1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để kéo một người ra khỏi lô, đề?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fedora9, 18/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Thế gian được vợ hỏng chồng... Chồng chơi thì thường lấy vợ ngoan, Chồng ngoan sẽ lấy vợ chơi. Túm lại tổng Hư là không đổi ;))
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Tổng hư là không đổi, vì vậy làm thằng đàn ông thì nên nhận phần hư về mình, tránh cho vợ khỏi điều tiếng.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Vícóđô, Anh thích chú dần rồi đấy vì có nét phảng phất giống anh.[:D] Vừa là tránh điều tiếng vừa là biết để mà dạy. Tớ nhớ vợ tớ bảo, Anh ơi ở công ty em trưa mấy chị với mấy anh toàn đánh bài thôi họ chơi món gì thế anh? Tớ trém ngay hôm nào rỗi để anh dạy em. Vợ khép nép bảo thôi em không thích [:P]
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    @: Em yêu Ù lì: Hôm nay trượt lô rồi, đầu 7 với đít 7 đều câm, nên con số 77 mà em test được nó ra thật là thâm. Mà chắc tại nó không phải là con số thực của em nên nó mới không thiêng. Biết thế cứ up tiếp con 99 là con số làm anh vui thì có phải lại tiếp tục có được niềm vui nhân 4 không. Mà buồn là thấy anh tạch lô em cũng chẳng an ủi được 1 câu, đã thế còn vào topic nói chuyện Khổng Tử, làm cho Khổng Tử cũng bị vạ lây. Mà em tiếp tục phân tích tâm lý người chơi lô đi, đủ dẫn chứng rồi đấy, con số để up, khi trúng, lí do khi trượt, đủ thứ mổ xẻ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uhm, nhưng cũng nên để tiếng thơm cho vợ vừa vừa thôi, đừng có để đến mức là con bé đấy tốt thế, thằng ý nó tệ đến thế mà nó cũng không bỏ, giống như là bà chị của chủ top.
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Chú phấn đấu chơi mà không ảnh hưởng đến gia đình, công việc và không suy đồi đạo đức thì không phải lo điều đó \:D/.
    vicodo có đồng ý là nếu ông anh rể kia không chết vì lotto thì cũng bại ở một lĩnh vực khác không, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền mặt [:D]
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mổ xẻ tiếp cho chủ topic nhé. Cộng tác viên vicodo thật là nhiệt tình.

    Như chủ topic thấy, đối với một người nghiện lô đề, bất kể con số gì lọt vào mắt họ cũng biến thành một dấu hiệu báo ứng. Việc ngăn cản nhìn thấy con số và cản người ta nghĩ từ con số đến úp lô là hết sức khó khăn. Ngay cả khi trượt họ cũng tìm ra đủ thứ lí do biện bạch, nào là số câm, số thâm, không phải số thực nên không thiêng. Tóm lại là trượt lô, đề có vô vàn lí do để cho qua và lại hi vọng mai rút kinh nghiệm. Ta không thể đi chặn hết các ngõ ngách ở khâu "khởi tâm chơi lô đề được". Chỉ có chặn được ở hầu bao và môi trường không có chỗ mà ghi lô, đề thôi.

    p/s: vicodo thân mến, số 77 đó do phần mềm đo tình yêu chạy ra, hơi giống phần mềm đánh lô đề.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chơi không để ảnh hưởng đến gia đình, công việc thì chắc chắn rồi. Gấu thì hiền lành, biết thông cảm, còn công việc thì là cái để đảm bảo cho mọi mặt kinh tế, thể thao, văn hóa, chính trị... Còn chuyện về đạo đức khi chơi thì chẳng hiểu khái niệm về đạo đức của chú thế nào. Đổ rượu lên đầu ****, chảy cả vào mắt, sau đấy thì dùng tiền để đắp thuốc, như vậy thì đạo đức thế nào?. Bỏ tiền ra mua đồ tụi nó đang mặc, với yêu cầu là phải shipping được lên cái đèn trần, đạo đức thế có suy đồi không?. Nói chung chẳng biết, chẳng care, lúc đã chơi thì chỉ biết có mỗi vui.

    Còn về vụ ông anh rể kia thì đúng là động đến lĩnh vực khác cũng sẽ bại nếu lĩnh vực đấy đòi hỏi khả năng suy nghĩ. Tuy nhiên, đối với công việc tay chân, không đòi hỏi gì ở khối óc của ông ý thì ông ý vẫn có thể đáp ứng được. Nếu mình mà là người nhà ông ý, mình sẽ bỏ tiền ra cho ông ý vay với điều kiện ông ý phải làm việc cho mình để trả nợ. Mình giao cho ông ý bắt đầu bằng công việc ở dưới kho, kiểu như kiểm hàng, sắp xếp hàng, đếm hàng, bốc vác hàng, đóng nhãn mác hàng hóa... làm việc từ sáng cho tới hết giờ xổ số thì thả cho về. Bảo đảm sau vài tháng thì bỏ được lô đề, và sau vài năm thì sẽ nên người. Muốn ông ý ra được khỏi lô đề thì phải tạo cho ông ý công việc làm hàng ngày để có mối quan tâm khác. Phải thay đổi được cái thái độ sống ỷ lại bằng 1 thái độ sống có trách nhiệm và phải vạch được ra cho ông ý thấy tương lai vẫn còn ở phía trước nếu ông ý tu chí một cách thuyết phục. Nếu thiếu chỉ cần 1 trong 3 cái phải này thì ông ý vẫn quay lại con đường cũ thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ở mức em gọi là thân mến thì số điểm là bao nhiêu hả em yêu?
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Vừa vào cái love meter đánh uliuli và "vicodo thân mến", nó ra 88%. Mà link đây nhé, lần sau vicodo cứ tự điền vào và tự up lô nhé.

    http://www.prokerala.com/entertainment/love-meter/index.php#res
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
  10. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cờ bạc chỉ bạc với những người không đủ niềm tin vào nó. [r2)]

Chia sẻ trang này