1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hâm nóng tinh yêu mà phải xa cách nhau các bác ơi??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stephanchau, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stephanchau

    stephanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để hâm nóng tinh yêu mà phải xa cách nhau các bác ơi??

    Bạn em mới nhận lời yêu em đc có vỏn vẹn mấy ngày thì em phải khăn gói lên đường quay lai tiếp tục du học,hix .quay trở lại bên này thì bọn em chỉ có thể chát với nhau đc thôi đc mấy ngày đầu thì còn cảm thấy hưng thú,nhưng càng ngày em càng cam thấy câu chuyện nó nhàm nhàm,ko còn đc vui ve như xưa nữa,thậm chí nhiều lúc em con cảm thấy hơi miễn cưỡng nũa,hix các bác ở đây có ai bày cho em cach để bày tỏ tinh yêu mot cách không nhàm chán nữa với vi nói anh yêu em va anh nhớ em nhiều quá em cảm thấy nhàm quá rồi các bác ah!chắc ban em cung cam thấy ngấy....và làm cách nào để làm cho nó luôn nóng ha các bác chang nhẽ cư chát mãi thế này hix vô vị qué....Các bác bày cách giúp em với...
  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Haha, gio''ng minh qua''. Moi'' dau` em 1 tuan len chat 2 lan. sau nay 1 tuan 1 lan. Gio` em noi'' ban hoc, khong len duoc nua~. Neu'' nghi la em ko muon noi chuyen voi minh nua cung duoc, nhung chang nhe lai ko tin vao ban mi`nh, nen danh` phai tin thoi. Ma` cang tin thi cang thay hong co'' hy vong , keke. Gio cung chang biet lam sao ca
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cái này phải tuỳ ng` thôi....nó là do hoàn cành thế...chính vì vậy...các bạn nữ nếu thông cảm được thì quá tốt....nhưng mình nghĩ,nếu trước khi đi,đã có hứa hẹn gì đó thì phải có lòng quyết tâm mà thực hiện...hai ng` phải cùng cố gắng thôi...thương cho bạn thì thương nhiều...thương vì những ngày như trung thu này mình không có nhà...bạn có thể sẽ cảm thấy cô đơn.......nhưng đành vậy... phải tỏ ra cứng rắn một chút....hãy sống thật tốt vì cô ấy,vì những trách nhiệm của mình với gia đình....không cần phải nói nh` từ "nhớ này nhớ kia"...nên thể hiện bằng hành động từ phía mình...chắc chắn cô ấy sẽ hiểu thôi...
  4. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chat 1 tuần có 1 lần mà nhàm chán là do hai người chưa hiểu nhiều về nhau, và chưa có nhiều kỉ niệm khi ở bên nhau.
    Theo vietkieu, thỉnh thoảng bạn có thể gửi cho cô ấy những lá thư tay. Đắp một người tuyết thật bự , chụp ảnh gửi về cho cô ấy.
    Lá mùa thu , ép với bài thơ mà bạn tự làm , gửi tặng ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau . Nếu cô ấy không phải là người lãng mạn thì gửi bưu phẩm 1 món quà gì đó là lạ , ở vietnam không có chẳng hạn.
    Con gái , khi đã dành trọn trái tim cho người mình yêu . Thì dù người con trai ấy có đến chân trời góc bể . Dù bao năm xa cách không liên lạc gì cô ấy vẫn ngày đêm nghĩ về người ấy.
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ờ, yêu nhau mà fải xa nhau thì khổ quá....híc....chả biết mình sẽ như vậy trong bao nhiêu năm nữa, có thể là năm sau mà cũng có thể sắp roài...hu hu...cho nên mình hiểu tâm trạng các bạn khi ng yêu ở xa thì sẽ fải làm thế nào để hâm nóng tình yêu...
    Theo mình, thì mình sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên, ko net thì Đt...cố gắng update thông tin của 2 ng hàng ngày, ng này fải biết ng kia đang làm gì, đang ở đâu, công việc rồi học tập ra sao...chứ yêu nhau mà lại có 1 tuần mới biết thông tin 1 lần thì e là hơi ít( ngoại trừ ko có thời gian để liên lạc)
    Nếu bận học, bận việc thì cũng nên viết mail hàng ngày, vào nét có vài phút cũng có thể viết mail hỏi thăm nhau rồi còn gì nữa.....hay cố gắng tâm sự càng nhiều càng tốt...hay nếu ko có thể trút giận lên ng ta khi mình gặp chuyện fiền fức, hoặc là chia sẻ niềm vui khi mình đỗ thủ khoa với ng ta.....hi hi...v...v..v
    Còn ko thì có thể online trực tiếp để mà tha hồ nói chuyện chẳng hạn, nếu bạn kêu là nói nhiều quá đâm ra nhàm chán thì cần fải xem lại tỉnh cảm của mình, chả lẽ yêu nhau mà lại như thế à....mình ở gần hắn ta, gặp nhau rồi về nhà chát mà còn thấy chưa hêt chuyện, chắc có lẽ 1 trong 2 bạn là ng ít nói.....thôi tốt nhất là cố gắng sáng tạo ra câu chuyện đi, ko nói những từ yêu thương dành cho nhau nữa( vì bạn kêu là nhàm chán) thì bạn có thể chuyển sang nói chuyện tương lai....
    Vậy đó, tóm lại là bạn nên biết cách khơi những câu chuyện thú vị, hăy quan tâm đến sở thích của ng ta xem sao?Rồi đặt vấn đề để tranh luận
  6. nghitan83

    nghitan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu nàng làm biếng viết mail và chẳng biết lâu lâu gửi 1 cái ecard gọi là lời động viên. thì phải làm sao??? đã nói cho nàng biết nhưng tình hình vẫn không đổi
  7. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    HAM NONG TINH` YEU uh ? theo minh` thi` ban : VIET KIEU YEU NUOC co'' cach'' do'' cung hay day'' . neu nhu ban so mat'' di tinh` yeu do'' , it nhat ban cung tao cho minh`co dieu kien nhu ngay` le tinh` nhan ne` hay ky niem ngay` gap nhau , sinh nhat ban goi~ tang ban ay 1 doa hong` neu kg thi` 1 hoa hong cung la` day` y nghia nhac nho roi . co the la` phone cung duoc nua . chuc ban thanh` cong nha ............
  8. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, Theo bác nhà bác học yêu thì mỗi người một hoàn cảnh.Một tính cách khác nhau, nhưng đều một điểm chung là toàn tình yêu na ta xa.Hâm nóng thế nào còn tuỳ vào tính nếp để áp dụng.
    Ví dụ :
    +Đối với những người ít tính hài ước, dăm ba câu dặn dò mỗi ngày thì ....y học gọi là bó tay hết thuốc chữa..Nên tản giái...wên giản tán [đùa]
    +Đối với những người thừa tính hài ước thì mỗi ngày nói chuyện với nhau càng nhiều càng ít ..blah blah nhiều vào,phải luôn luôn lắng nghe, và luôn luôn thấy hiểu ..cái gì cũng có thể nói, cũng có chia sẻ với nhau được thì sẽ càng cảm nhận cuộc sống hàng ngày của nhau thôi,càng cảm thấy gần gũi nhau hơn ..Lúc nào ức chế quá thì đừng kìm nén cứ bụp thẳng tay thế mới hết xì troét mà lại thấy yêu thương nhau, ngày dài tháng rộng cũng qua nhanh thôi
    Kinh nghiệm bản thân của tớ cho thấy như thế,nếu các ấy nào mà rỗi rãi đến nhà tớ chơi biết ngay tình yêu của chúng tớ ló thế lào .
    Ghé qua nhà Rồng và Heo, cũng có thể là một phương pháp hâm nóng khi hai người ở xa cảm thấy ko bị nhàm chán
    [topic]416083[/topic]
    xin hết !
    Chào thân ái và Quyết thắng
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng khó, hai bác mới quen nhau mà đã vội chia lìa, kỉ niệm không có là bao, làm sao "hâm nóng" được?
    Thôi bác cố tạo được kỉ niệm Online đi, vừa nấu món mới lại vừa hâm món cũ
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa có gì sâu sắc thì vài ngày, vài tuần hoặc cùng lắm vài tháng là chia tay nhau thôi mà. Mơ mộng làm gì cho mệt.

Chia sẻ trang này