1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hâm nóng tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0914812345, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0914812345

    0914812345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để hâm nóng tình yêu

    tớ mới có NY được vài tháng, . Hồi đầu thì cũng vui vẻ, nhưng gần đây thì tình hình có vẻ hơi chán nhau rồi.
    Vấn đề ở chỗ những lúc gặp nhau chẳng biết đi đâu, Hà Nội này bé quá.
    Hết đi xem phim rồi ăn uống, cà phê cà pháo, bơi thuyền, ra những chỗ người ta hay ngồi.......... (tóm lại các địa điểm từ thiên nhiên hoang dã, bình dân, cao cấp......... qua hết rồi). đi lòng vòng ngoài đường cũng đã nhiều. Giờ ko bít làm thế nào để thay đổi không khí
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như hai người đang " voi đú, chuột cũng đú " tức là có vẻ như các bạn đang nghĩ rằng " khi yêu nhau người ta sẽ làm thế này, đi chơi những nơi này.." và dập khuôn máy móc quá nên dẫn đến " bàng hoàng " thế này
    Khà khà, vui đây, những cái " này " đó nó phải sử dụng linh hoạt bạn ạ, đôi khi cũng cần refersh tình yêu.
    Hai bạn hãy nhìn nhau thay vì " để mọi người nhìn " như trước kia, tức là hãy chủ động làm gì thật khác cho nhau. Mới được vài tháng, tình yêu còn rất mới và " còn tìm hiểu chán "
    Hai người thử cùng nhau dọn dẹp phòng ốc này, đi tô tượng rồi bộc bạch về nhau nhưng vờ như đang nói đến người nào đó, nấu nồi chè rồi chén này,
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Hay nhỉ . Mình thì cả năm chả đi đâu , đến trg rùi về , đến trg rùi về , chẳng thấy chán , gặp nhau cãi nhau cũng đủ mệt
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đơn giản thế này thôi sao...
    Vậy thí xét trên tiêu chuẩn đó...hóa ra từ trước đến nay tớ yêu bao nhiêu người...
    Nói vậy cho vui thôi..thật ra vì tình yêu của bạn nó êm đềm quá...nên đôi khi thành nhàm chán...
    Cái suy nghĩ refresh lại tình yêu cũng rất hay và đúng lúc đấy...
    Bạn hãy đọc truyện ngắn "Yêu thật sự" bên box Mỗi ngày 1 truyện ngắn của tác giả HAT...
    Biết đâu lại tìm được 1 giải pháp cho tình yêu...
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang cần f5 lại tình yêu, nhưng cũng chưa có cách nào cả,...
    Đôi khi, gặp nhau chẳng biết làm gì, chuyện cũng chẳng có để mà kể
    Nhiều lúc buồn buồn, muốn nhắn tin cho hắn, nhưng hắn chẳng reply ( vì hắn k thích nhắn tin ) , thế là, thay vì tâm sự với ng iu, tớ tâm sự với những người khác, lại nhận được niềm vui nhìu hơn...
    Vẫn bít là hắn iu tớ, nhưng hắn chẳng thể hiện... nhìu khi tủi thân ghê
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thấy ở đây nhiều người giống tâm trạng của mình thế.Đúng là đi chơi cũng lưọn trên đưòng nhiều nhưng ko đến nỗi là chán nhau chỉ vì chuyện này.Nếu ko đi trên đường thì thui về nhà nhau nấu nướng ăn uống hay đi xa xa ngoài hà nội 1 tẹo để hưởng không khí khác.Hay đi bơi đi cvn vậy.Dễ thôi nếu thật sự muốn yêu nhau thì nói thật chẳng có j bắt mình ko sáng tạo được.
    Hay có khi thỉnh thoảng 1 tuần ko gặp nhau cứ chỉ điện thoại thôi kể những việc trong ngày thì tôi nói thật sau 1 tuần ko gặp gặp được chẳng nhớ điên lên ý chứ!Đừng chỉ vì 1 việc nho nhỏ như ko biết đi chơi đâu mà kêu là chán nhau,vì về sau còn sống chung nữa cơ mà phải luôn bên nhau và refresh chứ ,nếu chỉ có thế mà đã chán nói thật thế là ko yêu thật lòng!
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Con trai mỗi người một tính nết chị ah...có những người thì lại quá lãng mạn.đến nhàm chán...
    Có những người thì không quan trọng việc tin nhắn hay điện thoại cho ng yêu chỉ biết thể hiện tình yêu khi bên nhau...
    Nói chung mình chẳng yêu ai được nhiư ý...cũng chẳng ai là hoàn hảo...Yêu thì nên hiểu và khắc phục..hay chị cũng thử hỏi thẳng anh xem...!!!
    Thật ra lúc nào cũng gặp nhau cũng dở lắm...gặp mà có nhiều chuyện..nhiều vấn đề để giải quyết cùng nhau thì ko sao...nhưng như chị nói là ko có chuyện gì để nói thì...chán thật
    F5 lại nhé...!!!!
    Chúc anh chị hạnh phúc!!!!
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cách lắm
    1.Thay đổi kiểu hôn
    2.Thay đổi kiểm ôm
    3.Thay đổi kiểu ......xxx
    4.Thay luôn người yêu
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Dùng "sữa" mà hâm nóng, chắc cũng là một cách.
  10. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hix hix , để thay đổi không khí thì chỉ có mỗi cách thay lun bồ rồi lại bắt đầu đi xem phim , cafe , bơi thuyền .....

Chia sẻ trang này