1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hạn chế quả giật hả các bác

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi danhkem, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để hạn chế quả giật hả các bác

    QUả giật là đòn đánh có tính quyết định để ăn điểm. Gặp phải đối thủ hay giật đùng đùng thì làm thế nào để họ ko thể giật hở các bác. Em thấy thế này có được không ?
    1. Khi giao bóng, hoặc cắt bóng lỏng, xoáy xuống và ngắn
    2. Khi đối phương giật lùi ra xa bàn để đỡ hoặc giật lại
    3. Áp sát bàn và phán đoán điểm rơi rồi kê vợt ngay khi bóng chưa kịp phát xoáy (cái này hơi khó).
    Tuy nhiên, khi đôi phương giao bóng nhanh, dài, mạnh với mục đích để giật khi trả bóng thì làm thế nào hãm lực được( dể ko bị giật) hả các bác. Nếu cắt thì hay bị bung, nếu đánh ngay thì cũng khó ăn. Mong các cao thủ chỉ giáo
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là thế nào!!! Cài cho họ không giật được thì thôi..Hoặc là Tung hết hạt kê ra!! hoặc đối giật...Nếu tất cả Không mang lại điều gì Thì Bảo HỌ chấp mình vài quả đánh cho Căng..Không muốn thì Thuê thầy..Học Giật trước...Chúc thành công
  3. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất để hạn chế quả giật của đối phương là mình cố mà tấn công trước họ, làm thế nào ư? thế này: sang trái giật trái, sang phải giật phải, bóng ngắn trong bàn thì đánh cổ tay, he he
  4. Traixaque_1982

    Traixaque_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thiết thực nhất là bác rình hôm nào có trận Hoài Anh-Đạo ma ở Trần Hưng Đạo rồi ngồi xem.
    Em may mắn được xem trận này Đạo ma chấp cụ Hoài Anh 2 bóng, cụ Hoài Anh giật giật giật như chơi thuốc lắc nhưng giật sang phải bị giật lại, giật sang trái bị kê vào góc cuối cùng nở nụ cười thanh thản ra đi. Xem xong trận này thấy cụ Hoài Anh giờ thể lực yếu quá ko biết đã vợ con gì chưa.
    Sướng cái bao giờ có cụ Hoài Anh và cụ Long Tờ bờ đến là em với mấy đứa nữa được các cụ ấy kê cho tập rồi lại còn chỉnh cho động tác nữa.
    Lạc đề chút thế thôi em nghĩ là nên phân chia rạch ròi giữa việc ko cho nó giật hoặc cho nó giật nhưng mình xác định chơi lại nó. Riêng kiểu cho nó giật rồi chơi lại nó bác nên hỏi thằng Donguyen, thằng mất dạy này nó có lắm trò phủi lắm, toàn lấy ra bắt nạt em thôi.

Chia sẻ trang này