1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không nghĩ nghợi linh tinh nữa nhi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuong_sieunhan, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    good!
  2. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    chắc là chú này mời yêu lần đầu, cứ từ từ thôi chú ạ, cứ nghĩ ngợi đi, để nó tuân theo tự nhiên, rồi khi nào BỎ, yêu người thứ 2 thì chú sẽ chẳng còn nghĩ ngợi thế nữa đâu. OK!!! Cứ yên tâm, cuộc sống là vậy mà
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    nghĩ vừa thôi ku ạ,k đến lúc lại điên cái đầu đấy
  4. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bít rui` bít rui`,cũng đang đau đầu lắm rồi đây,đầu to lên trông thấy,người ta nhìn vào lại tưởng thằng này học nhiều,thằng này thông minh.hehe
  5. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng có người hay nghĩ linh tinh thế.Minh nghĩ chỉ có minh thôi chứ nhỉ.
    chán quá buồn quá minh tưởng đã quên đã yên chuyện rồi không ngờ tôi qua anh lại gọi cho mình .
    Mỗi lần mình nghe giọng của anh lại thấy tinh thần không ổn định không làm chủ được bản thân nó cứ xốn sang làm sao ấy.
    Mình biết anh không để ý đến mình nhưng không biết tại sao mình cứ hi vong hi vong mình sợ hi vọng nhiều rồi lại thất vọng thế thì còn buồn hơn. Mình có hèn nhát quá không nhỉ.
    Mình sợ lắm tình yêu là gì nhỉ sao mà khó quá xuất phát đã khó rồi bảo vệ duy trì nó còn khó hơn minh chẳng muốn mất công .
    Minh nghĩ cái gì thuộc về minh sẽ đến với mình còn không có duyên thì khó mà thành hiện thực được.
    Trong chuyện tình yêu mình không dám tin ai cả vì ít đây không lâu anh đã noi có tình cảm với mình sẽ tới gần chổ mình mình chẳng tin đâu nhưng cũng vẫn rất sung sướng, mà chuối nhất là mình đã thú thật là minh cũng có tình cảm với anh mói chết chứ. Mọi chuyện rồi nó cũng vẫn chẳng có gì nhưng đến một ngày nọ mình phát hiện ra là anh đã nói dôi về một số chuyện ôi chao hỏi lại thì anh ta cười hì hì nói đùa tí ti
    eo ôi mình buốn và chán vô cùng minh chẳng tin ai anh có biết là em rất quan tâm đến anh không mà sao anh lại đối xử như thế cơ chứ.
    Có phải mình quá ngộ nhận không nhỉ mình đáng trách qua phải không.
    Mình lúc nào cũng cẳm thấy thiếu tự tin vào bản thân nay toàn qặp chuyện dở dang trong tình cảm chán quá đi mất thôi.
    mình thây sông ở trên đời này thật phí ...
  6. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ấy chài,bạn nì còn có vẻ là bi quan hơn cả mình rồi,chẹp chẹp.hỏng hẳn,ko nên thế bạn ah`(nói với bạn cũng là nói với chính bản thân mình luôn.hehe)

Chia sẻ trang này