1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để hiểu được suy nghỉ của cáo và khi biết rồi thì phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 19/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để hiểu được suy nghỉ của cáo và khi biết rồi thì phải làm sao???

    Chào mọi người,
    Tớ quen em gần được một năm rồi nhưng vẫn còn trong giai đoạn ''cưa''. Qua những lần đi chơi, nói chuyên điện thoại thì tớ cũng biết được em cũng có cảm tình với tớ rồi! Em của tớ rất thông minh, có phần hơi ngang bướn một tí và có tính độc lập rất cao. Vừa rối tớ khai thác được một thông tin khá quan trọng nhưng tớ thấy hơi bị khó quá!
    Em nói là: " Em thích một người nhạy cảm, hiểu được một ít suy nghỉ của em mà người khác không hiểu"
    Vậy tớ phải làm sao bây giờ, làm sao để em biết là tớ hiểu em? 3 tháng gần đây tớ đi công tác xa em, chỉ liên lạc với em qua điện thoại thôi, 1 tháng nửa là tớ về rồi. Mong mọi người "cứu giúp"
    Thanks a lot!
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Để xác định tâm sinh lý Gái, có thể jàn Gái làm 2 fần:
    (1). Hứng nội.
    (2). Hứng ngọi.
    Để xác định đực Gái thuộc fần nào có thể dựa vào một số bỉu hịn sau:
    (1). Thích nói chuyện về ja đình, bạn bè, quá khứ, hay gắt gỏng jận hờn v.v...
    (2). Thích nói chuyện về công vịc, các vấn đề xã hội, sôi nổi v.v...
    Tuy nhin, bản chất Gái là híu thắng, tự đề cao mình nên (1) đôi lúc bức bách thường sẽ thổ lộ rằng thì là muốn tung hê nhưng thực chất là cần ~ lời an ủi động viên hay nói cách khác (1) thường có cách thể hiện cảm xúc rằng thì là mà ko là có. (2) ngược lại, ~ lúc bức bách thường sẽ manh động hơn và muốn tìm ~ ng` đồng tình ủng hộ và đôi khi hay thiêu thân. (1) thường tìm ~ "đôi bờ vai chắc khoẻ" , (2) lại tìm sự "hợp tác sòng fẳng".
    A rất xin lỗi các cô các chú vì vừa lắc lư chống cơn buồn ngủ vừa typing nên các ý có thể ko rõ ràng và đầy đủ, các cô các chú thông cảm, > tuần nay a ko bỏ trận WC trực tiếp nào. Lúc nào tỉnh táo a sẽ bổ sung thêm.

Chia sẻ trang này