1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để kéo một người ra khỏi lô, đề?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fedora9, 18/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chẳng qua là máu cờ bạc chứ Lô, đề hay gì gì thì nó cũng thế cả.

    Có điều mấy ông chơi Lô, đề, bóng đá đều dốt xác xuất, nếu học rồi k ai chơi =))
  2. tutin_chienthang

    tutin_chienthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, ra Hà Nội học 7 năm. Tất nhiên tôi biết về vấn đề cờ bạc ở trong Nam mình chơi rất ác, nhưng chủ yếu là cá độ bóng, đá gà và đặc biệt là đánh bài (tây tàu đủ kiểu), à những năm gần đây còn du nhập thêm một bộ môn mới từ ngoài Bắc Và Trung vào gọi là Xóc Đĩa. Nhưng phần lớn họ chơi rất kín mà chỉ có anh em "trong nghề" mới biết chỗ chơi
    Khác hẳn với phong cách "ghi lô đề" ở Miền Bắc (cụ thể ở Hà Nội), nếu bác có dịp ra đây tầm 5h chiều trở đi bác dạo mấy vòng sẽ không khỏi bất ngờ khi nhưng cô những bác thậm chí các cụ già tóc bạc phơ ngồi ghi phơi đề ngay trước cổng "trụ sở công an" ( Đặc điểm nhận dạng: Có một cái bàn xếp nhỏ, ở trên bày bán vé số và lô tô 2 càng 3 càng ..., trong nhỏ thì làm quyển sổ + tích kê ghi đề). Đông đủ và sôi nổi nhất là các quán trà đá vĩa hè (Ở Hà Nội hình như một mét vuông có khoảng 2 - 3 quán mà 80% là chắc chắn có kèm cả ghi lô đề), chiều chiều là các bạn trẻ, người trung - cao tuổi tụ tập về đây bàn tán rôm rã về đề về lô. Có những ông già sống gần hết đời người rồi mà chiều nào cũng mang một quyển số nhàu nát ra quán nước ngồi lại xem té ra là quyển sổ soi Cầu của ong ấy ghi lại kết quả từ mấy chục năm trước. Lại còn có những thằng nhóc lớp một lớp hai cũng siêng năng ngày nào cũng ra "cô ơi ghi cháu một ngàn còn...".
    Nói chung sống trong môi trường như thế thì việc "Cai Đề" là một điều gì đó rất khó khăn có gần như là không thể, có thể lúc không có tiền họ sẽ kiềm chế được bản thân không chơi nữa. nhưng lúc dư giả một tí thì lại ngựa quen đường cũ thôi.
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Chuyện úp lô thì không cần kể thật, nhưng chuyện vicodo cai lô, đề cho chính mình như thế nào thì nên chia sẻ. Lại ngồi hóng tiếp :-w
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Xanh: Bạn khỏi cần phải tả. Tôi là dân Bắc.
    Đỏ: Chắc bạn ngoan đạo quá nên mới nói vậy. Chứ tôi thấy trong xóm, nhà nào chứa bạc chả có gì là bí mật cả. Ko cần "trong nghề" mới biết. Tôi ko có máu ăn thua đủ nên ko có ham cờ bạc, cho nên tôi ko phải là nguời "trong nghề" nha.
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Tớ học xác suất rồi mà vẫn chơi như thường. Thậm chí thích vì môn này tổng hợp của các môn xác suất, quản lý tiền, tâm lý, quan hệ xã hội và sự may mắn [:D]. Theo tớ có 2 kiểu chơi đó là Chơi cho vui và chơi ăn thua.

    -Có người đam mê xe thì bỏ ra tiền tỷ để mua xe, thích nghe nhạc xem fim thì bỏ ra tiền trăm để tậu thiết bị nghe nhìn vậy thích chơi Lotto thì cũng mất tiền vì nó chứ ;)) Cái này là chơi cho vui

    - Còn thích ăn thua thì phải có kế hoạch, lập dự án khả thi ( phương pháp) giống làm ăn kinh tế vậy. Được thì mới làm chứ, đa số những người chết vì chưa xác định được điều đó.

    Chủ top chuyển lời này tớ ông anh rể nhé >:D<
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ngày xưa mình cũng từng chơi đề nhưng lớn lên thấy trúng ít tiền quá không đủ xài nên mình nghỉ chơi. 1 trúng có 70 thôi, cũng vì muốn có cảm giác chiến thắng thôi, giờ chuyển qua bài cào rồi, cho nên khuyên người đó chơi món khác ví dụ như bài cào, bida, cờ tướng thì không chơi đề nữa.
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đọc qua thấy cũng có mấy bác đã từng hay chơi lô đề, cá độ nhỉ. Mình ở ngoài bắc đây, sao mình chẳng thấy chuyện lô đề nó phổ biến như mấy post nói ở trên nhỉ, cũng ko ngờ là phần lớn các hàng trà đá đều ghi đề như bạn gì nói. Nhiều khi cũng ngưỡng mộ những người có 1 niềm đam mê sâu sắc đến độ ko bỏ được. Mình cũng ước có thể đam mê 1 cái gì đấy như thế. Mình ko cả thèm chóng chán nhưng chẳng thích cái gì quá cả, cái gì cũng có thể từ bỏ.
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    xanh: như vậy là chưa yêu hoặc chưa có chồng rồi[:D].
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    tôi chẳng thấy có mối liên hệ gì giữa việc chưa yêu/chưa lấy chồng và từ bỏ 1 sở thích :-O
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có những xở thích mà chỉ có ni cô ăn nhiều đâu hủ thì mới có thể từ bỏ được[:D][r32)]:-"

Chia sẻ trang này