1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hiểu bố mẹ hơn!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nobitaCN, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitaCN

    nobitaCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để hiểu bố mẹ hơn!

    Ngày xưa còn bé,tôi còn thích nói chuyện với bố,mẹ tôi. Nhưng sau này khi qua một lần thất bại trong tình yêu,tôi cảm thấy bố mẹ tôi ko quan tâm tới tôi,tôi đi tìm bạn tôi để chia sẻ nó,chứ không fải là mẹ tôi

    Rồi ngày ngày trôi qua,trong cuộc sống vấn đề tiền bạc cũng ảnh hưởng nhiều tới những lời nói,rồi tôi đoán chắc rằng cha mẹ tôi cũng rất lo lẳng cho tôi,nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy xa cách cha mẹ tôi,nhất là khi tôi đã có người yêu mới.

    Đi làm về tôi rất ít khi ngồi với bố mẹ để nói chuyện,tôi thấy có gì đó không ổn,nhưng quả thực khi mẹ tôi mắng và nói nhiều tôi lại cảm thấy rất ghét mẹ,và chẳng muốn nói gì với mẹ cả...

    Chị họ tôi bảo tỏi lạnh lùng với mẹ nhưng dù sao mẹ là người đẻ ra mình..nhưng tôi không muốn nói chuyện với mẹ..Tôi hiểu là không ai có quyền lựa chon cha mẹ..

    Tôi nên làm gì bây giờ!!!
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Cái tiêu đề của topic khiến tôi chú ý và tôi có đôi lời nói với bạn về ý kiến của tôi.
    Nếu có ai đó nói vào tai tôi tôi rằng họ yêu tôi nhất, tôi ko tin và người đó cũng ko xứng để tôi hết mình yêu đáp trả lại. Nếu tôi nói rằng tôi yêu ai nhất thì đó luôn luôn là 1 lời nói dối.
    Bởi vì dù ko bao giờ nói ra bằng miệng nhưng tôi biết bố mẹ yêu tôi nhất và tôi cũng yêu họ nhất. Không bao giờ tôi lại phải đi tìm cách làm thế nào để hiểu ? người yêu tôi nhất mà tôi chỉ luôn tìm cách làm thế nào để ? người yêu tôi nhất (bố mẹ tôi) hiểu tôi.
    Nếu bạn cảm thấy bố mẹ ko quan tâm tới bạn nghĩa là bạn đã mắc 2 lỗi:
    1. Nghi oan cho người tốt (đừng bao giờ nghĩ xấu về bố mẹ mình)
    2. Bạn đã làm điều gì đó ko xứng với sự quan tâm của bố mẹ bạn. (nghĩa là bạn tự sửa mình đi)
    Nói chung những từ bạn dùng còn lại rất gây phản cảm đối với tôi, ví dụ như: càng ngày càng cảm thấy xa cách cha mẹ, cảm thấy ghét mẹ, dù sao mẹ cũng là người đẻ ra mình,? nghe rất giống giọng của một người gần ? bất hiếu.
    Vài lời mạo muội.
  3. yeu_anh_nhat

    yeu_anh_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ta có câu "Con có khóc thì mẹ mới biết mà cho bú", như bạn không chia sẻ, không cởi mở với bố mẹ thì làm sao biết bố mẹ không quan tâm đến mình? Trên đời này không có ông bố bà mẹ nào lại không yêu thương con mình, thêm nữa con người ta khi được sinh ra cũng không có quyền lựa chọn ai là bố ai là mẹ mình.
    Bạn hãy đối xử với mọi người theo cách mà bạn muốn nhận được. Đừng bao giờ băn khoăn về những tình cảm dành cho cha mẹ dành cho mình.
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến ..mình không biết nói với bạn như thế nào nhưng mình hiểu tâm trạng của bạn cũng như mình hiểu tâm trạng của những người bạn của mình ..
    Những người bạn đó chắc chắn không phải là người con bất hiếu .Họ vẫn luôn mong muốn được bố mẹ quan tâm đúng hướng ,khuyến khích ,động viên khi cần thiết như những điều mình nói với bạn .
    Nhưng họ không tìm được tiếng nói chung trong gia đình ,từ sự nghiệp yêu thích ..cách chọn bạn để chơi ..chọn người yêu nữa ..v.v..
    Tìm một tiếng nói chung ,muốn mọi người hiểu mình ư ...cái đó là ảo vọng mình nói thật .
    Không ai trên đời có thể vỗ ngực để nói rằng tôi hiểu rõ ai ,và đánh giá bạn là người như thế nào qua hành động có vẻ lạnh lùng đó .
    Ai biết rằng bạn cần hơi ấm từ bàn tay của mẹ ,từ cái nhìn khích lệ của bố .
    Ai biết rằng khi bạn đã phải viết những tâm sự ,những nỗi lòng thầm kín của mình lên trên mạng chỉ mong tìm được sự cảm thông ,chia sẻ ...mình nói có sai không bạn ...con người đôi khi vô tâm bạn ạ ..
    Đôi khi những điều trong cuộc sống tự mình phải hiểu mình thôi bạn ạ , đó là lời khuyên của mình dành cho những người bạn của mình .
    Chúng ta đã đủ lớn để tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trước hành động của cá nhân.
    Chỉ có một điều mình tin là khi bố mẹ đau yếu ..khi bố mẹ cần giúp đỡ bạn chắc chắn bạn không phải là người ngoảnh mặt làm ngơ đâu nhỉ
    Người bạn của mình ngươì có vẻ như mang tiếng bất hiếu ,hay cãi cha cãi mẹ nhất nhà ..Vậy mà đó chính là người con gần 7-8 năm chăm sóc người cha bại liệt .
    Giờ bố bạn ấy đã mất ..những suy nghĩ của mọi người trước đây về cậu ấy ..giờ có vẻ hơi xấu hổ .
    Cuộc đời còn dài bạn ạ đừng quan tâm đến ý kiến của mọi người quá nhiều ,tự mình phải hiểu mình thôi .
    Chúc bạn luôn vui..
    .
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hehe, câu sau đá câu trước nhé.
    Chua hiểu tớ lắm à, sao giờ mới nói. Hihi, tớ là tớ đánh giá Chua là cao lắm đấy nhé, sau này chắc chắn sẽ là 1 bà mẹ tốt,
    còn có là người vợ tốt hay ko thì tớ ko có ý kiến
    bạn gì lập topic xem bạn gái sau tớ post nhé
    1 lòng thờ mẹ kính cha
    Hy vọng bạn hiểu điều nhắn nhủ của tớ.
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ô cái tâm trạng của bạn ấy khi up bài , tâm trạng của những người bạn khi tìm đến tớ để tâm sự cơ mà .....chứ có phải bản chất con người đâu ..cái đó tớ chịu
    Qua một bài viết làm sao có thể nói rõ về một con người
    Nhưng điều quan trọng tớ nghĩ là nên hiểu bạn ấy muốn cần gì ,muốn chia sẻ những gì ..và chúng ta nên nói như thế nào là hợp lý , để có thể tìm ra giải pháp tốt nhất giúp đỡ ..đơn giản thế thôi .. thế mà ai đó đã chụp mũ người ta là ...gần bất hiếu rồi
    Đó là cách mà tớ hiểu mọi người và có thể vì thế nên mới có nhiều bạn bè tâm sự kể lể với tớ .......
    Cậu có gì muốn tâm sự ..kể lể ..tớ sẵn sàng lắng nghe ...động viên khuyến khích cậu chứ tớ thề không mắng cậu đâu ....
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ràng bố mẹ luôn là những người bên ta khi ta thành công hay thất bại, khi cả thế giới có quay lưng lại phía ta. Đôi khi tôi và bố tôi hay bất đồng quan điểm về chuyện học hành, những quan niệm của bố tôi đôi khi gây cho tôi những áp lực quá lớn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tất cả chỉ vì mình. Bạn có thể nói bố mẹ bạn ko hiểu bạn, nhưng có bao h bạn nghĩ rằng chinh bạn mới là người ko hiểu bố mẹ bạn ko ???Việc ko thể ngồi hay ít ngồi nói chuyện ko phải là nguyên nhân dẫn đến sự xa lánh tình cảm. Người ta bảo " có nuôi con mới biết lòng cha mẹ " , hơn nữa chính bạn cũng nói là bố mẹ lo cho bạn còn gì. Mẹ bạn ko thể chia sẻ được chuyện tình cảm của bạn ko có nghĩa là mẹ bạn ko hiểu bạn. Và tôi cũng nghĩ là những chuyện đó nên tâm sự với bạn bè thân thiết thì hơn.( đó là ý kiến chủ quan của các nhân tôi ). Tôi nghĩ rằng vấn đề của bạn là bạn đang đòi hỏi quá nhiều ở bố mẹ bạn, mà ko hiểu rằng, bản thân mình mới là người thật sự có nghĩa vụ và trách nhiệm với cha mẹ mình. Bạn mới chính là người cần hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bố mẹ chứ ko nên là ngược lại. Bạn đã lớn chứ ko phải là đứa trẻ nhõng nhéo cần được nuông chiều hay thấu hiểu. Bạn phải là bờ vai cho bố mẹ bạn dựa vào. Chỉ cần bạn hiểu được như thế, bạn sẽ thông suốt thôi. Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chính xác (nhất là đoạn tô màu vàng).
    Cần phải biết bổn phận làm con của mỗi người
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thử đặt chính mình vào vị trí của bố mẹ xem, bạn sẽ hiểu ra nhiều điều đấy.
    Nhìn xem, tôi toàn thấy bạn cảm thấy và đoán chắc, toàn là cảm giác, liệu có gì để chắc chắn rằng họ - bố mẹ bạn - không yêu bạn, không còn quan tâm đến bạn? Hay họ nghĩ bạn lớn rồi, khi bạn cần họ, bạn sẽ tìm đến họ? Bạn có nghĩ chính bố mẹ bạn cũng đang cảm thấy khó xử như bạn không?
    Bạn tự thu mình lại đấy chứ. Cới mở hơn 1 chút nào, thử nói chuyện với bố mẹ xem. Bây giờ bạn có người yêu rồi, điều đó lại càng quan trọng, cần lắm chứ, sự ủng hộ từ gia đình, phải không?
    Cố lên. Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này