1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để không phụ thuộc tình cảm vào người yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhlung, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của tất cả mọi người. Ko hiểu sao yêu nhau được 1 năm rồi mà tình cảm trong tôi vẫn nồng cháy thế? Không hiểu sau lúc nào tôi cũng nghĩ đến em.
    Em đã dành cho tôi những phút giây hạnh phúc thực sự, tôi sẽ cố gắng kiềm chế lòng mình để chúng tôi có được một kết quả tốt đẹp, dài lâu.
  2. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 ngày rồi ko có một chút tin tức gì từ em cả, hôm nay em thi xong 2 môn rồi, ko biết tình hình làm bài thế nào, tôi nhớ em quá, em có biết ko?
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Với ai Tình yêu cũng đều quan trọng cả
    Nhưng mình nghĩ cả 2 nên có khoảng không gian riêng
    híc.. nói là nói xế xôi
    nhưng chạ hỉu mình có làm đc ko nữa
  4. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là tôi đã ko thực hiện được lời khuyên của các bạn. có lẽ mà vì thế giờ tôi đang phải trả giá cho tình yêu nhiều đam mê của mình. Có lẽ vì yêu quá nên hoá mù quáng, có lẽ tôi đã làm em cảm thấy ngột ngạt vì sự quản lý vô lý của mình.
    Chúng tôi đã chia tay rồi, chính tôi đã nói điều đó, Em đi thi đại học 1 tuần mà ko liên lạc gì với tôi cả, tôi lo lắng và tức điên lên, khi em vừa về tôi đến gặp em và tỏ thái độ ngu ngốc, tôi đã trả em tất cả những gì em tặng cho tôi và giờ ko thể cứu vãn được gì nữa. Tôi thấy hối hận quá ko biết làm thế nào để có thể trở lại tình yêu lúc trước. Em nói bây gìơ chỉ coi tôi là bạn, chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng tôi ko còn được gần em nữa. Bây giờ em ko nhắn tin cũng ko gọi điện cho tôi, ngoại trừ khi nào có việc hoặc em chủ động rủ đi chơi. Xin hãy giúp tôi lấy lấy lại được tình thế, cho tôi một lời khuyên trong tình cảnh hiện tại. Tôi thực sự ko muốn mất em.
  5. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên làm gì bây giờ? liệu em còn yêu tôi ko?
    It''s hard to say that I was wrong. It''s hard to say I miss you so much ...
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 15/07/2009
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ca này khá khó đây!
  8. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Được naunong04 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 16/07/2009
  9. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    thứ giết chết tình yêu nhanh nhất là không tôn trọng nhau đó........
  10. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có vẻ đỡ căng thẳng hơn, thỉnh thoảng ctôilại đi chơi cả buổi, nhưng mà em vẫn ko cho tôi động vào em. Em vẫn kiên quyết ---chỉ là bạn vì ko thể bỏ qua cho thái độ của tôi lúc trước. Liệu Tôi còn hy vọng ko??????????????????????/

Chia sẻ trang này