1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không nghĩ nghợi linh tinh nữa nhi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuong_sieunhan, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để không nghĩ nghợi linh tinh nữa nhi?

    mình có cái tật xấu là rất hay nghi ngợi linh tinh nhé,mình có thể nghĩ ngợi về tất cả mọi chuyện,từ chuyện rất nhỏ,nghĩ xiên nghĩ xẹo cuối cùng nó lại thành ra chuyện lớn.
    nhất là trong truyện tình cảm.
    ví dụ như khi chưa yêu nhau,nếu như người ta cười nói với mình vui vẻ thì mình cảm thấy rất tự tin,nghĩ:có lẽ người ta thích mình
    nếu ngưòi ta giận dỗi,không thèm nói chuyện với mình,nghĩ:có lẽ người ta không thích mình,người ta ghét mình =>buồn
    khi yêu nhau
    cả ngày mà chẳng thấy người ta liên lac,nghĩ:hay người ta quên mình rồi=> buồn
    nhắn tin cho ngưòi ta mà mãi không thấy người ta nhắn lại,nghĩ:
    hay ngưòi ta đi chơi với ai,vui quá quên mất mình rồi=>nghi ngờ
    trời đã khuya ,gọi điện cho người ta mà mãi không thấy ai nhấc máy,nghĩ:trời khuya thế này rồi người ta còn đi đâu?hay người ta đi học về khuya bị làm sao?=>lo sợ
    khi nghe kể ex của người ta,trong lòng cứ thấy khó chịu thế nào ấy,nghĩ:hay là người ta vẫn còn .........=>chán
    người ta có nhiều người để ý,tán tỉnh,nghĩ:con gái xa người yêu thì dễ mềm lòng,nhỡ đâu..........
    và lúc nào cũng nghĩ :tại sao mình lại cứ phải nghĩ ngợi nhiều như thế,mặc dù trong thâm tâm mình không muốn như thế,người ta bảo rằng hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản đi.
    HELP ME!chứ cứ thế này mệt mỏi quá
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    "làm thế nào để không nghĩ nghợi linh tinh nữa nhi?"<= viết sai chính tả rùi!!!
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình cũng chịu không giúp được bạn, vì chính bản thân mình cũng hay nghĩ linh tinh, nhiều khi biết là mình nghĩ ngợi tưởng tượng quá nhiều nhưng không thể dừng được. Mà mình cứ tưởng là chỉ con gái mới hay nghĩ linh tinh như thế thôi chứ.
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thể phụ thuoc vào bạn thoi, Do tu tuong cua ban quyet dinh. Neu ban cu the nay thi ca 2 deu met moi.
    Minh cung hay suy nghi linh tinh nen met dau oc lam... Gio thi minh benh thuyen giam roi, co the la do ban chua tu tin lam va hinh nhu nguoi ta hon ban o 1 so diem thi phai?
  5. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  6. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ku này! tham gia nhiều CLB vào, vui lém, thời gian đâu mà nghĩ
  7. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà thế này là hơi yếu đuối đấy, đừng lụy tình quá. Thời gian rảnh rỗi thì update lại mình, đi chơi với bạn bè, tham gia 1 khóa học ... hơn là cứ nghĩ ngợi như thế. Còn nếu cảm thấy ko tin tưởng người yêu đc nữa thì chia tay cho nhẹ cứ nghi ngờ thế gái nó mệt nó chán thì nó cũng bỏ
  8. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    uhm,cám ơn bạn,điều đó thì mình hiểu mà.không phải là mình không tin tưởng người ta mà là mình cứ suy diễn lung tung thôi.mình sẽ cố gắng để không suy nghĩ linh tinh nữa,nhưng có lẽ là dần dần,hi` hi`.
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hãy hiểu rộng hơn nữa , bạn thật ích kĩ và nhỏ nhen ... nên mới nghĩ ngợi đủ chuyện thành to chuyện ( biết đâu câu nói này có thể làm bạn mất ăn mất ngủ nhỉ ???
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chỉ có con gái mới hay nghĩ ngợi linh tinh,hoá ra con zai cũng thế à?

Chia sẻ trang này