1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để iu một ai đoá!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiploverock, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để iu một ai đoá!

    Hì! không bít đã có chủ đề nầy chưa! nhưng mà cũng mong mọi người dùng tâm lý học để phân tích hành vi của người đang iu hộ Chip với.... Và khi iu ai đó thì nên làm như thế nào??
  2. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    Tình yêu ư ?
    Biểu hiện khi yêu ư ?
    Bác hỏi chủ đề rộng thế. Theo tôi.
    Thứ 1. Yêu nhau = sự quan tâm, đồng cảm. Khi yêu ai đó nên thật lòng.
    Thứ 2. Có nhiều tiền,nhà mặt phố bố làm to>Học thật giỏi > Một chút đẹp trai. Nếu là con trai thì nên trai mặt một chút.
    Thứ 3. Khi có tiền rồi thì sẽ có thể áp dụng rất nhiều chiêu để tán, khó gì......
    Thực ra tùy đối tượng tiếp mình yêu mà xử lý phù hợp. Nếu xét về góc độ tâm lý thì bác có thể tham khảo mấy bài viết đã có trước.
  3. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    À! bài nào thié bác???
    Tiện đây xin hỏi luôn : làm thiế nào để iu một kẻ lăng nhăng??
  4. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chủ đề về tình yêu và những cái liên quan đến bạn hỏi tớ thấy có nhiều lắm. Trên mạng vô cùng nhìu! ^^ bạn chịu khó search một tí..ra nhiều thể loại tình yêu lắm!
    Nhưng có thông tin này tớ mới vừa đọc được đây này:
    Đôi khi chúng ta tin tưởng rằng: khi mình trưởng thành, nhớn lên...sẽ gặp một ai đó "chàng hoàng tử" hay "nàng công chúa" mà chúng ta quen ngụy biện nó bằng việc "chúng mình sinh ra đã là của nhau rùi"...Và bắt đầu mơ tưởng về một tình yêu huyền thoại như vậy.
    Hiii, rất tiếc...sau khi huyền thoại bị đổ vỡ..tan biến..nhiều người không chịu đựng được những áp lực như vậy và dẫn tới bệnh lý!
  5. tlmot

    tlmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào tránh được bệnh lý hả bạn ?????
  6. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thì trước tiên hãy học cách yêu một người đi đã chứ. Yêu rồi thì ai còn thấy bệnh hoạn nữa! Cố gắng yêu đi...hết suy nghĩ luôn thôi!
  7. tlmot

    tlmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    yêu roài,,, đang tìm cách chống đỡ với bệnh lý ! mong rằng không tổn thương nghiêm trọng
  8. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Co tổn thương chút có sao đâu
    Dù sao cũng có để lại dấu vết gì chứ. Yêu cũng là một hiện tượng tâm lý mà. Tình yêu càn thắm thiết thì hậu quả nếu chia tay càng nghiêm trọng.
  9. linhbach

    linhbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng do trái tim sét đánh mà thôi.
  10. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Roài! thế là lại mất một người yêu mình rồi!
    Tôi không phải là gỗ đá khi thấy và cảm nhận sự quan tâm của người khác đối với mình, nhưng tôi lại là người có một vết thương.... Vết thương này không phải của tôi chỉ là nó đã ảnh hưởng đến trái tim tôi khi tôi còn quá bé...
    Vậy mà những người nói rằng quan tâm, yêu quý tôi lại vì thế mà lần lượt ra đi... Tôi không khó hiểu, không phải là một người đứng núi này trông núi nọ lại càng không phải là kẻ đùa cợt lăng nhăng với tình cảm của người khác... vậy mà ngay đến cả người bạn thân 10 năm chơi với nhau cũng nói không hiểu tôi, nói tôi là một người đứng núi này trông núi nọ và là kẻ chuyên đi làm tổn thương người khác..........
    Phải tôi sẽ vẫn như thế và tôi không thấy mình sai, tôi sẽ vẫn yêu theo cách của bản thân mình dù nó không mạnh mẽ, không mãnh liệt như những người khác.... Và dù người đó có hiểu được và chấp nhận để cùng tôi đi tiếp con đường của mình hay không..... Xin lỗi nếu như anh cho rằng tôi ích kỷ , kiêu căng .nhưng .... Tôi là tôi, mong rằng anh sẽ có thể hiểu và yêu tôi ....
    Tôi sắp quên anh rồi mặc dù tôi không muốn thế, tôi không còn cảm giác cô đơn mong chờ điện thoại của anh nữa. tôi luôn mong anh có thể làm cho tôi yêu anh nhiều hơn vậy mà anh đã phá bỏ tất cả ... đó là quyết đinh của anh và tôi mong đấy sẽ là quyết định đúng đắn....

Chia sẻ trang này