1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để hiểu đc nhạc dân tộc???

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi nuquainhatrang, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donkiem

    donkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Thiện taiI!!!! ặc...
    Được donkiem sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 03/02/2008
  2. quoctrung87

    quoctrung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nếu như bác cảm thấy khó hiểu khi bác nghe nhạc dân tộc thi em nghĩ bác chưa có long say mê nhạc dân tộc bác phải có niềm tin và sự say mê vào nó bác mới rễ hiểu ok ?bác hiểu ý em chứ!!!!
  3. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ấy chịu khó nghe mấy bài kiểu nửa tây, nửa ta cho dễ nhập nhé :D
    ví dụ về Chầu Văn trên blog của tớ . thi thoảng rỗi tớ sẽ phổ cập mấy cái này
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Tnd8Q.QncqM2hjYyTEk0FVISTQ7F?p=30
    Được yuefeng sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 20/02/2008
  4. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Một bài gởi tặng các bạn . Dễ nghe, dễ hiểu rất phổ biến nhưng nếu là con gái thì cấm nghe , các cụ dạy thế mà
    http://download.yousen***.com/F4B9F5D21BCE6EC9
    Còn bài này thì nghe được
    http://download.yousen***.com/705CB6D8297CDF14
    Được yuefeng sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 20/02/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe tốt tất bạn ơi.Con gì...cũng nghe được hết á.
    Ngẫm ,thời xưa ông bà thiên vị ghê. Thương các cụ bà ngày xưa quá chừng!
  6. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Lý kéo chài nè các bé ngoan , nghe thử nhạc dân tộc nhé
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Tnd8Q.QncqM2hjYyTEk0FVISTQ7F
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu đã nghe Lý Kéo Chài từ link bạn post.
    Hay. Bạn tìm nữa nhé. Nghe dĩa nhiều, nhưng thích kiểu nghe thế này. Tình cảm.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------------
    Mình thì chẳng hiểu gì về nhạc dân tộc nhưng cũng thích nó: thích điệu hò xứ Huế, thích quan họ Bắc Ninh và giờ cũng thích Hát Chầu Văn.
    Theo mình để thích ngay rất khó nhưng cũng rất dễ. Nhạc dân tộc nó mang hơi hứng gì đó rất tự nhiên và bạn đặt vào vị trí không gian nào đó như :
    Đêm trăng rằm, bạn ngồi thả thuyền trôi sông, gió nhẹ hiu hiu, sóng nước dào dạt, trăng sáng vằng vặc dát trên mặt sông. Bạn ngồi uống rượu lai rai hoặc say say tỉnh tỉnh với bạn bè trên mạn thuyền. Nơi đó chỉ có sóng, có nước và rượu. Hàn thuyên ngắm trăng quên đi bộn bề cuộc sống, bon chen nơi phố phường...tĩnh mịch.....
    Lúc đó tiếng đàn vang lên và điệu Chầu Văn đưa khúc...cứ thế cứ thế.....rượu Say hay say câu hát......hay là ta Say trăng....cả đêm bên dòng sông cứ trôi.....

    Liệu không gian đó, khi bác đã mở lòng và hãy cố quên đi tất cả lo toan.....và chìm đắm giai điệu , ánh trăng....

    có ngấm không? thấy yêu thấy thích và quý, thấy Nhạc dân tộc nó hay đến nhường nào.... đó là Chầu Văn ở Đền Bờ: Thung Nai - HB......
    Rồi tiếng sáo: Có những lúc thấy đời trống vắng, bộn bề công việc, chán chường. Xe máy lên đường đến nơi nào đó, ngồi nhìn mây trời nhưng vẫn thấy lòng trống vắng...... tự nhiên trong không gian xa xa có đứa trẻ chăn trâu cất lên tiếng sáo véo von....Xời ạ! trong trẻo và mộc mạc nhưng cao vút ...nó làm tan đi tất cả và lòng ta hoà theo tiếng sáo...quên đi không gian và thời gian......

    Đó là cảm nhận chủ quan của mình thế!
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hầu văn chứ ko fải chầu văn. Hay còn gọi là Văn tứ phủ. Nếu hôm nào thik đi nghe, có nhiều chỗ hay lắm.
    Mà, nghe hầu văn, hay nhất phải ở Nam ĐỊnh, cái nôi sản sinh ra hầu văn.
    Muốn fiêu hơn, có cả khung cảnh thì đền chúa Thác Bờ hoặc lên 1 số vùng núi, cụ thể như Lạng Sơn nghe cũng hay.
    Hôm nào chạy Lạng Sơn đê,sẽ thấy fê và đam mê đấy
  10. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    mình chưa thấy ai gọi là hầu văn
    hát chầu văn là hát văn để chầu thánh thường đưọc hát thờ hoặc hát trong lúc hầu thánh ( lên đồng hầu bóng)
    ở THung Nai chợ bờ hoà bình có đền chúa thác

Chia sẻ trang này