1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không sợ bóng đêm!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi cogiaovungsau, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chắc đồng chí này hay xem phim kinh dị, phim ma và bạo lực để rồi tới mức sợ hãi đến thành bệnh lý.
    Liệu pháp hả: Bỏ đi mọi thứ, tối đi bách bộ vài h và gạt bỏ mọi suy nghĩ là hết ngay.Nặng quá thì phải đi bác sỹ tâm lý.
    hoặc có thể dùng dược phẩm như thuốc chống lo âu, trầm cảm...
  2. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Có khi bạn thân mến đây lại đang kiếm chuyện làm quà cũng nên...
    Những người như thế thường vậy lắm bác ợ(!). Giá như em gái ấy treo thưởng cái gì nhớn nhớn tí thì VT tớ cũng chả ngại bỏ ra tí công mà giúp đỡ từ đầu đến chân. Đằng này, kẹt bỏ cha(!) Hỏi xong, chả thấy mẹt mũi chi mô. ..
    Rõ dở hơi, nhưng đíu bít bơi tí nèo...
  3. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói rất nghiêm tú mà, ko phải là lấy câu chuyện làm quà đâu. Sao bạn lại nghĩ thế nhỉ
  4. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã trả lời nhé...Nỗi sợ này vẫn có thể nói ra được. Tôi đang cố gắng để có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Nếu vẫn là một đứa trẻ thì có thể hiểu được phải không? Nhưng đằng này....Ở Hải Dương có lớp học thiền không các bạn? Nếu có các bạn làm ơn cho mình địa chỉ nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    cogiaovungsau bán nick cho VT tớ đê(!) Càng ngày càng kết cái sự ngây ngô ở cogiaovungsau...
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hi , có ma thật đấy các anh chị ạ . Theo linh cảm của em , thì cô giáo vùng cao đang có một "vong" đang đi theo , mà vong này của một cô gái chết cách đây 4 năm . Cô giáo có thể thử bằng cách này : Đặt một máy ghi âm nhạy ở góc nhà , rồi đi vắng nhà vài hôm . Lúc nào về thì bật ra mà nghe , có thể lần đầu chưa nghe thấy nhưng chắc vài lần sau sẽ nghe rõ lời người kia muốn nói gì .
    Nếu muốn giải trừ vong thì có thể pm riêng với vinhvinh.
  7. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, vinhvinh...bạn càng làm tôi sợ hơn đấy nhé. Nhà tôi ở cách đây hơn ba tháng có một người đã mất. Người ấy cũng là người thân của tôi, nhưng không hiểu sao tôi sợ thế...Ngoài ra, khu này mọi người cũng kể đủ thứ chuyện kiểu như vậy. Tôi sợ thật mà...Tại sao mọi người lại không tin tôi nhỉ.
  8. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Chú Vinhvinh dạo này còn kiêm luôn cả nghề thầy cúng, giải trừ tà ma nữa cơ à? Chú toàn tuyên truyền nhảm nhí, mê tín dị đoan. Ma ở trong đầu chú nghĩ ra à?
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Dạ , em đùa tí . Không ngờ cô giáo vùng cao lại sợ như vậy. Muốn không sợ bóng tối , không tự kỉ ám thị ,tốt nhất luôn luôn tâm niệm một điều : mình không làm gì xấu , sẽ không có ai xâm phạm được . Em tin vào thuyết nhân quả , mình không tạo nhân xấu thì không tạo quả xấu được , bất cứ thế lực nào . Do vậy mà em chả bao giờ sợ ma , hồi trước còn thách mấy thằng bạn nửa đêm ra bãi tha ma ngồi hút thuốc.
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Đọc cái này lại nhớ đến (dù chả liên quan gì cả) truyện cổ tích đọc hồi bé: Chu du thiên hạ để học rùng mình. Có một anh chàng chẳng biết sợ hãi là gì, đi khắp nơi để biết thế nào là rùng mình... Anh ta đã ngủ trong toà lâu đài bị quỷ ám, đã chơi bài với quỷ, ăn uống với ma... mà vẫn tỉnh bơ. Được nhà vua gả công chúa cho (sướng thật, phần thưởng cho những người dũng cảm ). Cuối truyện anh ta biết đến cảm giác đó là nhờ trong lúc ngủ được một thị nữ bỏ vài con cá lên người
    Không hiểu sao bạn lại sợ ma nhỉ, sợ một thứ chưa bao giờ được chứng thực. Tớ thì lại chỉ sợ đường đời lắm cạm bẫy, giang hồ hiểm độc thôi , chứ ma quỷ có khi còn hiền hơn cả người nữa ấy chứ. Sợ ma thì cũng là chuyện thường thôi, tớ sống cùng nhà với mấy người cũng sợ ma ghê lắm, có điều đến mức như bạn thì đúng là có vấn đề. Chữa bệnh ấy đi... À mà nếu có gặp ma thật thì cố nhớ để kể cho mọi người nghe với nhé
    @vinhvinh: Đang muốn PM cho bạn, k phải để giải trừ vong mà hỏi vài chuyện.....

Chia sẻ trang này