1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không phụ thuộc tình cảm vào người yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhlung, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐÂU PHẢI V ỚI RIÊNG ANH
    THẬT SỰ, ĐỌC NHỮNG GÌ ANH VIẾT, EM CŨNG NGHĨ ANH TẦM TUỔI VỚI CÔ PÉ ANH ĐANG YÊU THÔI.... LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ " TRẺ DAI" THÍA ANH???
    EM MỚI 23 MÀ NHƯ ...32 Ý...
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sẽ quan trọng đối với ai biết giữ gìn nó mà
    Chả phải riêng gì anh đâu, ai cũng thế cả thôi
    Bít roài nha, ít tuổi hơn nha. Thế mà suy nghĩ như miền, miền thấy miền vưỡn trẻ chán. Hay là đang hồi teen nhở
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thì ngừi ta đã nói là chị già gùi... người ta gọi bằng chị còn gì ( bên box tình bạn- tình yêu ý )
    Lưng mừ chị mún hồi teen thì cứ cậu tớ nhà.. hum nào dắt tớ đi chơi ha. ha ha ha
    Anh chủ toppic này yêu như thế, có thể làm cô pé rất hp, vì nghĩ mình được yêu thực sự, va được trân trọng. Nhưng ai biết đâu có tác dụng phụ LẠI BỊ SUY NGHĨ NGƯỢC HOÀN TOÀN THÌ RĂNG???
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    LE RA PHẢI CHO BÀI NÀ SANG TOPPIC THÁNG 6.
    NHƯNG CHỚT NHỚ RA GÌ ĐÓ...
    POST VÔ ĐÂY. 1 TÌNH YÊU TRONG SÁNG, TẤT CẢ MỚI BẮT ĐẦU, HÃY ĐỂ HỜN GHEN VU VƠ NHƯỜNG CHỖ CHO NHỮNG CẢM THÔNG, VÀ SẼ CHIA NHÉ
    THÁNG SÁU MÙA THI
    Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
    Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
    Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
    Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều (2x)
    Tháng Sáu mùa thi
    Con đường học trò, anh đưa em đi
    Trong nếp nghĩ, chứng dẫn bao dự định,
    Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu
    Tháng Sáu mùa thi
    Anh hiểu lắm, cái nhíu mầy chân thật
    Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,
    Em bắt đầu, nơi anh đi quạ
    Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi oi
    Và tháng Sáu, bao la
    Nơi gặp gỡ của những vì nối tiếc
    Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
    Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Để không phụ thuộc vào tình cảm của người khác,thì đừng thương yêu người đó quá.
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào nói như ấy được đâu
    Yêu là theo con tim mách bảo mà
    Thế ấy tòan yêu theo kiểu lý trí của cái đầu sao, chứ ko phải là do con tim à
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Với ai TY cũng quan trọng hết bạn à. Nhưng chính vì TY quan trọng nên người ta mới càng phải nghĩ xa hơn, biết ở thời điểm nào thì nên kiềm chế cái nào. Bạn mà cứ bứt rứt thế tin rằng cô bé cũng sẽ không toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị cho kì thi ĐH đâu
    Tớ nhớ lại chuyện của tớ. Khi mà tớ đi học ở xa thì anh ở nhà chờ, nhiều lúc tớ cũng thấy bứt rứt lắm, vì đang yêu mà cứ phải xa nhau dằng dặc thế, cả năm mới gặp nhau 1 lần. Có lần nản quá tớ bảo anh thôi em xin bảo vệ ThS luôn rồi về, em chán học, chán yêu xa quá rồi. Nhưng anh không cho tớ làm thế, anh vẫn luôn bảo là ko phải ai cũng có cơ hội đi học được nên em đã có thì phải nắm lấy. Em cứ yên tâm học đi anh ở nhà chờ em được mà. Thực sự tình cảm và cách xử lý rất "người lớn" của anh khiến tớ có thêm lòng tin rất nhiều, dù là anh nhà tớ chỉ hơn tớ có 1 tuổi thôi, chắc bằng bạn chủ pic bây giờ (sinh năm 82)
    Cô bé của bạn còn nhỏ nhưng đã thể hiện một lối suy nghĩ rất chín chắn và bản lĩnh. Lẽ ra bạn nên vui mới phải vì với người con gái đó, chỉ cần bạn yêu và biết cách thể hiện tình yêu thì tớ tin dù có xa nhau 3 năm, 5 năm thì chuyện chung thủy với bạn cũng không phải là cái gì bất khả thi đâu. Chỉ là bạn có dám đấu tranh và tin tưởng vào TY đó không thôi. Đừng có cứ bắt người ta đặt lên bàn cân TY và sự nghiệp gì gì đó, sao không phải là người dung hòa cả hai hả bạn. Sao ko tự bạn mở ra con đường lựa chọn cho em ý mà cứ tìm cách đóng sập nó vào thế?
    Vài lời nhỏ vậy thôi. Mong là bạn sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn để "biết cách thể hiện TY"
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 23/06/2009
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    À còn 1 chuyện này nữa. Tớ nhớ hồi tớ mới qua học, chắc cũng tầm gần 4 năm trước rồi (lúc đó mới gần gần yêu thôi chứ chưa yêu chính thức). Hồi đó còn học tiếng nên ngày nào cũng phải làm bài tập và học bài luôn. Tối có hôm anh ol, tớ thì cứ thấy anh ol là muốn nhảy bổ vào nc với anh thôi. Anh hỏi "thế e đã làm bài xong chưa?" Biết tớ chưa làm xong anh ko cho chát, bảo bật webcam lên cho a, còn đâu thì...ngồi học típ đi, học xong mới được chat. Nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng mà tự dưng tớ nghĩ hay cậu cũng làm thế xem nhỉ Nhớ em quá thì bảo em cứ học bài đi, bật webcam lên bạn thì vẫn ngắm em được, em thì vẫn học được. Hơi kì cục nhỉ
  9. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    học thế sợ em ý không học được, đang phải tập trung, bù đầu bứt tai ngồi nghĩ toán, lý, hóa, tự dưng có ai cứ nhìn mình... Không tập trung.
    Trong tất cả mọi thứ tình cảm , kể cả tình yêu cũng cần tiết chế cảm xúc, không cứ phải gần gũi nhau nhiều, gặp nhau nhiều mới là yêu. Có rất nhiều cách thể hiện tình yêu. Chủ topic 27,28 tuổi rùi cơ mà, không lo làm việc, lại đi lo nhằng nhẵng em 9x. Tình yêu là giúp nhau đi lên chứ không phải kéo nhau xuống. Chẳng may em ý trượt ĐH vì lo yêu, chiều bác chủ topic, bác í có áy náy không. Đh là ngưỡng cửa quan trọng của đời người, đừng vì tính ích kỷ của mình mà hối hận về sau.
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    À đấy là tớ nói lâu dài về sau nếu chẳng may em ý phải đi học xa mà vẫn bận học thôi. Chứ giờ còn có chưa đầy tháng nữa thì bác chủ Top phải để cho em ý yên tâm học hành chứ nhỉ
    Bác cứ nghĩ đơn giản thế này này: Em ý mà đỗ, vào ĐH rồi mới có nhiều time rỗi, mới đi chơi với bác được chứ bác cứ lằng nhằng mà để em ý trượt thì cả năm chắc chỉ vùi đầu vào sách vở, khéo bị cấm vận cả năm ý bác ạ. Thôi thì còn có 2 tuần nữa, để yên cho em ý học thôi bác ơi^^

Chia sẻ trang này