1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để iu một ai đoá!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiploverock, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới vào lại được , hix may bai nay hay qua sao minh ko bit nhay....... phai tim doc moi dc..
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đúng đoá! Cứ "mở rộng trái tim mẫn cảm" (chứ không phải đa cảm) thì tình iu đích thực sớm muộn gì cũng tới!
    Càng đặt lắm tiêu chuẩn, càng vạch lá tìm sâu, càng so đo cân nhắc, càng cố chạy theo xiền hoặc "sét" càng chẳng bao giờ iu được ai bạn nhỉ!
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bạn tìm đâu được cuốn đó mách tớ với nhá! Cuốn cuối cùng của tớ thằng bạn mượn cương quyết không giả, mặc dù hồi trước tớ đã cho nó 1 quyển rồi (cuốn đó bị người iu nó chấn mất, cũng không giả luôn :D)
    Nhưng giờ tớ mới biết các tư tưởng trong cuốn đó không xa lạ lắm với những người tập Thiền hoặc Yoga
    Hiệu sách vẫn đang bán một quyển sách rất nhỏ nhưng rất đáng đọc "Yoga - Quyền năng và Giải thoát"
    Thằng bạn tớ tập Yoga, nhà nó có cả lô sách nhưng quyển này bé nhất mà tớ lại thấy hay nhất, nó không đi sâu vào các bài tập mà giới thiệu các tư tưởng + nguyên tắc chủ đạo của Yoga. Ngay cả một người thấy trò tập Yoga là dở hơi đọc cũng sẽ thấy nhiều điều đáng suy nghĩ!
    Thú thật là tớ có cảm giác bạn bị chứng "mất tập trung" (ai cũng bị cả, chỉ khác nhau nhiều hay ít ), tức là "tâm thức" luôn trong trạng thái bị khuyấy động bởi các suy nghĩ, các hoài niệm, các cảm xúc v.v..
    Khuyên bạn nện tìm đến 1 lớp Thiền hoặc Yoga (bên box Yoga có đầy đủ địa chỉ). Tớ hồi trước đầu óc cũng "tập trung, thanh tịnh" lắm, từ hồi chuyển chỗ làm + iu vào đầu óc lúc nào cũng thấy lộn tùng phèo ===> cũng đang phải nghĩ đến việc tham dự 1 lớp Yoga
  4. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    or nguy cơ trở thành ... người qua đường
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hơ... lại gặp "cô bé buồn bâng quơ"
    Tất nhiên! Thế nên mới bảo cả 2 thái cực đều là "bệnh" mà!
    "Yêu đương nhiều khi chỉ là tưởng tượng
    Chìm trong mộng mị đâu phải uyên ương"
    - simbat1080 _ Lầu Văn 80f -
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 16/09/2006

Chia sẻ trang này