1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hiểu được con gái?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để hiểu được con gái?

    Trước hết, xin được nói rõ, hai chữ "con gái" ở đây chỉ giới hạn trong độ tuổi từ 18 đến 21, nghĩa là đã trưởng thành cả về tâm sinh lý-mà ông bà ta ngày xưa vẫn thường hay gọi là tuổi "cập kê".
    Thứ hai, cũng xin được nói rõ, rằng chủ đề này chỉ tập trung vào chuyện tình yêu. Và chữ "hiểu" ở đây chính là hiểu con gái khi yêu thì như thế nào.
    Khác hẳn với vài thập niên trước, con gái bây giờ-nhất là con gái sống ở thành thị, sự yêu đương thường phát triển sớm hơn con gái nông thôn. Theo một khảo sát của những nhà xã hội học, thì cứ 100 thiếu nữ ở độ tuổi 16, có đến 27 nàng đã biết "yêu" là gì. Còn ở độ tuổi 17 thì con số này là 59.
    Tuy nhiên, ở độ tuổi 16, 17, yêu chỉ để mà yêu chứ chẳng biết con đường tình yêu sẽ dẫn mình đến đâu. Sự bồng bột, nông nổi ở tuổi này đôi khi đưa đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Một thống kê của khoa Sản tại một bệnh viện trong thành phố cho thấy trong năm 2002, cứ 100 người đến xin nạo hút thai thì có 38 người tuổi 16, 17.
    18 tuổi, người con gái đã bước qua giai đọan bồng bột, xốc nổi. Tình yêu đối với họ bây giờ không còn đơn giản là những buổi hẹn hò, những lần gặp gỡ mà họ muốn nó đi xa hơn: Ấy là họ muốn được chàng trai đưa họ về ra mắt gia đình, đồng thời họ cũng tìm cách để giới thiệu người yêu với gia đình họ. Trong tiềm thức của họ, đã lờ mờ xuất hiện khái niệm vợ chồng.
    Đến đây, có thể tạm chia tình yêu của các cô gái thuộc độ tuổi này ra làm 3 hình thái.
    Hình thái thứ nhất: Mẫu người cam chịu.
    Các cô gái thuộc mẫu người cam chịu, nhẫn nhịn thường là những cô gái tự cho rằng mình thua kém người khác về nhiều mặt. Sự thua kém này có thể về hình thể bên ngòai, về kinh tế hoặc về thành phần xuất thân. Khi nhận được lời tỏ tình-và nếu người tỏ tình với họ hơn họ một số phương diện, thì họ rất bối rối. Đôi lúc, họ không tin đó là một tình yêu chân thành, mà chỉ là một trò đùa. Chính vì vậy, phải một thời gian rất lâu họ mới dám nhận lời đáp lại.
    Mặc cảm thua kém đeo đẳng lấy họ, và nếu con trai không biết cách tháo gỡ mặc cảm này, thì con gái lúc ấy sẽ biến thành một chiếc bóng. Tất cả họ đều phụ thuộc vào quyết định của con trai. Đi chơi ư? Họ sẽ gật đầu. Ngồi nhà nói chuyện ư? Họ cũng sẽ gật đầu. Hủy bỏ một cuộc hẹn hò với bạn bè trong lớp ư? Họ cũng gật đầu tuốt.
    Trong tình yêu, không thể tránh khỏi những giận hờn. Đối với mẫu người cam chịu, họ thường im lặng, nhận phần thua thiệt về mình. Sự phản kháng nếu có thì rất yếu ớt. Nếu tình yêu tan vỡ, họ âm thầm chịu đựng.
    Tuy nhiên, họ sẽ là một người yêu tốt nếu con trai hiểu họ, thông cảm với họ, tôn trọng họ và tạo cho họ cơ hội phát triển những ưu điểm của mình.
    Hình thái thứ hai: Mẫu người độc lập.
    Những cô gái thuộc mẫu người độc lập thường ý thức rõ về những sở trường và sở đỏan của mình. Họ hiểu được rằng họ có sức thu hút nên vì vậy, họ khá đỏng đảnh trong tình yêu. Đối với họ, tự do được đặt lên trên hết. Họ sống sôi động, hào hứng, chán ghét sự đơn điệu, tẻ nhạt. Yêu người này, nhưng họ vẫn thỏai mái làm quen với người khác. Lập luận của họ, họ cho rằng quen biết, kết bạn với nhau là chuyện bình thường, miễn không làm điều gì sai trái mặc dù người yêu của họ không hài lòng với những quan hệ này.
    Khác với mẫu người cam chịu, các cô gái độc lập chỉ làm theo ý muốn của mình. Anh không thích em mặc quần jean ư? Mặc kệ, em cứ mặc vì bạn bè em khen em mặc đẹp. Anh không thích nghe nhạc heavy metal ư? Kệ anh, đó là lọai nhạc mà em thích nhất.
    Mẫu người độc lập thường khó chịu với chuyện ghen tuông. Nếu sự ghen tuông ấy được con trai bộc lộ thái quá, sẽ khiến họ suy nghĩ, rằng mới yêu nhau mà đã vậy, sau này lấy nhau thì sẽ ra sao?
    Trong giận hờn, mẫu người này thường chẳng bao giờ chịu làm lành trước, cho dù đôi lúc họ như đang muốn chết ở trong lòng. Họ thích được là kẻ chiến thắng dẫu rằng họ ý thức là mình đã sai.
    Mẫu người độc lập vẫn có thể là một người yêu tốt nếu con trai biết làm nguội đi những đỏng đảnh của họ. Đứng bao giờ phê bình họ ngay sau khi xảy ra một chuyện gì đó mà hãy để đến vài ngày sau. Cũng đứng bao giờ nhận xét về ưu điểm của một cô gái khác trước mặt họ vì như thế, chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu.
    Hình thái thứ ba: Mẫu người trung dung.
    Các cô gái thuộc mẫu người trung dung thường biết mình, biết người, nhưng lại không đỏng đảnh. Họ có ít nhiều kinh nghiệm sống và cuộc sống của họ hướng nhiều về nội tâm. Họ quan niệm rằng lớn lên thì phải có người yêu, rồi lấy vợ lấy chồng là điều tất yếu. Vì vậy, họ không đặt vấn đề kén chọn lên hàng đầu.
    Ở hình thái này, mỗi khi xảy ra chuyện giận hờn, họ thường chủ động làm lành trước cho dù lắm khi người sai không phải là họ. Họ ưa thích sự bình lặng. Họ khó chịu khi phải thay đổi. Họ hài lòng với hiện tại, mơ ước đến tương lai nhưng lại ít khi dám quyết đóan để cái mơ ước đó trở thành sự thật vì họ sợ thất bại. Họ đặt hết niềm tin vào người mà họ yêu nhưng khi bị phản bội, họ sẽ rất hung dữ vì sự mất mát đã làm đảo lộn cuộc sống nội tâm của họ.
    Trong giao tiếp, họ là người dễ dàng chiếm được cảm tình của đám đông vì họ không sắc sảo quá, lại không nhu nhược. Họ đối xử chân thành với người mà họ yêu, đồng thời cũng rất chân thành với gia đình của người yêu họ.
    Họ cũng vẫn là một người yêu tốt nếu con trai đừng đẩy họ vào trạng thái cực đoan.
    Còn để hiểu về con trai khi yêu thì như thế nào? Bài sau sẽ nói rõ.



    Bạn ơi làm lành đi...tôi tin bạn sẽ tha thứ mà
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thấy cũng giôngmính chút chút

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  3. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    hông tin , lười quá chòi lun muh ^_^
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông có thể nghiên cuws cả vũ trụ nhưng không thể hiểu nỗi đờn pờ lồm bèng cái thứ giè hết á . Ai tự xưng :" Tao hiểu rõ đờn bờ nhứt !!! " chỉ có 1 lí do . Đó là 1 người đờn bờ !!!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    nhìu khi một người đờn bờ cũng ko thể hĩu gỏ một người đờn bờ đó hehe
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238

Chia sẻ trang này