1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để ích kỷ hơn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taaboo, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Rất dơn giản: chẳng phải làm gì cả.
    Vì bản thân tự nhiên ai cũng đã "quá" ích kỷ rồi.
    Chỉ có bớt "ích kỷ" đi khi theo đuổi, phấn đấu theo các mục đích tốt đẹp ,
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    ai cũng có ích kỉ, nhưng quả thật có những lúc uớc gimình có thể ích kỉ, thậm chí tàn nhẫn hơn
    hiện giờ tớ cũng đang muốn thế
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế hiện giờ tớ thấy tớ hiền lành quá, muốn giết người chơi cho đỡ tẻ nhạt, như vậy có bình thường không?
  4. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mình không thương mình thì trời chu đất diệt! Mà ích kỷ cũng chẳng qua xuất phát từ lòng vị tha, nếu không thương được mình thì làm sao thương được người khác? Không biết làm mình sung sướng làm sao làm người khác hạnh phúc được?
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có một câu ngạn ngữ Do Thái có nghĩa như thế này
    Nếu tôi không sống cho tôi , thì ai sẽ sống cho tôi ?
    Nếu tôi sống cho tôi , tôi sẽ là ai?Bạn thử trả lời đi , mình nghĩ mãi mà không sao trả lời được bao năm nay rồi .
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
  7. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ích kỉ,vị kỉ là nguồn gốc sâu xa của tất cả các điều ác.Một vài ví dụ đơn giản

    -Có 2 đứa trẻ và 2 cái bánh,một cái to một cái nhỏ.Đứa nào cũng muốn lợi cho mình nên muốn lấy cái to.Vì tranh nhau nên chúng đánh nhau.Người ta thường nói,nguyên nhân chúng đánh nhau là 2 cái bánh.Nhưng đúng ra,nguyên nhân 2 đứa trẻ đánh nhau là lòng ích kỉ tham lam trong lòng chúng
    -Một người thấy người khác đẹp hơn,tài giỏi hơn thì ghen ghét đố kị hãm hại người ta.Đó cũng là do sự ích kỉ trong lòng chỉ muốn mình hơn người không muốn người hơn mình.
    -Các quan chức tham nhũng vì cũng chỉ nghĩ đến sự giàu có cho riêng mình.Nếu họ nghĩ sao cho đất nước giàu có,nhân dân ấm no thì họ không làm thế
    -Một cơ quan xây dựng "rút ruột" công trình,chơi toàn thép giả,cọc bê tông bằng tre.Họ chỉ nghĩ lợi nhuận cho mình mà không nghĩ đến xã hội bao nhiêu người bị hại
    -Một người đi ăn cướp cũng vì muốn tài sản người khác trở thành của mình,không đếm xỉa đến nạn nhân đau khổ mất mát ra sao
    Thật ra tất cả những điều ác,điều xấu xa trên cuộc đời này,cứ soi xét thật sâu,chúng đều có nguồn gốc xuất phát sâu xa từ lòng ích kỉ trong tâm của con người cả.
    Ích kỉ,vị kỉ là chỉ vì mình,chỉ nghĩ đến mình,muốn điều lợi cho riêng mình.Ngược lại,vị tha là nghĩ đến người khác ,giúp ích cho mọi người.Ích kỉ tỉ lệ nghịch với đạo đức,còn vị tha thì tỉ lệ thuận.Chúng ta thấy những người hay nhường nhịn ,nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh,thường được nhiều người yêu mến.Còn những người ích kỉ quá đáng lúc nào cũng muốn tranh phần hơn,lúc nào cũng muốn giành cái lợi nhất cho mình thường không ai ưa
    Thực ra bình thường ai cũng có sự ích kỉ thôi,chỉ khác nhau nhiều hay ít tuỳ mức độ đạo đức,thiện căn của người đó.
  8. yourshoes

    yourshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

  9. yourshoes

    yourshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì sự ích kỉ ko khiến bạn thấy "nhạt" hơn hay là "đậm" lên, cái quan trọng là theo bạn, nếu bạn ích kỉ hơn - như cách bạn hiểu ấy - thì có làm bạn thấy khá hơn ko?
    nếu bạn ko chắc, đừng nghĩ đến nó làm j nữa, thử cách khác đi, 1 sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống cũng có thể giúp bạn thấy: cuộc đời đang nở hoa đấy.
    1 ng- bạn đã nói với tôi: cuộc đời lúc quái nào chả đẹp hả mày! - nghe hơi cực đoan nhỉ, nhưng mà ở phương diện nào đó là đúng đấy, tuỳ thuộc cách mình nhìn nhận nó thôi mà. Nếu bạn vẫn muốn ích kỉ, hôm nào nổi hứng, thử sống và hưởng thụ 1 ngày trọn vẹn, cho riêng mình, vì mình, tất cả những j mình muốn, ....nó sẽ khiến bạn cảm nhận hơn 1 chút về cái Tôi của mình đấy. Khuyến cáo là nên chuẩn bị kĩ 1 chút trc khi làm "1 ngày ích kỉ", chậc, dù sao, cuộc sống của bạn đâu chỉ là 1 ngày phải ko nào?
  10. yourshoes

    yourshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @ ngaythu _ 8: Nếu tôi ko sống cho tôi thì ai sẽ sống cho tôi
    nếu tôi sống cho tôi thì tôi là ai?
    quả là ngạn ngữ nhỉ!
    tôi nghĩ, câu này nói lên rất nhiều về cách dung hoà cuộc sống của mỗi người, giữa việc sống vì mình và sống vì ng- khác đấy.
    nếu bản thân ko biết sống vì mình, ko biết chăm lo cho mình, thì ko ai làm thay mình đc việc đó - sống hộ mình ấy mà
    còn nếu mình quá sống vì mình - nôm na gọi là qúa ích kỉ ấy mà - thì quả là mình ko biết mình là ai, mình làm được j cho những ng- xung quanh và xã hội
    cho nên, cái mà đc gọi là "sống vì mình" ở đây ko có nghĩa là bo bo ích kỉ, chỉ biết thu vén cho cái lợi của bản thân mà kệ xác thiên hạ, ngc lại, nó có ý là, hãy sống tốt, hãy chăm lo tốt cho cuộc sống của mình để có nhiều cơ hội và khả năng hơn khi cống hiến, khi giúp đỡ ng- khác.
    tôi hiểu vậy có đúng (hay gần đúng cũng đc)? các bạn cho ý kiến nhé

Chia sẻ trang này