1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không có cảm giác ghét một người đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngayxuaoi0210, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    bực mình, ghét thì nói ổng: em ghét anh!!! Cứ giấu cảm xúa thật của mình có ngày lên máu die ko ai kíu kịp đâu
  2. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tui không ưa người yêu bạn thân,bạn cùng phòng với tui.Cứ gặp là thấy ghét,chỉ muốn gây sự.Nhưng bạn tui yêu người ấy lắm,tui biết rất rõ điều ấy.Và tui đành chiều theo ý bạn tui.Tui bắt đầu chú ý tới những điểm tốt của người ấy và khen trước mặt con bạn tui.Chăm chú lắng nghe những câu chuyện vui của 2 người.Dần dần tui cảm thấy dễ chịu hơn.À.Vừa mới đây,tui đã làm một bữa tiệc nho nhỏ thật lãng mạn dành riêng cho 2 người ấy,thậm chí có cả nến,socôla....nữa.Tui đã chuẩn bị riêng cho họ một buổi tối thật lãng mạn bên nhau.Họ thấy rất hạnh phúc và đã cảm ơn tui rất nhiều.Tui cảm thấy đã làm được một việc tốt cho bạn tui,bạn tui thấy hạnh phúc lắm.Thế đấy.vì bạn tui có thể bỏ qua được vì tui biết đấy là tình yêu hạnh phúc nhất của nó.Tui ko muốn vì mình mà chuyện của nó không đi tới đâu cả.

Chia sẻ trang này