1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không có cảm giác ghét một người đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngayxuaoi0210, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là bé ngày xưa ơi ghét ông này. Chứ nói chuyện kiểu kia là..thường ngày ở huyện mờ. Gọi là đong đưa trên điện thoại cho nó vui vẻ.
  2. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có lúc mình ghét mọi người mà chẳng hiểu vì sao ghét nữa, đến độ chỉ cần nghe giọng nói đã thấy ghét rồi,chứ chưa cần nhìn mặt, hoặc chỉ cần họ nói một câu gì đó nghe chối tai là đã thấy chán ngán rồi.
    Chắc ai cũng có cảm giác thế này thôi, có người cũng ghét mình mà ko có lý do đấy, ai mà biết được, đúng ko nào?
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    thì hãy yêu quý họ đi , thì sẽ không còn cảm thấy ghét nữa . Muốn người khác không ghét mình trừ khi mình đừng ghét họ .
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà ông bà ta cũng có câu :" ghét của nào trời trao của đó" biết đâu anh chàng này lại chả đang làm cho bạn ghét anh ta, hihi
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nếu anh ta mà biết làm như thế thì hay quá.
    Đàng này tớ biết chắc anh ta không thể nghĩ ra là tớ lại ghét cái kiểu như vậy đâu.
    Anh_trai_76 ơi hi`hi` lại gặp bác ở đây, anh ta mà biết cách đong đưa thì lại khác cơ, chứ đong đưa kiểu này thì... chán nhỉ.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nghĩa là đồng chí kia không đẹp trai, không có tài năng gì đặc biệt, nói chung là không có gì nổi bật, đúng không em?
  7. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì nguyên nhân khiến em dễ ghét người ta như vậy có lẽ chính là do cái nick cua em đó. Hãy suy nghĩ mọt cách nghiêm về "ngày xưa" cua em đi biết đâu sau đó em sẽ trở thành người opênd mind hơn
  8. ngayxuaoi_AVN

    ngayxuaoi_AVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không phải rồi anh ơi, cái nick đó là tên bài hát mà em rất thích thôi, không hề liên quan gì đến ai đâu, thật đấy ạ.
  9. ngayxuaoi_AVN

    ngayxuaoi_AVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ta lại làm tớ bực mình các bạn ạ.
    Tớ kể về 1 cuộc nhắn tin nhé, cảm ơn sự theo dõi, đánh giá và góp ý của các bạn.
    ANH TA: Chào em, đã ngủ chưa vậy?
    TỚ: em đang xem phim, Hnay anh có phải đi học ko.
    ANH TA: Có chứ, chẳng được nghỉ hôm nào cả, em thấy anh chịu khó không. Đợt này quyết tâm rất cao đấy. Em cổ vũ cho anh nhé.
    TỚ: Em cổ vũ thì đc gì chứ, ko đc gì đâu.
    ANH TA: Sao lại ko? Với anh có người ở bên cổ vũ là rất quan trọng đấy. Em ko thấy vậy à? Anh luôn lạc quan nhưng đôi khi cũng ko tránh khỏi stress mà.
    Tớ định ko nhắn lại nữa vì hơi bực rồi. Nhưng nghĩ thế nào lại nhắn tiếp thế này:
    TỚ: Vâng bạn bè thì phải cổ vũ nhau chứ. Anh& em là bạn thì tất nhiên em cổ vũ cho anh rồi.
    ANH TA: Anh cảm ơn, nhưng sao khôn thế? Hạ anh xuống 1 bậc, bgiờ chỉ được là bạn thôi á?
    Haha tớ mới điên tiết chứ, nhưng phải giải quyết vấn đề cho rõ ràng, thế là tớ nhắn tiếp:
    TỚ: Gọi là anh thì do tuổi tác, còn quan hệ thì là bạn bè.
    ANH TA: Uh đúng đấy. NG yêu thì người ta gọi là bạn trai bạn gái, vợ chồng thì gọi là bạn đời. Anh là bạn của em đúng không?
    Haha tớ bực mình muốn chết luôn được, nhưng được rồi hãy đợi đấy tớ phải cho anh ta biết tớ là ai chứ.
    Nhắn tiếp
    TỚ: Vẫn còn thiếu, còn bạn thân, bạn không thân, bạn đồng hương, bạn tốt, bạn xấu, bạn hàng, bạn già...
    ANH TA: Hihi, Nhiêù thế? Em định xếp anh vào hàng nào, hàng thứ nhất nhé? Hihi đc ko?
    Haha đúng là anh ta không biết mình là ai nữa, tớ thật không hiểu trong đầu anh ta nghĩ gì mà dám phát biểu 1 câu xanh rờn như thế chứ, tớ bực lắm.
    Thế này các bạn ạ, tớ chỉ mới gặp mặt anh ta 1 lần, còn đâu là chỉ qua điện thoại thôi, anh ta gọi hay nhắn tin thì tớ cứ nói chuyện bình thường, như bạn bè, tớ chẳng bao giờ thèm thể hiện là quan tâm gì đặc biệt đến anh ta cả, chẳng lẽ không có ý gì thì không nói chuyện sao? Tớ nghĩ người khác giới cũng có thể là bạn bè bình thường chứ sao, kể cả thỉnh thoảng có đong đưa 1 chút, tất nhiên là trêu đùa thôi cũng chả sao. Nhưng xem ra suy nghĩ của anh ta nó làm sao thế nhỉ, chẳng lẽ không biết tự phân tích xem làm thế nào là hợp lý?
    Tớ nhắn tiếp:
    TỚ: Không vào hàng nào cả, cố gắng lắm thì là bạn đồng hương ạ, em còn không nhớ mặt anh nữa thì xếp vào hàng nào được
    (ý tớ là: anh coi thường em quá, và anh cũng tự coi thường mình quá đấy, mới như thế mà đã đòi là này nọ, thật tức cười!!!)
    ANH TA: Ah ra thế, làm thế nào để em nhìn thấy anh bây giờ nhỉ? Thôi đành hẹn hôm nào đó vậy, hnào mà anh được nghỉ và em ko bị ốm, đc ko?
    TỚ: Anh hiểu sai rồi, em ko có í đó đâu, anh đừng để ý vì em quen nói không ý tứ gì rồi.
    (Ý tớ là: Anh nghĩ em phải ý này ý nọ với anh thế à?Đừng có mơ!Sao anh ko hiểu đơn giản đi nhỉ, có thế mà cũng ko hiểu, đúng là...)
    ANH TA: ANh cũng muốn như vậy mà, anh em mình gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều và hiểu nhau hơn. Em đồng ý chứ? Hnào anh được nghỉ thì em ko đc ốm đâu nhé!
    Haha cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ. Trả là 1 lần anh ta bảo tớ có rỗi ko thì đi chơi vì hôm đó anh ta rỗi nhưng tớ viện cớ ốm không đi.
    Các bạn thấy đấy, anh ta thật là, quá nhạy cảm đúng không? Tớ không thích con trai nhạy cảm quá, cái từ nhạy cảm này nên để dành cho phái nữ thì hơn. nhỉ.
    Phát hiện thêm 1 điều, cứ giá như thật đi thì anh ta cũng qủa là quá kém khi phát biểu câu"hẹn hôm nào anh rỗi rãi" haha cứ làm như là...chỗ này tớ thấy rất tội nghiệp cho một người như anh ta.
    Có lẽ các bạn sẽ bảo tớ là: Sao ghét, sao bực mà còn nhắn tin qua lại làm chi cho mất thời gian.
    Tớ giải thích: tớ đang nhìn lại mình mà, và cố tìm hiểu xem tại sao mình lại không thể mở lòng mình ra được. hichic.
    Tất nhiên là tớ mới chỉ coi anh ta là bạn bè nên nghĩ mình sẽ nói chuyện thật thoả mái và tự nhiên, nhiều lúc cũng phải giữ phép lịch sự nên người ta hỏi thăm thì mình cũng nên hỏi thăm lại 1 câu cho phải phép. Tớ không hiểu đầu óc anh ta để đi đâu mà không biết nhìn nhận vấn đề như thế chứ.
    Các bạn giúp tớ với nhé, có phải tớ đã quá khắt khe hay xét nét không?
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhau cho lắm rồi yêu nhau cho nhiều. Ghét của nào trời trao của đó bạn à. Nghe lời mình đi đừng ghét, đừng gây gổ, đừng cố chọc tức người đó làm chi.

Chia sẻ trang này