1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không sợ bóng đêm!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi cogiaovungsau, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Sợ bóng đêm cứ lấy chồng là hết, các cụ bảo thế!
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    kiếm 1 chàng trai và giữ anh ta bên mình suốt đêm ..........
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chú Đực đây rồi. Đúng là dân cơ bắp có khác, tuyền xui dại con người ta. Kiếm một thằng đàn ông ở bên, ví dụ vớ được thằng đẹp giai, hào hoa, lịch sự, tử tế như anh thì không sao, nhỡ vớ phải mấy chú cơ bắp, thích đua xe như? thì toi đời à?
  4. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải thế này không hả chú mình XỎ CHÓ
  5. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Tiêu đề cái Topic này đưa ra cũng đã thấy trẻ con rồi. Nhân nói chuyện ma quỷ, không hiểu trong box mình có ai đọc bài báo "Thánh vật ở Sông Tô Lịch" chưa nhỉ? Hôm qua tò mò đi qua đấy thấy dân tình lễ bái sì sụp cả!
  6. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Ưng Nguyen cái này...
    Nếu ai đó đủ thông minh hoặc biết đọc sẽ thấy: Mọi chuyện chỉ là hư cấu, thần thánh hóa. Chỉ đơn giản là mấy trò câu khách tăng doanh thu của ba tờ báo lá cải...
    Người tín thì sẽ tin. Tin thì sẽ ngu...
  7. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Nói cho cùng thì thần, thánh đều là sản phẩm do con người sáng tạo nên. Tại sao ư? Vì ban ngày con người chả sợ hãi gì cả, nhưng khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm con người trở lên co cụm và sợ hãi, chính vì thế mà con người cần có một đấng siêu nhiên nào đó để che chở và vì thế thần thánh mới ra đời (cái này theo tớ đã học trong triết học thì phải)
  8. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    he he, em cũng thấy dân tình họ xôn xao vụ này, cũng không hiểu mô tê răng rứa nó ra làm sao, nhưng cứ thấy các bà các ông bô bô thánh này chúa nọ mà phát buồn...cười, mà không hiểu thằng nào viết cái bài báo ấy không biết? viết làm người khác tin như vậy cũng thấy tâm phục khẩu phục mấy thằng nhà báo lắm lắm...
    @ cogiaovungsau: đừng nghe mấy bác zai nhà mình: dắt thêm anh zai nào canh đêm cho bạn, vì kết quả đảm bảo là bạn sẽ mất ngủ cả đêm vì chàng vệ sĩ đó mất thôi .
    Giải pháp tạm thời: Ban đêm khó ngủ vì sợ bóng đêm thì tạm thời dùng đèn ngủ bật lên ngủ cho đỡ sợ(chứ cứ cái kiểu thức đêm không dám ngủ thì chít đấy), tuyệt đối không được xem hay nghe truyện kinh dị, ờ tạm thời thế thôi nhẩy...
    Còn giải pháp lâu dài thì tốt nhất là đi gặp bác sĩ tâm lý hoặc như bác Silent nói ấy...
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, ban ngày vắng lặng, một mình trên vùng đất hoang sơ một số người lại sợ. Điều này thì đúng thôi, đó là bản năng bảo vệ thân thể.
    Còn ban đêm, thực chất nó cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ có sự im lặng, tiếng côn trùng kêu, những nhịp sống trong đêm....
    Bạn sợ bóng đêm???
    Không có gì là sai khi trong đầu bạn luôn hiện ra một cảnh tượng nào đó đúng lúc bạn đang ở trong một không gian trống vắng. Chỉ cần một tiếng động thôi, là trong trí não của bạn đã tưởng tượng ra bao nhiêu thứ, nào là ai đang đi vào trong nhà mình hay sao ấy, có cái gì rơi ngay cạnh thì phải....
    Cái cảnh một mình mà chống chọi với tư tưởng đó thì chắc chắn sẽ hoang mang lo sợ rồi.
    Theo ý kiến của mình: Không nên cứ ngồi một chỗ mà tưởng tượng, hãy làm một số việc nào đó giống như S và D đã bày cho bạn!
    Còn khi một mình ở nhà, trước khi đi ngủ, bạn nên đóng cửa và kiểm tra kỹ càng, chốt cho chặt. Thế là đã ngăn chặn được 1 ý nghĩ. Nếu mà thằng nào bén bảng tới, đằng nào thì nó cũng phải mất công phá cửa. Phía trong, bạn là người chủ động, đợi nó hở ra một cái thì bạn cho nó cái gậy, hòn đá, nói chung là ra đòn thì nó sẽ tan thôi.
    Tạm thế đã, còn cái nào băn khoăn nữa thì mọi người sẽ cho ý kiến nhé!
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Ai không sợ muốn tìm hiểu thông tin về ma quỷ, thần thành, và những chuyện nhảm nhí khác thì vào đây:
    www.thegioibuangai.com

Chia sẻ trang này