1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam the nao de het buon?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_aggrived, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marteen

    marteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết thế nào nhưng tính tôi rất vui vẻ lại hay cười nên ai cũng nghĩ tôi luôn vui vẻ!Nhiều lúc tôi có chuyện buồn nhưng không biết nói cho ai biết , vì bạn biết không trong đại học không bao giờ tôi có thể tìm được người bạn tâm sự !nhiều lúc tôi vô cùng buồnBạn biết tôi làm gì không?
    Tôi thường muốn hét lên rất to!Tôi làm thế một lần khi ở Hồ Gươm và nhiều người nhìn tôi như thể kẻ điên ấy!nhưng hôm đó tôi thấy mình thoải mái hơn nhiều !Tôi mặc kệ họ!
    nhưng dạo này tôi thấy hình như cách đó không hiệu quả !Tôi thấy muốn uống rượu nhưng tôi chưa bao giờ uống !Tôi thấy tôi muốn đập phá gì đó
    if you need me, i always beside you!You and me are closefriend!
  2. baby_aggrived

    baby_aggrived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    các bạn à.tui cũng không biết được nhưng những người vui tính thì cũng phải có những lúc buồn chứ. có phải lúc nào cũng vui được đâu...đúng không ạ???????.
    size=9
  3. rubybuon@yahoo.com

    rubybuon@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nói chung đã là con người thì chẳng ai tránh được những lúc vui lúc buồn.....như tôi thì mỗi khi buồn tôi thường đi mua sắm một cái gì đó,VD như sách hoặc đĩa nhạc chẳng hạn....
    có rất nhiều cách để hết buồn mà.
  4. baby_aggrived

    baby_aggrived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đã nằm cố....mà nghe ..nhưng ngững luc buồn wá nằm nghe cũng chán........thế bây giờ có cách nào dể đỡ hơn không nhỉ?????
    size=9
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    tôi đang buồn nè.... có ai muốn đi nhậu với tôi không?.....
    tôi mời thiệt đó nha, hổng có giỡn đâu à....

  6. baby_aggrived

    baby_aggrived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    híc..té ra cũng có nhiều người buồn đấy chứ nhỉ....hay chúng ta hãy giải quyết nỗi buồn bằng cách là chúng ta tự an ủi nhau ..được không mọi người?...chắc các bạn cũng đồng ý với tôi chứ?
    size=9
  7. missu

    missu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Là con gái mà lúc nào cũng nát rượu thì cũng thật khó nhìn, nhưng mình cũng khai thiệt với các bạn là khi buồn, mình rất thích uống một cái gì đó, uống không phải để đập phá, để nổi loạn, mà uống để mình dám đối diện với sự thật nữa, dù là chỉ trong cơn say. Khi buồn, mình cảm thấy rất cô đơn, nên chỗ mình thừơng xuyên đến là rạp chiếu phim, chỉ đi một mình thôi, ở đó mình có thể tha hồ khóc ... giữa một rừng người. Nhưng tiếc là rạp chiếu phim ở Lý Chính Thắng, cứ điểm của mình đã bi dẹp tiệm. Ai có nơi nào hay hơn thì chỉ cho mình với. Nhưng dù sao thì ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI PHẢI KHÔNG??????
  8. baby_aggrived

    baby_aggrived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn đến từng lúc...không phải lúc nào cũng buồn nhưng thực sự..nếu như thế thì nõi buồn có lẽ tăng lên rất nhiều khi chúng ta buồn đúng không?...những lúc đó mình sẽ làm gì?đa phần các bạn con gái là sẽ khóc rất nhiều....nhưng cũng có người mượn rượu để giải sầu...... với tui..tui nghĩ có nhiều cách để đỡ buồn chứ....mọi người hãy nghĩ xem cách gì nhé....ok?
    size=9

Chia sẻ trang này