1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không có cảm giác ghét một người đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngayxuaoi0210, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để không có cảm giác ghét một người đây?

    Tớ mới quen anh ta là anh họ của một đứa bạn.
    Sao tự dưng tớ ghét anh ta đến thế nhỉ, chỉ vì...vì gì nhỉ...vì anh ta và tớ mới quen nhau thôi mà nói chuyện đã ý này ý nọ, làm tớ thấy ớn quá.


    Tớ phải đối đáp như thế nào để anh ta không làm tớ ghét đây?

    1 trong những chuyện tớ kể làm ví dụ như thế này nhé:
    Chẳng là tuổi của anh ta kỵ với tuổi tớ, hôm qua anh ta đi đội lễ gì đó về rồi nhắn tin đại loại như thế này.
    ANH TA: anh đi đội lễ nhiều lần sợ mất hết duyên rồi
    TỚ : vâng, chắc là mất hết rồi,
    ANH TA : em có vẻ khoái trí nhỉ, sao có người ác như thế chứ! thế thì nguy qúa, anh chưa có ai.

    Tớ đã thấy ớn ớn rồi chẳng muốn nói chuyện nữa, ai lại đi gợi ý đến thế là cùng!!!

    ANH TA: Em có tin vào duyên số ko?
    TỚ(bực mình rồi đấy nhưng cố nén): Em còn không biết duyên số là gì nên cũng ko biết.
    ANH TA: uh, anh chỉ muốn biết thôi mà. Anh thấy chị em gái đi chuà chắc là tin thì mới xem chứ. Anh thì chưa xem bao giờ.
    TỚ(độ bực mình tăng thêm 1 chút): Mà sao anh nói chuyện này làm chi?Ko biết anh thế nào, em thì ko thích lắm.
    ANH TA: Anh cũng ko thích, vậy từ giờ mình không nhắc tới bói toán nữa nhé. Nếu em yêu ai đó mà gia đình em nói là ko hợp tuổi thì em sẽ làm như thế nào?
    TỚ(vô cùng bực mình nhưng cố kiềm chế):Anh nói chuyện hay nhỉ. Mấy cái này em không biết.
    ANH TA: Nhỡ gặp phải thì sao? Anh chỉ đặt ra tình huống như thế thôi. ah thì đơn giản thôi, vì ah nghĩ ah có thể tự qd được hp của mình

    Ôi trời ơi tớ bực đến...chết mất!!!

    TỚ(không còn gì để nói) : Thực ra em cũng không thích nói chuyện kiểu này anh ạ...

    Tớ phải làm gì bây giờ nhỉ, thực tình là rất ghét anh ta, nhưng tớ ghét như vậy có đúng không?

    Tớ phải hỏi vậy vì nhận ra mình đã ghét quá nhiều người vì người ta...kiểu như vậy, nên không hiểu rõ là mình có sai lầm không.

    Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
    Cảm ơn rất nhiều.
  2. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...mình cũng hay giống như bạn lắm .Tại vì những người đó có cách nói chuyện không hợp với mình...nên mình cảm thấy ngừơi ta ô diên..và..ghét...vậy thôi..con gái là vậy đó bạn..
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đúng hay ko còn tùy ở cách nghĩ từng người, nhưng chắc chắn là ông này có ý gì rùi nên mới thế, thế đã quen nhau được lâu chưa ?
  4. anh2ttvn

    anh2ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được anh2ttvn sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 26/10/2006
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    anh chàng này đang " để ý" bạn. Nhưng mà tấn công theo kiểu này thì bạn ghét là phải đạo rồi. có lã bạn ác cảm vì kiểu nói chuyện của anh ta. nhưng đừng nhìn nhận theo cách ấy. bạn hãy cố nhìn thấy một điểm tốt dù rất nhỏ của anh ta thôi. rồi từ đó hãy đánh giá. nhiều người nghĩ một đằng nhưng nói một n ẻo đấy. cố gắng đừng ghét ai hết bạn ơi. vì cuộc đời rất ngắn ngủi để phí hoài ghét một người nao đó.
  6. My_Booby

    My_Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    1.790
    Đã được thích:
    0
    theo nội dung tin nhắn thì chưa chắc đồng chí trai đã thích đồng chí gái, biết đâu chỉ cần người để nói chuyện cho đỡ buồn tình. Tớ có rất nhiều "em gái", ban đầu đến với tớ theo cách nọ cách kia nhưng chung cuộc giờ đều là "em gái" . Ở đời có 1 chữ duyên, gặp được nhau ko dễ, quen nhau ko dễ và mất nhau thì thật dễ. Vì sao bạn ko thử, nếu ko là bạn trai thì vẫn có thể là anh trai hoặc là bạn vong niên mà. Chúc vui
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy ghét thì cần gì phải nói chuyện qua nói chuyện lại làm gì, mệt người. Bạn cũng ko đến nỗi ghét anh ta lắm đâu, chứ nếu ghét thật thì chả mất thời gian làm gì . Cứ kiên nhẫn xem sao, biết đâu lại có ngày hết ghét
  8. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    bạn đã ko ưa ng ta mà bạn còn trả lời nhiều như vậy. ha ha thế thì bạn cũng là ng khá dễ thương đó. mình mà biết bạn mình cũng quyết bám cho đến cùng. nghe mãi 1 điều dễ ghét biết đâu 1 ngày thiếu nó lại thấy nhớ cũng nên ý chứ
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chẳng qua là em không thích người này nên mới có cảm giác vậy thôi. Tưởng tượng cũng những lời nói đó nhưng xuất phát từ một người em có ấn tượng thì em không có cảm giác như vậy đâu.
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự cảm ơn sự góp ý nhiệt tình của mọi người rất nhiều.
    Mới quen thôi các bạn ạ.
    Tớ cũng bình tĩnh xem cảm xúc của mình sẽ diễn biến thế nào,
    và lại như bao lần khác rồi, huhu khi tớ biết mình lại ghét người ta rồi.
    @uyendinh: tớ cũng không muốn nhắc đến từ "ghét" nữa rồi, cố nén nhưng thực sự trong lòng cứ vang lên từ đó. Tớ đã cố tìm hiểu mình hay là mắc chứng "lãnh cảm" mất rồi?
    @nhoc_cj, @matdem: Gặp kiểu người thế này tớ lập tức ghét ngay bạn ạ, trước đây nhiều lần tớ đã làm như bạn nhoc_c nói nghĩa là dừng luôn miễn chuyện trò gì nữa, Rồi nghĩ mình ghét nhiều người như vậy thì là do lỗi ở họ hay ở mình đây? Đến lúc tớ phải nhìn lại mình rồi, và đang phải nhờ đến các bạn đây.
    @My_Booby: Tớ cũng mong thế, chỉ mong đúng như bạn nói thì còn dễ chịu hơn là kiểu người chưa gì đã lộ hết mục đích. Cảm ơn lời khuyên của bạn, đúng như vậy, thực sự là tớ đã làm mất khá nhiều người bạn dù tớ cố gắng lắm nhưng họ không chịu là bạn tớ thì đành vậy thôi, sao họ không tỉnh táo như bạn nhỉ.
    @theInvincible: Đúng rồi anh ơi, nhưng em mới quen anh ta thôi làm sao mà thích nhanh thế được.

Chia sẻ trang này