1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không sợ bóng đêm!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi cogiaovungsau, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải đi đâu cho mệt. Gặp DC là okie lun. Bách bệnh cũng khỏi.
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể thắng được nỗi sợ hãi nếu dám đối diện với nó ...
    Muốn không sợ bóng đêm hãy thức thật lâu trong bóng tối, rồi người ta sẽ quen với nó, sẽ k sợ nữa ...
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi skid kìa, nhớ chồng quá, thức đêm nhiều nên chẳng sợ ma.
    Chắc chỉ sợ con ma đầu đen nào nó quấy thôi nhỉ.
    @all: Cái bóng đêm thì có gì mà sợ chứ, chỉ sợ người đi đêm thôi.
    Ma cũng là người và người cũng là ma!
    Oạch!
  4. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái phát biểu vớ vỉn
    Em thì chẳng sợ ma, chỉ sợ người
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác Hanh nói chỉ có đúng trở lên ...
    Lại thấy nhớ rùi nà, bắt đền
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Pác hanh đâu vào đền đi nào.
    Hic hic vậy là ko có pác nào có cách tốt nhất để chị chủ topic hết sợ bóng đêm sao ????
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đã hết sợ rùi chứ nhỉ, xi` pam tới trang thứ 5 rùi nài
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ừa, sao cô không nói là xì teen đến trang thứ 5 rùi cho nó máu hả
    Ai bảo đi bắt đèn chứ, cho đen về đền cho nó có hiệu quả, chứ bác đèn sao được.
    Nhất định đêm nay lại lang thang chơi với ma cho mà xem,
    Mà nói thế cô giáo vùng cao lại sợ thì chít!
    @all: Bóng đêm là bóng đêm, nó vẫn đẹp và thơ mộng như thường! Nhất là đêm HN!
  9. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bóng đêm có gì mà sợ. Chủ Topic này chắc bị bệnh tâm lý rồi.
  10. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao mà càng thức càng sợ....

Chia sẻ trang này