1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để học giỏi văn đây?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HminorChord, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Datrang sai sai cái gì rồi. Nếu đọc để trở thành con người chân chính ngoan hiền biết nghe lời vợ và sếp, để đi xin việc, để thể hiện nọ kia... thì đúng là phải lựa chọn đọc những gì thực sự cần. Nhưng nếu đọc để chơi, để sống vui để yêu đời, thì nên đọc cái gì mình thích.
  2. HminorChord

    HminorChord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã nhiệt tình
    Chưa nói đến chuyện viết văn hay vội. Chỉ đọc nó,cảm nhận, để tự hiểu tự phân tích được cái hay của bài văn/thơ đã là v/đề với tớ, và theo tớ mới là chìa khoá trước tiên. Chắc bây giờ cũng phải nghiên cứu lại kỹ tiếng Việt, lịch sử và đặc điểm các thể loại văn thơ và quan trọng là đọc thêm nhiều. Mọi người có ý kiến gì không ạ.
  3. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế thì vấn đề của bạn là diễn đạt tiếng Việt rồi bạn ạ.
    Học giỏi văn ở trường và ơ ... biết cảm nhận văn học là hai vấn đề hơi khác nhau đấy. Bạn muốn cái gì?
    "Cảm nhận" được một cái gì đó đối với mình tức là đồng cảm, tìm được mình trong đó, phần nào liên hệ được nó với cuộc sống của mình và của những người xung quanh. Thế thì hãy đọc cái gì phù hợp với sở thích của mình, rồi từ từ xây dựng nên một cơ sở dữ liệu gồm những cái mình thích, rồi từ đó mở rộng ra... Tóm lại đọc nhiều vào chứ có quái gì đâu.
    Học sinh giỏi văn ở trường thì ... hờ hờ đúng là phải tinh ý tí, "chiều lòng thượng đế". Chứ còn cái kiểu chửi Tấm là con khốn nạn dã man tàn ác mất nết như kia thì rõ ràng ... hề hề. Nói là nhai lại văn, tán nghe giòn tai như anh mod là đúng đấy. Thôi nói nghiêm túc, đại để ta phải coi bài tập làm văn (lớp 11 thì được bỏ chữ Tập đi rồi nhỉ?) là một VĂN BẢN KHOA HỌC chứ không phải văn bản nghệ thuật, làm cho nó cái dàn ý, tóm cổ tất cả các ý tưởng của nó (đã được gạch đầu dòng trong phần Giảng văn , ) sắp xếp sao cho logic tí, viết cố gắng không sai chính tả, ngữ pháp, các đoạn cân đối, đừng gạch đầu dòng., tiếng Việt sử dụng chỉ cần linh hoạt như nói chuyện với các bạn trong lớp là được. Đại để thế. Tóm lại chịu khó làm giùm cái dàn ý, có nó rồi viết dễ lắm, khỏi phải suy nghĩ tìm ý, có thời gian chú ý đến câu cú chữ nghĩa.
    Ờ, kể mới nhớ (spam tí) hồi lớp 4 đi học văn(g) bắt được quyển vở làm văn của đứa bạn để quên trong lớp. TẤT CẢ các bài văn trong đấy đều mở đầu như sau: "Buổi sáng, hoa nở, chim hót líu lo, ông mặt trời vén màn mây mỏng chiếu những tia nắng ...." đại loại như thế. Bài nào cũng thế ạ! Bạn đấy đâu sau này đi thi văn Tỉnh. Hề hề.
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều, hoa héo, chim hót léc quéc, ông mặt trời vén mây cả ngày không xong đành chấp nhận để bầu trời u ám, ... xong việc vào box VH spam gặp ngay bài Ateska thấy vui vui. Hề hề.
  5. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tôi đang nhắm vào người hỏi là một học sinh cấp ba hỏi xem làm sao để mà học văn cho tốt.
    Vậy thế nào là tốt:
    - Điểm cao
    - Thành tích tốt như thi học sinh giỏi chẳng hạn...
    - Thể hiện được cho mọi người biết là mình tốt? (như việc trở thành most poster trong ttvn chẳng hạn?)
    - Tự ta biết ta giỏi.
    Cái thứ nhất thì lệ thuộc vào các thầy cô. Họ thích cái gì họ cho họ cái đấy, vậy là họ cho điểm mình cao.
    Thành tích tốt, :) cái này tôi nghi ngờ chất lượng trong sạch của BGK lắm. Và muốn có được cái này thì phải thông qua cái đầu kia và quan điểm của tôi về chuyện này là "vứt quách nó đi!"
    Cái thứ ba, chính là điều tôi rất thích, thể hiện được mình và tiếp thu được người khác, nhưng cái này hơi mất thời gian và hơi bị loãng.
    Cái thứ tư, tôi nhớ đến bộ phim Good morning Vietnam, một gã kém vui tính nhất nói: In my heart I know I''m funny!
    Tôi đưa ra quan điểm của tôi với kinh nghiệm học văn khá lâu của đời mình :D
    Tôi đã từng mê mọi cuốn sách và hễ cứ nghe thiên hạ đọc cái gì là phải đọc cho bằng được. Cuối cùng thì tôi thành cái người cái gì cũng biết một chút mà chẳng biết gì cho ra hồn cả. Học văn trong một lớp chuyên văn thì phải xác định sau này mình sẽ học tiếp về chuyên ngành này, và nó ko chỉ là sở thích, đó là thứ mình kiếm cơm.
    Đọc để yêu đời==> lý tưởng ghê há!
    Nhưng người học văn thực sự không có nhiều thời gian, nhất là khi bạn đang học cấp ba. Bạn cứ đọc cái gì bạn cần, và đọc chúng cho thấu đáo. Bạn cần phải định hướng đầu tiên: Tại sao ta lại đọc cuốn sách này? Và khi bạn đọc, cái bạn phải chú ý ko phải là nó hay chỗ nào? Mà là tại sao ông/ bà ta lại viết như vậy. Một nhân vật xuất hiện có vai trò gì? tác giả đã thể hiện nó thành một hình tượng như thế nào? Và quan trọng hơn nữa, đó là bạn cần phải dùng đến lý thuyết gì, đến giọng văn như thế nào để chứng minh là bạn đúng khi viết bài.
    Tôi nói đọc cái mình cần ko chỉ là tác phẩm văn học. Bạn phải đọc sách lý luận, từ loại sách xã hội học dung tục cho đến sách cấu trúc, kí hiệu học hay huyền thoại học chăng nữa...
    Đó là dành cho người học văn và sẽ dùng văn làm nghề.
    Còn nếu bạn ko định theo nghề đó, thì bạn cứ bình thản mà coi môn văn như một môn học bình thường, và làm theo tiêu chí của thầy cô và cứ việc đọc cái gì bạn thích!
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn datrang nói quá đúng!
    Nhưng như thế có nghĩa là theo nghề văn (viết, phê bình, nghiên cứu...). Nếu vậy thì không chỉ nghề văn mà nghề gì cũng cần một quá trình đọc sách như vậy.
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    À, chú thích cái nhỉ. Bài văn viết về nàng Tấm ấy, tớ đã viết cách đây đâu 14 hay 15 gì đó roài bạn ợ. Hồi đóchưa thấy bác Hảo hay các phê bình gia nói động gì đến nàng ấy mà nói theo một cách giòn tan. Tớ cứ hồn nhiên, nghĩ thế nào thì viết thế. Mà cái thời ấy tớ cũng học cấp 3 chứ bộ, trước chữ làm văn đâu có chữ TẬP nào đâu. Tớ cũng đồ rằng, hồi tớ hồn nhiên phát biểu về nàng Tấm, có khối bạn trong Văn học này đang học vỡ lòng. hihi...
    Nói chung, tự nhận thấy mình không bao giờ giỏi văn đựơc. Mà với bản thân mình, giỏi thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Có chăng chỉ là để sau này mắng chồng cho thêm phần du dương, êm ái. hị hị
  8. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @chị nut_chai dịu dàng không chịu nổi: em cũng thú nhận liền là em mới chỉ biết Tấm dã man mới .. gần đây thôi, không biết có phải do bài nào của bác Hảo không. Hồi lần đầu tiên em được nghe cái điều có vẻ lạ tai trên là do thằng bạn em, hồi đó nó học lớp 5, trong khi bọn em nhắm mắt "phùa" cho chị Tấm thì thằng đấy nó nói: "Hổ dữ không ăn thịt con, Tấm làm như thế có quá dã man không? Nhưng mà, "nợ máu phải trả bằng máu", đó là chuyện thường tình." Hồi đấy bọn em trố mắt nhìn thằng đấy, ồ ồ à à, đến bây giờ em vẫn công nhận thằng đấy là thằng giỏi văn nhất từ trước cho đến khi ... em vào vanhoc bắt gặp được bác Teq ( mình nịnh bợ như này có ... thô bỉ quá không ta? spam đúng tinh thần VH nhé!)
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hihi, các bạn thật là cá tính và sâu sắc !
    chẹp, bạn Ateska có biết bài hát "Hòn đá cô đơn" không ? tớ đang nghe Cacmen + Julia hát hay quá mà ko biết nó xuất xứ từ đâu!
    "Hà nội một ngày mùa đông, mặt Hồ Gươm phủ đầy sương...có một hòn đá nằm cô đơn... Ôi hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao 1 mình, fải chăng đá cũng thất tình, hoà niềm đau với ta, có chị gió bay ngang qua...."
  10. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà Hà Nội mùa đông rồi lại Cacmen với Julia hở trời? Hay thì gửi tớ nghe với tớ biết ngay!

Chia sẻ trang này