1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không phụ thuộc tình cảm vào người yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhlung, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em bảo nếu phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp em sẽ chọn sự nghiệp vì thế nếu vào Tp HCm hay đi du học mà tốt hơn cho tương lai của em thì em sẽ lựa chọn con đường đó thay vì Hà Nội và tôi. Dường như em đã quyết tâm rồi chắc tôi chẳng thể nào lay chuyển được. Em nói bây giờ chỉ còn ở phía tôi có muốn tiếp tục nữa hay không thôi. Các bác bảo thế có buồn không cơ chứ. Có phải là em của tôi rất chín chắn hay tình yêu của em dành cho tôi không đủ lớn? Tôi rất phân vân nên vừa muốn chia tay em (vì thấy tự ái với suy nghĩ đó của em) vừa muốn tiếp tục được ngày nào hay ngày ấy rồi kệ ra sao thì ra...
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    thế là e ấy vẫn coi trọng sự nghiệp hơn nhỉ.Nói chung vẫn còn nhonhỏ,tốt nhất bác cứ ở bên và cổ vũ cho e ý.
  3. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lập topic nay lâu lắm rồi, sau một thời gian bên nhau, bây giờ em đã kề cận kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Tôi lại rơi vào cảnh cô đơn khi em bận học suốt ngày. Em ko còn thời gian cho tôi nữa cũng như không muốn tôi ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của em nữa, em muốn chú tâm học tập. Em bảo tôi chờ em hai tháng nữa, nhưng hai tháng nữa sẽ là một cuộc chia tay mãi mãi hay sẽ là một khởi đầu khác?
    Tôi không biết rồi mọi việc sẽ đến đâu nữa, thấy mệt mỏi vì chuyện tình cảm này.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, mình tưởng chủ topic là con gái ai ngờ là con zai, con zai mà lại cứ yếu đuối và chỉ có tình cảm và tình cảm ah bạn. Bạn ah, là con trai tình yêu cũng quan trọng thật đấy, nhưng không phải là tất cả cuộc đời, bởi bạn còn phải đi làm, phấn đấu vì sự nghiệp, mà bạn cứ đắm chìm vào tình yêu, rồi đợi chờ người ta ban phát tình cảm cho bạn thì bạn sẽ chẳng thể làm nổi việc gì cả. Con gái cũng rất thích con trai tình cảm nhẹ nhàng, nhưng nếu chỉ biết có tình cảm không thôi mà không phấn đấu, cứ bám riết lấy người yêu thì cô ấy chăng mấy chốc cũng thấy chán chán đấy.
    Người yêu bạn đang lúc nước sôi lửa bỏng, khi Tn xong còn đi làm, đáng lẽ lúc này bạn nên thông cảm và hiểu cho cô ấy, cũng như khuyến khích cô ấy học hơn. Chứ k phải nhằng nhẵng đòi cô ấy phát cho tình cảm. Như thế bạn hơi yếu đuối đấy, mà con gái thì không thích con trai yếu đuối đâu.
    Bạn nên thoải mái ra, và tập trung vào công việc hơn, để đảm bảo 1 tương lai về sau hơn đi.
  5. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Công việc của tôi vẫn tốt, tôi vẫn tham gia làm việc đoàn thể và kinh doanh. Lúc chúng tôi bên nhau tôi rất vui vẻ nhưng gần đến ngày thi thì em quyết tâm quá, lạnh lùng quá, làm tôi thấy lo mất em. tôi thấy cô đơn..........Thực sự tôi vẫn biết việc học của em là trên hết nhưng tôi quen có em bên cạnh rồi bây giờ xa một chút cảm thấy bứt rứt khổ sở lắm............
  6. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn muadong-lanhlung ơi thời gian không cho phép mình si mê đứng im một chỗ thế đâu, bạn hãy học hỏi và hơn thế nữa. Cuộc sống còn nhiều điều phải làm, hiểu và chuẩn bị cho tương lai nữa chứ, tình yêu cứ để đấy, nó là của mình thì không mất đâu mà lo, cố gắng lấy lại tinh thần vui vẻ, an lạc nhé! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
  7. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì e cũng thi xong tốt nghiệp. Tôi vui vẻ được một chút. Mong cho kỳ thi đại học qua mau ko thì stress mất.
  8. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    CẢ ngày hôm nay chưa được gặp em. Nhớ quá.
    Tôi đã quyết định sẽ tiếp tục đi học cao học để lại được bên em nhiều hơn nữa. Mong là chúng ta sẽ luôn hạnh phúc
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác này lớn rồi mà như trẻ con, cứ như thế thì con gái không thích đâu.Không biết em của bác thế nào chứ, e thik ng yêu em bảo e là "Em chăm chỉ học nhé, mình gặp nhau ít cũng được chỉ mong là k ảnh hưởng đến việc học của em".
  10. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Với tôi tình yêu rất quan trọng

Chia sẻ trang này