1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không phụ thuộc tình cảm vào người yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhlung, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    bác 27 tuổi rồi , ny bác thì đang học 12 , vậy là sinh năm 91. bác tính xem, ít nhất người ta cũng phải học xong đại học , tức là 5-6 năm nữa . Rồi lúc đó mới tính đc chuyện gia đình, bác lúc đó 31 32 rồi . 27 tuổi cũng trải nghiệm nhiều rồi , phải hiểu tâm lí nt mình chứ ? càng gò bó càng dễ mất nhau bác ạ. Cứ để e ấy tự nhiên, bác hoà đồng đc với bạn bè e ấy càng tốt , bác sẽ thấy mình trẻ ra hô hô. để e ấy mỗi lần dẫn bác đi cùng bạn bè thấy tự hào, bạn bè e ấy quý mến , thế mới tốt. Lỡ mà bị bạn e ấy ghét, chọc ngoáy cho thì đứt Vui lên bác nhé
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic 27t mà còn xì tin hơn cả cô người yêu lớp 12 nhỉ?
    Nếu bạn thực sự yêu cô ý và muốn tiến tới lâu dài thì học cao học rồi ra sức kiếm tiền để tiết kiệm cho gia đình sau này là vừa rùi. Nghe bạn kể, sorry nếu nặng lời, chứ tớ thì nghĩ là có thể bạn hơi rảnh rỗi quá chăng???
    Chứ nếu mà bận rộn với việc kiếm xèng thì chắc là ko có thời gian để quản lý người yêu. Xem chừng người yêu bạn là 1 cô gái biết nghĩ và có chí tiến thủ. Nếu bạn ko phấn đấu học hành và kiếm xèng thì cẩn thận kẻo bị đá đít đấy.
    Lời nói khó nghe nhưng chân thành..
  3. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang phân vân có lẽ nên chia tay em ấy để em ấy tập trung vào học hành. Tôi thấy chuyện tình yêu của tôi mong manh quá,
  4. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ko nên, cứ để tình yêu tự nhiên phát triển. chia tay e ấy , liệu có chú tâm vào học đc ko ? hay là lại yêu 1 đồng chí phi công trẻ , lại túm tụm với nhau , học hành gì ? yêu e ấy thật nhiều và giúp đỡ e học hành , đấy là bác giúp cả bác nũă rồi
  5. duonghiep3101979

    duonghiep3101979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trời à ? 27 tuổi còn phải nói đến điều ấy à -- đơn giản,gọn nhẹ,thay đổi tình thế ngưọc lại đơn giản ấy mà.Hôm nào đưa người yêu đi chơi đến chỗ vắng vắng thì tạo cảm giác cho cô ay trước đi xong rồi tỉ tê đưa vào nhà nghỉ làm cho một bài nhẹ nhàng nhưng phải xuc tích,nhớ đời.Đến lúc đó sợ cô ấy bám chặy quá lại sợ rồi lại chán người ta ấy chứ
    Nhưng làm gì thì làm món này yêu cầu là phải khéo đó.Đầu tư 1 lần cho mãi mãi đó.Chúc thành công
  6. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường gặp ở những người đang yêu.. nhưng đàn ông cần p cứng rắn hơn, k nên phụ thuộc chị em bạn àh, phiền phức to đấy
  7. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bố em đang có hướng cho em học ở thành phố HCM hoặc là du học, mẹ thì muốn em ấy thi ở Hà Nội. Nói chung nếu em ấy ko ở HNội thì yêu thế nào được nữa. Đi học xa quá thì biết thế nào mà lần, em ấy lại còn trẻ và thu hút người khác nữa. thế mới chán chứ...
  8. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Đổi được tình thế thì đã sướng quá đằng này em làm xong em lại thấy lo sợ rồi lại làm tôi khổ vì cái lo sợ của em ... thành thử ra lắm lúc cả hai đều rất muốn nhưng vẫn phải kiềm chế vì tương lai lâu dài...E ko muốn có bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến tâm lý học tập của em
  9. amateurrelux

    amateurrelux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thoải mái đi, mới yêu thời gian đầu nó vậy thôi, mới cả chắc em nó còn trẻ đẹp nên bác mới như vậy. Qua thời gian sẽ đỡ nhớ đỡ vật hơn đó. Chúc bác thành công!
    Ươm đựoc một búp măng là cực khó, biết bẻ lúc nào còn khó hơn.
  10. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ngày xuă, mình hay nghe truyền thuyết về những mỗi tình vuợt thời gian và khoảng cách. thời buổi này ko biết nõ có còn ko nữa , bản thân mình thì ko tin lắm . Vì trong xh bây giờ , tc là thứ gì mong manh lắm . Khi con ngưòi ta no đủ rồi , họ có nhu cầu những thứ khác, cái gì chuă có hoặc thiếu thì tìm cho có ngay cho nên nếu xa nhau thì đúng là có xu hưóng ngưòi ta sẽ tìm đến 1 bờ vai khác Mà bác cũng thế thôi, xa e , bác chả có ngưòi khác ngay à? có thể ko yêu , mà là lấp chỗ trống cho nên cứ kệ đi, tc là thứ ko ép buộc , có duyên thì nên Hiện giờ còn bên nhau đc ngày nào, thì dành trọn vẹn cho nhau đi, yêu nhau , dành cho e ấy những gì tốt đẹp nhất . Sau này có xa nhau thì trong e ấy vẫn có những hình ảnh , kỉ niệm đẹp về bác Vui lên nào , e cũng đang trong lúc buồn , bác vui lên đi, cho e vui lây . Chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này