1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hết nhớ nhà các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafedang123, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói ra thì xấu hổ chứ lần đầu sang đây ít khi nào tớ nhớ nhà. Chỉ những dịp Tết mới thấy xao lòng. Còn ko thì vô tư. Chắc mình là đứa vô tâm....
    Lần đầu tiên về, chán, cái không khí xô bồ, bụi bặm, ồn ào làm tớ fát ngán....Oh, thế mà ở lâu lâu lại bắt đầu quen với nó. Gần lúc đi thì nhớ nhà lắm, chẳng muốn đi nữa.......Buồn lắm cơ....Hôm đó lại là 26 Âm Lịch, cận Tê''t
    Sang đây đâu chừng 1-2 ngày tự nhiên máy tính hỏng, chả liên lạc gì được với ở nhà....Nhớ ghê
    Thế rồi cũng qua hết bạn ạ, cứ lao vào làm việc học hành. Nỗi lo toan hàng ngày choán hết tâm trí. Đôi khi thấy trống trải nhưng fải biết vượt qua thôi, biết làm sao nữa. Đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận...Mà tớ luôn cho rằng nhờ vậy mà mình trưởng thành hơn.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Trước em xa nhà 2 tháng cũng nhớ lắm (lần đầu tiên mà) sau thì tối nào cũng Alo về nhà, ngày 2-3 lần nên cũng bớt chút chút.
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Nhớ vợ/chồng mới đáng sợ chứ nhớ nhà nhằm nhò gì! Lao vào việc là quên hết, Tối về nhớ vợ/chồng cóc ngủ được mới là vấn đề lớn.
  4. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi em có xa nhà lần đầu 2 tháng mà cũng thấy ko có vấn đề gì Chỉ khi mệt & đói mới cảm thấy nhớ chỉ muốn bay về nhà ngay Còn lúc bình thường vui vẻ thì quên hết (mất dạy quá nhỉ ) Vậy nên bác cứ lo cho mình thật no đủ, vui vẻ vào. Tìm một việc gì đó mà khi làm nó mình chỉ muốn có thêm thời gian ấy. Như thế mình nửa muốn thời gian trôi nhanh, nửa muốn nó trôi chậm & thực tế thì thời gian cứ trôi Có khi đến lúc được về bác lại không muốn về ấy chứ
  5. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lục tục chạy lên tầng 8 gặp 1 bà psychologist, sau hơn 1h chịu cực hình nghe bà ấy nói, thấy em có vẻ oải quá, bà ấy chốt hạ một câu : nếu cậu còn như thế này thì mai lại lên đây gặp tôi nhỉ? nhà tâm lý học có khác, nói ko khác gì đạn bắn, vãi mật em luôn.
    làm em sợ quá , híc, h về đến nhà lại thấy nhớ rồi, có lẽ em đang ở giai đoạn đầu.
    Được cafedang123 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 20/02/2006
  6. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn có thời gian nhớ nhà chứ em thì ko có...Nói chung học hành,part-time đã chiếm wá nhiều thời gian rùi...Vả lại,nhiều lo toan bộn bề nữa nên cũng chẳng có tâm trí nào mà nhớ...
    Thui thì còn thời gian rảnh thì relax.,cặp kè em Hongkong,Japan nào .....

Chia sẻ trang này