1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không sợ bóng đêm!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi cogiaovungsau, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình, có một chuyện mà từ nhỏ đến giờ vẫn còn nhớ y nguyên trong đầu.
    Hôm đó là một buổi tối sau một trận mưa rào. Mẹ mình bị đau bụng, thế là phải đi mua thuốc vào đúng lúc 2:00 sáng.
    Đi trên con đường vắng, thằng bé 9 tuổi vẫn ngang nhiên, vui vẻ ca hát trên đường xuống nơi mua thuốc với chiếc đèn pin Trung Quốc trong tay.
    Đường lúc đó thật vắng vẻ, nhìn những ánh sáng trên bãi tha ma mà cảm thấy thích thú, vì ngày còn nhỏ mình đã quen với cái ánh sáng đó rồi. Đó là ánh sáng của khí âm photpho cháy khi thoát ra khỏi thi thể của người chết và bay lên mặt đất.
    Có những hôm mình thử xem có đúng theo lời kể của các cụ hay không. Khi ánh sáng đó bắt đầu xuất hiện, mình còn đến lại gần rồi chạy. Cái bóng đèn đó cứ chạy theo mình. Khi mình đưa tay ra khua thì cái đèn đó cứ theo cái vòng tay khua của mình cho đến khi tắt lịm.
    Vì sao lại thế??? Vì đó là hiện tượng cuốn theo gió, vì khí này rất nhẹ và nhạy với oxi, nên khi có sự thay đổi về áp suất khí quyển, nó thương chạy về hướng có vùng áp suất thấp!
    Đấy là chuyện mà ngày xưa mọi người hay gọi là ma đuổi.
    Còn cái việc mà mình phải rợn tóc gáy lên đó là:
    Khi đi đến nửa quãng đường, gần ngauy một bụi tre ở đầu làng, mình nghe thấy tiếng một chú ếch kêu.
    Vội vàng dùng đèn pin chiếu về phía ếch kêu.
    Bỗng nhiên một ánh sáng lạ hoắc, sắc nét vô cùng soi đúng vào mắt mình. Lúc đó mình chỉ đứng yên với tâm trạng ngạc nhiên và sợ hãi vô cùng rợn tóc gáy và người lạnh toát "vì chỉ có mỗi mình trong đêm tối mù mịt", vì chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ này.
    Đó là ánh sáng bắt nguồn từ 2 nguồn sáng tròn vo, với ánh sáng xanh biếc và sắc nét, nó cứ tiến lại gận phía mình.
    Đột nhiên 2 nguồn sáng đó biến mất và thay vào đó là một chú mèo to tướng, kêu "ngeo, ngeo, ngeo" rồi vội vàng chạy theo hướng mình đi.
    Đến lúc này mình mới hết sợ hãi và ngạc nhiên, rồi ủmt tỉm cười vì đã sợ một cách kinh hoàng.
    Hoá ra nguồn sáng đó bắt nguồn từ đôi mắt của chú mèo!
  2. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    @ Vinh Vinh, lâu quá rồi mới lại thấy chú.Sao lại mang ma tà mấy thứ mê tín vào dọa vậy.
    @ Chủ Topic: có 1 cách thử xem sao, mỗi tối trước khi đi ngủ bạn uống lấy 1 -2 chén rượu, đảm bảo sẽ kê cao gối ngủ ngon, không gặp ma tà hay bóng đè gì đâu ( chắc cú thì để lấy con dao nhỏ dưới gối ý).
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Cô giáo vùng sâu nên gặp chuyên gia vinhvinh . Tớ cũng tốt nghiệp khoa tâm lý bạn gái rồi chứ lị . Nếu rảnh thì online chát với tớ , đảm bảo chát xong thì hết sợ mọi thứ trên đời . Nếu bạn còn trẻ , chưa có người yêu và đặc biệt ở Hải Dương nữa thì đảm bảo 99% sẽ trị dứt triệu chứng sợ bóng tối. Còn bảo tớ tuyên truyền mê tín thì oan cho tớ quá . Bác Thọ - nguyenk36 đưa đường link kia thì mới gọi là tuyên truyền.
  4. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi...cảm ơn các bác chỉ giáo....từ giờ ko ngủ em sẽ post bài ở mục văn thơ....
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế là chú vừa bị bạn gái đá à [​IMG]
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bi giờ đọc xong topix này mình lại sợ bóng đêm mới chít chứ
  7. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Các phương trên đã phát huy hiệu quả rồi hay sao nhỉ, khiến cho chủ Topic không thấy quay lại nữa.
    Nếu vậy anh em ta chúc mừng cái nào
  8. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế nào chứ ma thì có là chuyện đương nhiên. Thế vừa rồi các bác không đọc ở báo an ninh rồi đủ thứ báo nói về chuyện gọi hồn của cô Hằng đó à. Người chết đi nhưng vẫn còn hồn cơ mà, đến giáo sư Trần Phương còn phải trố mắt ra mà công nhận nữa là...
    Ban đêm thì bao giờ cũng nhiều ma, mà càng bật đèn thì càng dễ bị ma trêu, bật đèn lên lại thấy mình có hai bóng hoặc là bóng của mình in vào tường đang buộc tóc thành xoã tóc cũng nên.... Tóm lại là phải cẩn thận, tốt nhất là không nên hoạt động về đêm, bất cứ khi nào có bóng tối là ta đi ngủ
    Giải pháp tối ưu là xem thật nhiều phim ma vào để cho quen nếu có gặp ma vẫn có thể bình tĩnh được nếu không chịu xem phim ma nhiều khi gặp ma dẽ bị đứng tim mà chết đó...lại thành ma....ôi
  9. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là công hiệu gì đâu...hic hic....Dợt vừa rồi tôi trốn vào kí túc xá ở nên ko sao. Tuần sau lại về đó, đêm sẽ lại không ngủ.... Sao tôi sợ thế nhỉ. Cảm ơn các bạn đã chia xẻ
  10. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bệnh tư tưởng đây, tự kỷ ám thị kinh quá.
    Đi BS Tâm Lý sớm đi thôi

Chia sẻ trang này