1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hết buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_xinh25389, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều phải để thời gian xóa nhòa những kỷ niệm, cuộc sống là thế, có yêu có chia ly, mà làm sao phải buồn em cứ rủ anh đi uống bia đê, Óe mà em là con gái nhỉ không uống bia đc,thôi lúc nào rảnh add nick nói chuyện anh buôn cho đỡ buồn
  2. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Muốn hết buồn, lao đầu vào công việc, học tập đi.....giảm tối thiểu luôn.
    Và đúng là cần có người thay thế người cũ nữa, không thì cũng khó thật
  3. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    vào Bệnh viện đi dạo một vòng, hết buồn ngay...
  4. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, vào BV Việt Đức khoa cấp cứu ấy, ngồi 1 buổi là lại thấy yêu đời ngay
  5. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  6. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi em, thấy chữ ký của em có dòng " love Kien " hi`hi` anh cũng tên Kiên đây
  7. heocoi12ik1

    heocoi12ik1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    yêu! rồi chia tay! đó là điều mà những người đang yêu, sắp yêu và sẽ yêu đều không hề nghĩ đến. có lần tôi cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ trước mắt mình bởi người mà tôi thầm mong nhớ đã bảo tôi ngừng hy vọng bởi 2 đứa đến với nhau là quá nhanh, là không tự nhiên. người ấy đã cho tôi bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ước mơ và hy vọng về 1 ngày mai tươi sáng. một con nhóc luôn muốn chui đầu vào vỏ ốc. không giám yêu, không giám đối mặt với mọi thứ, nói đúng hơn là sợ đã giám làm thật nhiều thứ. cậu đến với tớ thật bình dị nhưng không hiểu sao tớ lại rung động, tớ hy vọng và lần đầu tiên giám đứng dậy và sẵn sàng đón nhận chỉ để được yêu cậu mà không đòi hỏi cậu phải yêu tớ.
    và ngày hôm nay, cậu chính thức cho tớ biết rằng tớ không còn cơ hội. nhưng tớ sẽ không buồn, không khóc. nếu cậu bảo là quá nhanh tớ sẽ làm mọi thứ lại từ đầu. cậu bảo là không tự nhiên thì tớ sẽ bắt đầu là bạn của cậu. tớ sẽ làm tất cả những gì có thể bởi nếu như mọi thứ vẫn không thể thay đổi được thì tớ sẽ không phải hối tiếc là tớ đã để mất cậu mà là tớ đã có cậu-1 người bạn thật tuyệt vời.
    tôi thầm nghĩ tại sao lại phải buồn khi chia tay mà hãy bắt đầu lại với nhau nhưng theo 1 cách khác, bạn sẽ cảm thấy không phải chỉ có yêu nhau mới có thể bên nhau. biết đâu các bạn sẽ nhận ra 1 điều gì đó thật thú vị. tóm lại là không bao giờ được bỏ cuộc
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đập mạnh vào hết buồn ngay :D
  9. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình chỉ biết vùi đầu vào công việc và cố gắng tìm 1 người khác để quên đi mối tình cũ,khó nhưng cố gắng!hãy tìm đến những người bạn mà nói chuyện,bớt buồn đó!
  10. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng rùi, k bít em ý đã hết bùn chưa nhỉ, chuyển sang người mới thì cũng vui 1 chút, nhưng đừng để làm sao mà 1 buồn biến thành 2 buồn nhé! khủng khiếp lắm! vỡ tim mà chết lun!

Chia sẻ trang này