1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không bị khơi lại chuyện cũ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để không bị khơi lại chuyện cũ

    Trong quá khứ tôi có một lần "dại dột": dại dột là đã mang chuyện gia đình riêng mình tâm sự với bố chồng. Lúc đó tôi nghĩ, sẽ nhờ bố chồng can thiệp - vì dù sao thì cụ là người sinh ra chồng mình - hẳn sẽ là người được chồng mình nể trọng. Hơn nữa, ở trong nhà, mọi chuyện gì lớn của gia đình, qua tay ông quyết thì đều trở nên ổn thỏa, tôi còn cho rằng ông sẽ hiểu và thông cảm với một người con dâu như tôi. Chuyện tôi kể cho ông là về cuộc sống khó khăn và căng thẳng giữa hai vợ chồng (đương nhiên là rất khách quan) và mong ông ra tay khuyên nhủ ... Song chuyện đó đã mang lại kết quả thật tồi tệ, có thể do cách hiểu sai vấn đề gì đó và tự ái của chồng tôi nên tôi trở thành người có lỗi... Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tôi nhận lỗi với chồng tôi là "đã không suy nghĩ kỹ khi đem chuyện của mình ra kể với bố chồng".
    Mọi việc cứ ngỡ kết thúc, nhận lỗi rồi là xong, và tất nhiên sau này tôi đã không kể chuyện gì nữa. Chỉ có điều chồng tôi thì không quên, khi 2 vợ chồng có điều gì căng thẳng hay không vừa lòng nhau thì chồng tôi lại đay nghiến chuyện cũ chẳng hạn "Lại về mà mách ông..." hoặc những câu tương tự như vậy để khơi lại lỗi cũ của tôi. Đã nhiều lần tôi hỏi chồng tôi là sao lại nhắc lại chuyện đã qua thì chồng tôi lại im lặng... nhưng rồi anh ấy vẫn cứ lặp lại nhiều lần như thế (có lẽ tại vì cái tính nhớ dai), cũng không phải chỉ một lỗi này mà còn nhiều lỗi khác đều luôn được khơi lại... mà làm gì có ai không bao giờ mắc lỗi và hiện tại dưới con mắt của chồng, tôi lúc nào cũng là người có lỗi giống như là một người đã từng đi cải tạo mà không được xã hội chấp nhận vậy.
    Người đời thường có câu "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời" trường hợp của tôi hiện đang gần giống như vậy, vì chồng tôi đã luôn nhớ đến các lỗi của tôi... còn tôi thì "ngẩng lên thấy mặt mình có lỗi, cúi xuống cũng thấy lỗi thuộc về mình, và lỗi everytime, everywhere..."
    Tôi phải làm thế nào đây - mong các bạn những lời khuyên chia sẻ để tôi có thể chấm dứt tình trạng này.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi là chị tôi sẽ nói với chồng tất cả suy nghĩ của mình "Em cảm thấy buồn vì cứ mỗi lần mình cãi nhau, là anh lại khơi lại chuyện cũ. Mặc dù chuyện cũng đã qua rồi, và em cũng đã nhận lỗi với anh. Cho đến bây giờ, những điều anh làm khiến em tự hỏi liệu anh có còn yêu em không. Vì anh chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của em, mà lại không biết những điều em đã làm vì anh. "
    Tùy hoàn cảnh mà chị lựa lời để nói với anh ấy, nhưng mà như bản thân 6sense nhận xét thì thường đàn bà mới hay khơi gợi lại chuyện cũ thôi, đàn ông thì ít người như vậy. Liệu trong cuộc sống chung với chồng, chị có nhận thấy chồng chị thay đổi? Hay đó là tính của anh ấy. Nếu là tính tình, thì chị có thể giúp anh ấy sửa dần, còn nếu vì anh ấy thay đổi, không còn yêu chị như xưa nữa (vì khi yêu người ta thấy ưu nhiều hơn khuyết điểm chị ạ, mà cho dù thấy khuyết điểm, người ta cũng viện cái ưu ra để mà bù lại), thì chị phải thử lòng anh ấy một lần. Có thể là nói xong và đi đâu đó du lịch tg.
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì bạn nói bên dưới thì nên sửa tên bài lại một chút: "làm thế nào để không bị khơi lại chuyện cũ trong lúc cãi nhau" thì có vẻ chính xác hơn.
    Lúc ko căng thẳng hay cãi nhau chắc chồng bạn không "đay nghiến" lại chuyện đó đâu. Vậy cách giải quyết đơn giản quá: đừng cãi nhau nữa.
  4. vietbio

    vietbio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị nhưng tôi xin nói rằng anh chồng chị ngoài những điểm rất tuyệt vời (mà chị biết rõ) thì anh ấy mặc một lỗi tính cách nhỏ là ích kỷ (vì anh nói để thoả mãn bản thân nhưng ko để ý đến sự đau khổ của vợ mình). Tôi nói ra để chia sẻ với chị cũng như khuyên chị nên nói chuyện chân tình với anh ấy, tự anh ấy sẽ hiểu ra và ko lặp lại điều này thường xuyên nữa (tôi ko hy vọng là never đc). Chị chỉ có lỗi lúc chị gây ra và thống nhất với chồng sau đấy. Những lần sau này chồng chị nhắc lại chuyện xưa là lỗi hoàn toàn tại anh ấy.
    Chúc anh chị HP.
  5. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại là người có lỗi khi luôn nhắc lại lỗi của chồng. Chuyện đã qua nhưng sao tôi không thể quên. Những khi nói chuyện liên quan đến nó là tôi lại mang ra để nói xa xôi. Tôi chỉ muốn nhắc để anh luôn nhớ và đừng bao giờ làm thế nữa. Nói xong rất hả hê nhưng lại thấy có lỗi nhiều lắm vì đã làm anh buồn. Tôi phải làm sao để đừng bao giờ là người nhắc lại chuyện đã qua đây?
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đó không phải là tính cách nhỏ mà là lớn đấy chứ . Hơn nữa em nghĩ người đàn ông mà làm như vậy là quá nhỏ nhen ko phải là ích kỷ. .......... ai chẳng mang trong mình một chút ích kỷ chứ .
    Nều là em , em sẽ nói thẳng với anh ấy là em cảm thấy mệt mỏi và khó chịu thế nào khi anh cứ nhắc lại chuyện cũ như vậy. Bản thân em cũng là một người nhớ dai khó bỏ qua cho sai lầm của người khác , đôi khi cũng hay nhắc lại lỗi lầm của người khác nhưng cũng chỉ đến 1 , 2 lần ...... thế cũng thấy mình quá đáng lắm rồi ......... vậy mà anh nhà chị lại cứ hát bài ca đó mãi .
    Nếu nói anh ko sửa được thì khi cãi nhau mà anh lại lôi chuyện đó ra em sẽ im lặng và bỏ đi , cách tốt nhất là tỏ thái độ .
    Uhm cũng có thể do em chưa có gia đình nên ko rõ lắm về hoàn cảnh như vậy . Nhưng là em , thì chắc em sẽ đấu tranh đến cùng để có tiếng nói chung , sự bình đẳng giữa 2 vợ chồng
    Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    NQ có cách này, bác thử áp dụng xem được không?
    Cách của tôi dựa trên nguyên tắc: Tự mình nói ra còn hơn để người khác nói mình.
    Mấy cái chuyện anh chàng cứ nhắc đi nhắc lại, hôm nào bạn đánh vào máy vi tính, chọn phông thật đẹp, rồi in color ra, sau đó ép plastic.
    Bạn nên làm bí mật, và hy vọng nó không đến nỗi làm bạn hao hụt tài chính trầm trọng.
    Đến khi cãi nhau mà anh ta lại bật to volum cái chuyện cũ, bạn hãy khéo léo mang cái bảng vàng ấy ra và chỉ cho anh ta xem:"Em đã khắc dạ ghi tâm cái lỗi ấy rồi, không cần anh nhắc nữa"
    Hy vọng điều đó làm hắn sốc và thay đổi suy nghĩ.
    Tôi áp dụng điều đó một lần và thành công. Có một cái e-mail của tôi cho một người con gái khác tuy vô tư nhưng có thể hiểu theo cách có vấn đề, nhất là bằng sự suy luận phi-logic của phụ nữ. Mỗi lần giận nhau là nàng lại mang chuyện đó ra (và không hiểu sao, chỉ mỗi chuyện đó...hơ hơ) để nhắc lại. Ban đầu tôi thấy không để ý và chỉ buồn cười, nhưng mãi sau cũng thấy khó chịu. Vì thế tôi để tâm và nhớ hết tất cả những gì cô ấy nói về chuyện đó.
    Một lần sắp "lâm trận", khi nàng phụng phịu chuẩn bị bài diễn thuyết, tôi đã đọc thuộc lòng, thật mạch lạc tất cả nhũng lỗi của tôi mà nàng sắp nhắc lại, sau đó cười cười hỏi:"Em có gì dạy bảo khác cái anh vừa nói thì anh xin nghe ". Cô ấy ngớ ra vì ngạc nhiên, và sau đó không thấy nhắc lại nữa. Không hiểu do phụ nữ dễ tha thứ hơn so với đàn ông không?
    Xin chia sẻ kinh nghiệm với bác.
    PS: Dù sao tôi nghĩ tự bác cũng phải hiểu là việc bác phàn nàn với người đàn ông khác về chồng mình là có vấn đề. Điều duy nhất người con zai chấp nhận vợ mình kêu ca với người đàn ông khác là nàng nhớ/yêu chồng vô cùng, thế thôi. Nhiều phụ nữ có cách hành xử đóng cửa trong nhà đạp nhau nhưng không hé răng nói với ai một lời vẫn được chồng nể trọng.
  8. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tôi cũng bị mắc căn bệnh trầm kha này, bản thân không muốn tẹo nào. Nhưng không biết cách sửa, có nhiều lúc phải kìm lại, thành công, nhưng trong lòng thấy ấm ức. Làm sao đây?????
  9. Lebac

    Lebac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đay nghiến thì làm cái đeso gì, cái loại chồng đấy thì vứt mother nó vào thùng rác cho rồi, cho nó thành đồ cổ. Loại này chắc chỉ suốt ngày ngồi nghĩ cách để chọc ngoáy vợ thôi.

Chia sẻ trang này