1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam the nao de het buon

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi toctem1982, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hum nay tự dưng chán đời không thể tưởng được...ra khỏi nhà đi lang thang 1 lúc...chẳng đỡ gì cả...chỉ muốn đâm chết bố nó cái xe đang lượn lờ trước mặt..hic..rẽ vào Quán cafe Rock NK,ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ,cảm thấy trời dù xầm xì nhưng đã vui vui lên được 1 tí.Phóng xe bạt mạng trên cái đường Bà Triệu đông kín người,nhờ gió thổi bớt chán nản đi..haha...nhưng mà đến lúc về nhà...được bạn Dragon_Lady gọi điện đến hỏi chuyện đi chơi sắp tới của hội,rồi tự dưng lan man nói sang cả chuyện sở thích về Rock nữa...thấy vui hẳn lên....hoá ra khi buồn và chán nản thì phải kiếm người nào nói chuyện mới vui lên được
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,sao bác o chết quách đi cho nhẹ nợ.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hèhè may mà mình chưa offline...em xin hứa ra khi nào em chết sẽ ôm tất cả đống đĩa rock xung quanh em quẳng xuống S.Hồng bác ạ....để em còn có cái mà nghe...hehe nên bác chớ có khuyên em như thế vào thời điểm này nhá.....
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tui nghĩ có lẽ tên Cạp cũng nhảy xuống sông Hồng theo bác đấy! Tội nghiệp!
    Never say never

Chia sẻ trang này