1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để học,sử dụng công cụ hành nghề nhà kiến một cách tốt nhất ( 3DMAX , ĐỒ HOẠ , THỂ HIỆN

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 24hse7enday, 02/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24hse7enday

    24hse7enday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi thêm :
    1- Vừa đi học vừa đi làm cadman , maxman để có thêm kinh nghiệm " thực tế xã hội "
    2- Chuyên tâm vào mà học , đào sâu cuốc bẫm ra trường tìm việc sau
    Các bác tích vào cái nèo ạ . Cho em tham khảo ý kiến bình chọn của các bác
  2. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Pác đọc lại đoạn em quote ngắn gọn súc tích ở trên phát. Em là còn thuộc dạng tự biết là mình phá và tự nhận mình làm đĩ - nên đôi khi cũng cố để 1 fương lấy chồng. Thật thà như em hơi bị hiếm đấy, phải kể ra để cho Thượng Hạ Tây Đông nó biết là học việc sau khi ra trường 1,2 năm mà tưởng đủ thì phá là chính - như em từng phá vậy. Để các bạn ý may mắn mà nhận ra là mình đang phá chứ đe''''0 phải cục tác, thì âu cũng là điều tốt cho cái xã hội. Phỏng bác?
    Bạn bảo cái tay giao việc ấy nên đồng nhất 2 khái niệm "chơi" với "làm việc" đi cho khỏi lăn tăn. Nó mà cãi thì bạn chống tay trái vào mạng sườn trái, tay phải múa kiểu Áp Xa Ra (hix, "áp" lại còn "xa ra" thì "áp" kiểu j`)... thế rồi cùng lúc ý, bạn nhả lần lượt 8 từ sau, cách nhau 1 cái gật đầu: KON NÀY CHƠI CHẤP BA THẰNG LÀM VIỆC! Nó không khóc thì bạn gọi mình, 1900 1333, nhấn phím 8 để được hỗ trợ.
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 04/04/2008
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    thường là được thằng không gian hình khối thì ảnh hưởng đến thằng công năng chứ chả bao giờ được thằng hình khối mất thằng không gian hay ngược lại vì 2 thằng hình khối và không gian là 1 vấn đề tách bạch với công năng .Chắc cậu sướng quá viết nhầm.
    Tớ ko bàn đến ý tưởng ,tớ bàn đến vấn đề tư duy hình để dẫn đến quá trình bổ hình và hình thành cách dựng.
    Tớ thấy cậu có suy nghĩ trình còi trong ánh sáng vật liệu và dẫn đến khái niệm vẽ max giỏi? Cái này thuộc về cảm thụ của cá nhân chứ ko thầy nào dạy được.Ánh sáng thế nào là đủ ,thế nào là chói ,thế nào là yếu do mắt mỗi người .Phải ren nhiều vào, nhiều cực vào ấy . ngày xưa tớ bỏ cả bạn gái ngồi mốc mồm ở công viên để ở nhà ren ấy !
    Cậu lên đây hỏi các bác ở box này là sai chỗ rồi ! các bác trên này toàn làm quản lý với kiến trúc sư siêu đẳng ,các nhà phê bình kiến trúc đại tài thôi .Cả đời chỉ cầm paker kí mấy phát chỗ ô chủ trì với chủ nhiệm dự án thôi .chứ các bác ấy mà cầm chuột render với anh em mình có hoạ lộn tôm à? sang bên 3dvn - diễn đàn dành cho cánh thợ chúng ta nhé!
    ở đời nhiều kts siêu chuối lắm nhưng nếu bạn giỏi thì người ta ko dám chê bạn đâu ! kiến trúc có phải chỉ ăn nhau ở bản max đâu? cái bộ hồ sơ thiết kế mới là cái cần.max chỉ là cái loè chủ đầu tư thôi .( mình toàn được cái kts đại tài mắng ! nên cứ nhìn thấy ai là kts là mình ngưỡng mộ lắm ! ko bao giờ dám nhìn đểu các anh ấy đâu ! )
    Người ta hỏi con gái có đảm bảo tiến độ không vì người ta nhẩm tính 1 cô ả mất nửa tiếng phấn son trước khi ra khỏi nhà ,điệu đà dăm ba tiếng shoping ,ngồi vào bàn máy thì chát chít mái thoải , cầm chuột rê rê sợ hỏng tay thì làm sao người ta chả ngại .Phải mình mình cũng chỉ tuyển boy làm thân trâu ngựa ,gái làm chổ ngả lưng .Khi nào đi kí với chủ đầu tư ,còn cùng chủ đầu tư vào chỗ đèn xanh đèn đỏ chứ gái thì hoá ra tay vịn à ! Hỏng hỏng hẳn ! ( thề với các bác em chưa kí hợp đồng ở chỗ nào đèn xanh đèn đỏ ,em thề đấy ,em thề !!! ).
  4. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đến gần 1 thập kỷ trong cái đệ nhị thiên niên kỷ rồi mà vẫn có những quan niệm coi rẻ đàn bà như ở xó làng vậy nhỉ. Ít ra cũng nên biết con mẹ đẻ ra thằng phát ngôn cũng là đàn bà thì khi phát ngôn tối thiểu phải giữ đc chữ hiếu - mà xó làng thì chữ hiếu cũng to lắm đấy.
    Trong non 50tr đàn bà và quãng đó đàn ông Việt Nam, ng ta chọn 11 con và 11 thằng đi đá bóng với cùng giới ở nước khác. Cái lũ đàn ông to mồm xó bếp, đi thi đấu bị đè cho lên bờ xuống ruộng, thở ra đằng hậu môn mà nhìn cái giải 3 thèm thuồng. Hehe, nhìn đống cúp của chị em lũ đàn ông thèm vãi đa''i... Ấy là 1 ví dụ, đố đứa nào bảo sai đấy!!!
    Kts mà phải dắt CĐT đi chơi gái mới ký đc HĐ thì đe''0 bằng đứa đi làm gái, nên chọn đợt khuyến mại nào mua lấy cái số đẹp rồi làm call_boy cho nó phù hợp.
    Ghi chú: khái niệm "đàn ông" và "đàn bà" trong bài này chỉ dùng để phân biệt giới tính.
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ là người ta chả cho cánh chị em nhà mình đá với giải nam và cánh đàn ông nhà mình đá với giải chị em chứ không là còn thu về ối cúp bác nhỉ?
    cái j nó cũng thế thôi ! nghề này vất vả gái nó theo thì cũng hụt hơi ! thân yếu liễu đào tơ va chạm công việc nó cũng ,,,yếu !
    Mấy ai được như za ra hơ đít ,mấy ai được như mod hoa sặc sỡ nhà mình ,,,,
    Xưa nay toàn thấy chửi thằng kiến trúc sư ,mấy ai chửi con ! Khốn nạn thế đấy !
    Dắt Chủ đầu tư đi chơi gái không phải xấu !
    Kí hợp đồng cũng ko phải xấu !
    Quan trọng là phải thoả mãn .Tiền nó chứ tiền mình éo đâu mà xót ! Bác ko nên đánh tráo khái niệm là dắt đi chơi gái mới kí được hợp đồng ! đó lại thành câu suy diễn rồi ! Đổ oan cho cánh em thì chít ! có được mỗi lần ,,đã xơ múi j đâu thì mẹ gọi điện bắt về vì tội ,,đi khuya ,,,roài ,,,,
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Thế nghề cầu thủ nó không cần sức chắc?
    Bên cty này chị em trụ còn bền hơn khối anh em. Thức vài đêm các chị >30 cười nhạt, các chú SV với các anh Kts trẻ mặt bạc phếch. Làm việc thì chị em ngồi lỳ, mấy anh hảo hán sểnh ra chè thuốc, la cà... Tiến độ, chất lượng bản vẽ nói chung của chị em luôn đảm bảo hơn. Chị em chỉ hay tâm sự - nhưng vừa làm vừa tâm sự. Chả đc như anh em, 1 tấc lên Zời, ba hoa trong cty chán lại lôi nhau ra quán dậy các bé đánh giầy về tổ chức không gian, về ánh sáng qua cái khe cửa nó hắt vào đôi giầy đẹp ra sao, rồi chê chúng nó đánh không bóng như Vray...
    Vậy nên bên này, PGĐ điều hành và QLKT đều là nữ. Ơn Zời!
  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    THích nhờ ! bên bác cá kiếm đến mức cánh anh em kts còn có xiền đánh giày chứ như em đến răng còn chả thèm đánh ! hùng hục như trâu chó ! thức đêm thức hôm ..bước ra khỏi phòng khắm lên 1 mùi cổ xưa .Ngẫm thay sau đẻ con gái để nó không phải quần quật như bố nó ! Nhưng cũng không cho nó vào công ty bác đâu ! thức mấy đêm để con em nó già đi à ! nó có thể ngu chứ nó không thể xấu được !
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lôngdaiday kia, khoanh tay vào xin lỗi anh Dzi anh mí cả em 24hse7enday đê.
    Bây giờ là thời nào rồi mà chú còn thốt ra những lời lẽ trọng trym khinh bím như thế hả. Chú phải biết là ở ta ngày nay thì vai trò của các kiến trúc sư mà trym to như cái dép là rất rấtttttttt quan trọng. Họ đều có vị thế hết sức hoành tráng như PGĐ quản ní hay Chủ trì kiến trúc, nếu không thì cũng là GS.TS giảng dạy ở các trường ĐH kiến trúc nhớn ở viet-nam đấy, đùa đé0.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 04/04/2008
  9. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Một ông bố thông minh thế này thì trừ khi vớ phải cô vợ ngu con nó mới có cơ ngu được!
  10. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ôi phóng to thế! Nghe đến thức đêm mà sợ thế thì không có tiền đánh giầy là phải rồi. Thức đêm như thế mà đói thì thường có 3 trường hợp:
    - Quá thông minh nên vẽ mãi mà thiên hạ ngu dốt không chấp nhận được, vẽ đi vẽ lại, thọt zái mà vẫn đói.
    - Quá yêu nghề, có con nhà dân 20tr mà vẽ 1 năm vẫn chưa thấy vừa ý... Sắp phọt đc ý hay thì mới biết chủ nhà nó thuê thằng khác từ đời nào. Tịt!
    - Đói vì thằng sếp nó thịt mất. Quá tình cảm nên không thể bỏ thằng sếp đó được. Chỗ khác nó giả 20tr/tháng cho xứng đáng với tài năng cũng không thèm đi đâu. Tình cảm mí quan trọng.
    Lạ nhỉ, việc bi h nhiều như lợn con, chị em bên này xua đi không hết, mà vẫn có nhiều tài năng cầy ngày cầy đêm vẫn đói. Lạ quá!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này