1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HUN DƯỢC NÀNG MỜ........(Những kinh nghiệm và chỉ dẫn về nụ hôn - Trang 23)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cherry_mt, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà ôm cái gối mà tập kiss đê .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, mặc dù em nói vào đây thì có vẻ không đúng chủ đề nhưng mà em vẫn nói nè. Lúc trưa em nói với anh hơi nặng lời, em xin lỗi anh trai nha. Em không cố ý đâu mà. híc em thấy tiếc lắm. Tại anh trai nói là anh trai thù dai lắm mà. Em chỉ sợ anh trai sẽ nghĩ không hay về em thôi à. Lúc đó em đang buồn mà. Em định nhắn tin cho anh trai cơ nhưng mà em không thấy nick của anh trai trong list của em nên em đành viết ra đây vậy. Em chúc anh trai năm mới vui vẻ ha. Hy vọng anh em mình vẫn có thể nói chuyện vui vẻ như trước.
    Mong pà coong thông cảm nha, hìhì. Còn ba cái vụ hun hít này thì em chịu, không bít phát bỉu gì đâu à, nhưng mà nếu mà có mở lớp dậy hun thì em chắc là cũng giúp anh chondau được ít nhiều đó.( Cũng có bít chút chút mà)
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 30/12/2002
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hình như bị down,tự rưng ôm cái gối hun lấy hun để.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    gối liệu có hôn được ko hả anh?đừng có.......đao thế chứ hihihihi
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đấy là anh nói em nào ko đi chơi thì ở nhà làm nghĩa vụ vậy thôi , chứ anh thì ... cái gối chỉ để kê đầu mà thôi .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hì hì. thế hôn chỗ nào là khoái nhất ấy nhỉ? và khi hôn mình fải làm jì ngoài việc hun.
    hic. giảng viên giờ nhảy đâu hết trơn.....làm mình chả học thêm được bài nào hết.
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lạt lại mấy trang trước mà đọc á, thế mà cũng hỏi. Anh Hùng với Hà ngố đâu rồi, mau ra đây mà giải đáp thắc mắc cho học viên nè.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Thích hôn và làm gì thì cứ trói tay trói chân nó lại. Lúc đó ngoài việc hôn thì thích làm gì có mà chống cự khắc khặc khặc
    mất người yêu không buồn bằng MU thua trận
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh này thủ đoạn quá, không kém gì anh Hùng. Mà cái điệu cười của anh nghe khiếp quá. Kinh dị.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    bây giờ anh chondau dậy thôi,em không dạy nữa đâu,vì học sinh cứ đòi hun giáo viên,mà giáo viên thì không chống đỡ được ok,giao nhiệm vụ cho anh đó anh chondau hihihi
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu

Chia sẻ trang này