1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để khắc phục tình trạng ngộp thở(không thở nổi) khi đang thi đấu

Chủ đề trong 'Tennis' bởi blackmen1976, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    thì suy bụng ta ra bụng người thôi
  3. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    khà khà, cách này hay đây, mọi lần black thua xong toàn ngậm tăm uống nước suối , nộp xiền bia xong lẳng lặng đi về. Về đến nhà, vào nhà tắm xã nước lạnh lên đầu mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời "tại sao mình không oánh mạnh "*********" quả đó để dứt điểm được trận đấu nhỉ!?"
    Hay rồi, thế là có thêm một cách dự phòng hay đây. Cảm ơn anh leflyguy nhiều nhá! Còn cách nào hay như thế nữa không anh?!

  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
  5. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    [hama_bien viết lúc 08:54 ngày 04/05/2009-]
    Bác áp dụng vậy là chính xác rùi !Tâm lý ảnh hưởng khá quan trọng vào những trận cầu mang tính căng thẳng ,đánh độ cũng là một cách hay rèn luyện tâm lý ,nhưng đừng mang nặng cờ bạc quá,làm chai nước hay chai bia gọi là giao hữu và có trách nhiệm hơn với đường bóng mình thôi ,chứ nếu nặng tính cờ bạc quá sợ lại phản tác dụng .Bác thử thêm các môn khác để tăng thêm thần kinh xem ,như Yoga hay các môn bơi lặn cũng làm cho mình dẻo dai hơn trong hô hấp ,rất có ích cho việc điều tiết oxy cho cơ thể .Chúc bác thành công


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    mèng đéc ơi, các cụ có câu "Cây muốn lặng mà Gió chẳng đừng". Mình đâu có muốn độ quá 1 chai nước đâu, nhưng người ta cứ thách đố mình đấy chứ, cứ mỗi khi nghe văng vẳng quanh tai ai đó kích mình nào là "phải có độ thì nó mới máu", nào là "bản lãnh thì phải đánh độ", nào là "ôi giời, vài chai là ke ngay ấy mà".... thế là mình chơi luôn, không lẽ mình không có bản lãnh à. Sau đó ...lại Nộp.
    Nhưng cách luyện Bơi Lặn của Bác Hama cũng có vẻ trùng với cách của NếuYêuPhảiChiến, 2 người khuyên thế thì mình cũng phải luyện thôi. Hè này a.Thanhlaota đã khai trương Bể Bơi Vĩnh Tuy rồi.
    Không biết nên luyện bơi trước khi oánh Tennis hay luyện sau khi oánh nhỉ!?
    Thanks bác HAMA!
  6. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    TRỜI...., 2 anh em nhà này "câu trước câu sau" là lại "câu nhau" rồi, chuyển sang chủ đề "ấy" nhanh thế?! tớ là tớ nhạy cảm trong "chuyện này" lắm đấy nhé...hiểu hết ý 2 anh em đang ám chỉ chuyện gì đấy nhé.
    NHƯNG mà nói thiệt luôn, dùng cách đó thì có hại cho đàn ông lắm đó (đàn bà thì hông sao hông sao). Đàn ông mình uốn xong độ 7 chai trở lên thì lúc oánh "xung" lắm...ssướướnngggn lắắmm..., "oánh" double hoặc hatrict mấy tiếng liền cũng Okay nhưng thỉnh thoảng dùng chiêu này thì được, chứ dùng thường xuyên là 48 tuổi sẽ bị "xuội lơ" dài dài luôn đó. À ặc ặc, các bạn đừng có suy nghĩ đen tối đó nha, ý mình là uống say khi oánh Tennis thì xung nhưng 48 tuổi là hỏng hết cơ bắp và các khớp chân, tay.... chứ không phải hỏng "cái kia" đâu!!!
    Nhân tiện, share nhỏ nhé...mình rất thích (và cả sợ nữa) phụ nữ biết uống bia, họ XUNG và DẺO DAI kinh người khiến mình sợ kinh hồn nhưng...vẫn thích (nói về tennis đấy nhá, đầu óc đen tối thế nhưng mình cũng thích cách suy luận của các bạn) hahahahaha
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    thì suy bụng ta ra bụng người thôi

  7. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  8. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...bác cứ chờ đấy, nếu cn này em được ở HN em sẽ ra ngay.
    BỚ pà kon từ Nam ra Bắc, có ai biết điểm yếu của Thày Lang thì chỉ dùm cái coi! Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ![
    r10)]
    !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  9. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Có nè... góp chút tài mòn cho bác thử xem có hết bệnh không nhá
    [​IMG]
    Uống xong toa này nếu có kết quả thì tới lượt tui..... uống để tiếp chiêu bác 7888 này..... lần trước bị bác í vừa đánh vừa uống beer mà cũng thắng tui đấy.... kinh thật!
  10. hieunthn

    hieunthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời talit của tớ chưa bao giờ gặp hiện tượng dư lày...
    Tớ chỉ "ngộp thở" khi đối diện với cái đẹp thôi...
    @ má mì: tưởng đi đâu hóa ra lang thang hóng hớt bên này ... Mau về quản lý lập lại trật tự tổ chim ngay lập tức Chim chóc gà qué đang nháo nhác không biết giải đánh xong rồi thì làm gì...???

Chia sẻ trang này