1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để học giỏi văn đây?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HminorChord, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HminorChord

    HminorChord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để học giỏi văn đây?

    Mình hiện là học sinh lớp 11. Chắc ai cũng biết ph/pháp giảng dạy của giáo viên dạy văn Việt Nam rồi. Mình làm văn chỉ biết theo mẫu mà làm. Thực ra mình học cũng không nghiêm túc nữa, không chịu khó tìm hiểu tác phẩm. Khi soạn bài tuy cũng có tự tìm hiểu chút nhưng thực sự đọc 1 bài văn/thơ mình chả biết cái hay cái đẹp thế nào, đọc thơ nhiều khi chả biết họ viết câu đó có ý gì nữa. Thế là lại phải mở ĐỂ HỌC TỐT ra đọc.

    Hôm nọ mình cầm quyển Đồng Tử của Vi Thùy Linh, mình đọc của chả hiểu gì cả, chả biết nó hay chỗ nào, dở chỗ nào.

    Mình biết là phần nhiều học sinh như mình bây giờ cũng trong tình trạng không biết cảm thụ văn học như mình. Soạn bài toàn là chép sách giải, làm văn thì có văn mẫu.
    Mình cũng muốn là một học sinh giỏi văn. Hay ít ra cũng phải biết cảm nhận cái hay, cái đẹp của nó.
    Nhưng làm thế nào?

    Mong mọi người giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn này hay! Ở đây có bác nào là học sinh giỏi văn vào trả lời cái.
    ***
    Nếu muốn tìm hiểu văn học mà chỉ đọc sách giảng văn thì không khác gì muốn hiểu bóng đá mà lại chỉ đọc báo, không xem bóng đá bao giờ. Tìm hiểu văn học bằng cách đọc Vi Thuỳ Linh thì càng buồn cười hơn, khác gì học toán bằng cách nghiên cứu số đề. :D
    Nếu cậu Chord thật sự muốn tìm hiểu cái hay cái đẹp của văn học, cậu phải ra hiệu sách. Cầm lên hết cuốn này tới cuốn khác, cho tới khi nào gặp được cái gì đó thấy thú vị, bất kể là truyện gì. Về đọc, nếu chán thì vứt, đi kiếm cuốn khác. Bao giờ cậu đọc một cuốn nào đó mà thấy hay, thật sự hay, khiến cậu suy nghĩ mãi về nó... thì có nghĩa là cậu bắt đầu thích và yêu văn học rồi.
    Chú ý: theo ý kiến riêng của tớ thì nên bỏ ngay ý muốn làm học sinh giỏi văn. Với kiểu giảng dạy văn trong nhà trường, thì học sinh giỏi văn hầu hết là những học sinh giỏi nhai lại văn. Nếu muốn giỏi văn thật sự, Chord nên làm quen với hai người trên này là Vũ Tuấn Anh và Daysleeper. Bọn đấy vừa giỏi viết văn tử tế lại vừa giỏi viết văn chửi. hơi hay!
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bên cạnh đó, còn phải biết xờ pam súc tích !
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ví dụ thế này !
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cô này vừa vừa phai phải thôi nhé. Anh mới thấy có chức năng mới : "Hạn chế viết bài". Để mai anh tìm hiểu xem bị hạn chế viết bài khác với bị treo thế nào. Anh sẽ đem nick của cô ra thí nghiệm trước khi áp dụng cho các đối tượng khác.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi đúng chỗ rồi đấy, ở đây toàn người giỏi giang cả (teq, day, tuananh... ) thế nào họ cũng vào chia sẻ kinh nghiệm cho bạn.
    Lại nói về chuyện học và dạy văn. Hồi xưa đi học viết bài văn về Tấm Cám, chửi Tấm là ác độc, vô nhân...bị thầy cho 2 điểm. Ngay từ hồi ấy tớ đã thấy mình khó mà học giỏi văn được. Muốn hay thì phải được người ta công nhận. Ông thầy chẳng công nhận tớ gì cả lại còn phê: xuyên tạc hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Với lại, tớ là dân gốc chuyên Toán, ngu văn là điều tất nhiên.
    Trái lại với bạn Teq, tớ cho rằng ai muốn biết mình giỏi văn hay không, có khả năng cảm nhận được cái hay của văn chương thì nên đọc thơ Vi Thuỳ Linh. Nếu bạn thấy thơ hay, tức là bạn giỏi văn vậy. Còn tớ, tớ chẳng thấy hay zì.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Xoá, ko mod nó khoá nick.

    nghiêm túc với bé nào.
    Em học lớp văn hả, nếu thế ko có j để bàn nữa.
    Ko thì thế này, các bác ở đây ít nhiều đều liên quan tới lớp văn, họ bằng khả năng cảm nhận rất khá, do năng khiếu và nổ lực rèn luyện cộng sự yêu thích văn học, hoặc bằng phương pháp nắm bắt vấn đề mà cảm nhận hay hiểu rõ các tác phẩm.
    Bé lớp 11 mà đã ko biết cảm nhận, chắc năng khiếu ko tốt. Vậy để học tốt bé chỉ còn học phương pháp thôi. Các bác ở đây biết rất nhiều đấy, lý thuyết họ nắm rất vững, bé cứ hỏi các anh/chị ấy về phương pháp phân tích và tổng hợp là đã dư rồi đấy.
    Hôm nay chat nhiều thật, off
    @em:, cho xem cái ảnh chân dung đi
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 14/03/2006
  8. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy học văn giỏi bây giờ thì phải suy nghĩ rõ ràng. Mà bạn đang học lớp chuyên Văn hay sao ấy nhỉ? Đó là một điều kiện quá tốt rồi, cứ việc hỏi thẳng thầy cô ấy. Kinh nghiệm của tôi cho thấy muốn điểm văn cao thì cứ việc nhè theo thị hiếu của thầy cô, còn nếu muốn giỏi văn thật sự thì bạn cứ việc học theo suy nghĩ và hướng bài bản của bạn. Đọc từ đơn giản đến phức tạp và phải tập viết một câu sao cho đừng có thừa chữ nào.
    Lớp 11 mà đọc Vi Thùy Linh ko hiểu cũng chẳng có gì là lạ (tôi thì tôi cho rằng cô gái đó hơi bị quái!).
    Và tôi cũng ko cho rằng cứ đọc cho lăm lắm sách sẽ giỏi đâu! Đọc cũng phải biết lựa chọn và đọc những cái gì bạn thực sự cần trước khi đọc những cái gì bạn thích.
    Nhưng hơn mọi điều, tôi ko hiểu phải học giỏi văn làm gì. Bạn thích văn, vậy là được rồi!
  9. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để học giỏi văn đây? Đừng học gì và chịu khó ra chợ nghe các bà các cô nhẩy *** với Kiều.
  10. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái ông Daysleeper này nghe nhạc Keo dán chuột và đọc Alchemist. Đề nghị kiểm tra lại mức sến của "bọn đấy" trước khi mang ra làm tấm gương treo lủng lẳng trước mặt con nít.
    Xin lỗi ông Daysleeper.

Chia sẻ trang này