1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hết chán đời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cafedang123, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa chết đc
  2. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Em bảo nhé, chán => bắt kon gián => bỏ vào háng => hết chán
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ôi sao lại muốn chết. Trước khi chết cũng phải ăn chơi nhảy múa cho đã đời, biết đâu lại hết chán
  4. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chết một ít rồi
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Lập topic này xả stress, bác đã thấy hết chán chưa. Còn thì thêm vài cái nữa vừa giúp anh em có chỗ spam
  6. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói các cô gái đồng trinh thì khi chết linh hồn ko đc siêu thoát. Nếu còn thì liên hệ với tớ nhé, tớ chuyên làm từ thiện giúp các cô gái sau khi chết sẽ đc siêu thoát.
  7. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    i give no **** about that
    are u totally lost your mind, thằng hâm
  8. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    hị, đùa tí mà nóng thế, sorry nhé
  9. tranphong102

    tranphong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang thấy cuộc sống vô vị, chán!!!
    Nhưng em nghiệm thấy một điều! Muốn share cho bác, em thấy chán, vô vị là vô trách nhiệm với bản thân mình! Câu này cô bạn gái của em nói với em. Em thấy wa đúng nhưng cho đến giờ em vẫn chán!
    Có lẽ phải tìm một cái gì đó để refresh lại tư tưởng mới được.
    Nếu bác tìm thấy trước thì chỉ bảo cho em với nhé!
    Không ý chí, không tiền bạc, không tình yêu
  10. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    gặp ông bạn đây rồi
    nếu mà bạn ko thoát đc thì tui với bạn đi nhảy cầu nhé

Chia sẻ trang này