1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không trở thành người đồng giới???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi helloem, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helloem

    helloem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để không trở thành người đồng giới???

    Tình cờ vừa rồi tôi được đọc bài that kinh khung khi toi biet minh la LES (http://www.ttvnol.com/tamsu/432069.ttvn) ở trong box Tâm sự. Đây là một câu chuyện khá xúc động về một người rơi vào tình trạng như vậy.

    Hãy khoan bàn về câu chuyện có thật hay không, nhưng tôi muốn đề cập tới khía cạnh giáo dục giới tính thông qua câu chuyện này.

    Có những người không may mắn khi sinh ra đã bị lệch lạc về mặt giới tính, nhưng theo suy nghĩ của tôi, số đó không nhiều mà đông đảo số lượng đồng tính nam (gay) hay đồng tính nữ (lesbien) là do vấn đề tâm lý mà ra.

    Trong khuôn khổ của chủ đề này, tôi muốn các bạn hãy cùng nhìn nhận và tìm nguyên nhân, từ đó để tránh rơi vào tình cảnh như vậy.

    Trong tự nhiên ta đã biết trong một môi trường các cá thể cùng giới tính sẽ dẫn đến hiện tượng giao phối cùng giới (gia cầm nhiều khi thấy trống đạp trống hoặc ở vịt cũng có hiện tượng tương tự...) hoặc đặc biệt hơn sẽ có cá thể tự chuyển hoá biến thành giới tính ngược lại (ví dụ như loài cá từ cái --> đực và ngược lại). ==> đây là nguyên nhân hoàn toàn do bản năng.

    Trong xã hội loài người, nhiều bé trai từ nhỏ đã bị bố mẹ bắt mặc quần áo, trang điểm như con gái, chơi đồ chơi của con gái, khi lớn lên vẫn môi trường giáo dục như thế nên bị biến đổi giới tính mà ta hay gọi là đồng cô. Đặc biệt phương pháp huấn luyện mà các bạn thấy rõ ràng nhất là trường hợp của các cô gái nhảy ở Thái lan (pê đê) chuyên nhảy múa biểu diễn... ==> đây là nguyên nhân do giáo dục, cố tình đặt con người ta vào hoàn cảnh như vậy.

    Thực ra trong mỗi cơ thể có 2 hóc môn nam và nữ, khi lượng hóc môn nào nhiều áp đảo sẽ quyết định giới tính của cơ thể như vậy. Tuy nhiên, như ở trên đã nói, tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt đến khía cạnh sự thay đổi giới tính do yếu tố tâm lý, mà nhiều khi ta không chú ý, dẫn đến dần dần chuyển giới mà không hay!

    Vậy để tránh hiện tượng này, cần phải làm gì:
    - Cần mở rộng quan hệ, không nên thu mình, vì những người như vậy nhiều khi cảm thấy cô độc, sống trong một thế giới riêng và dễ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc.
    - Có nhiều bạn là tốt, bạn thân càng tốt, tuy nhiên thân quá giữa bạn đồng giới là không nên, vì từ đó, một cách tự nhiên sẽ cảm thấy quá gắn bó với nhau gây nên tình cảm khác lạ giữa những người đồng giới (đặc biệt nếu giữa 2 người có tính cách hơi trái ngược nhau - ví dụ một người có tính cách mạnh mẽ, người kia lại yếu đuối. (Tôi còn nhớ, cách đây khoảng 3-4 năm, khi đi khiêu vũ có gặp 2 bạn gái, 2 bạn này rất thân với nhau, học với nhau từ nhỏ đến khi vào đại học cũng cùng học chung, chỉ trừ khi đi làm mới khác nơi mà thôi. Thoạt đầu, khiêu vũ với 2 bạn rất hay, nhưng dần dần tôi cảm thấy khi dancing với 1 bạn nó cũng hờ hững như giữa những người con trai với nhau vậy. Và dần dần 2 bạn khiêu vũ với nhau và chỉ thấy thật sự "phê" khi dancing cùng nhau mà thôi, đặc biệt trong các điệu latin là mambo và samba...)
    - Trang phục và cách sinh hoạt cũng quan trọng, nếu tự ép mình ăn mặc giống và sinh hoạt cũng giống người khác giới thì dần dần vô hình chung tâm lý cũng bị ảnh hưởng như là người khác giới vậy.

    Trên đây là một vài suy nghĩ, các bạn góp thêm ý kiến nhé!
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nội dung của phần Tâm sự mà bạn nói đến tôi thấy giống một truyện ngắn hơn (và là một truyện ngắn hay, viết rất hấp dẫn ).
    Rất nhiều bạn đọc đã gửi đến nhân vật chính yêu cầu kiểm chứng nhiều chi tiết nhưng không được hồi âm. VD khi nhân vật chính nói chuyện sắp sang Pháp gặp người yêu, một số bạn đã yêu cầu cho liên lạc để nhờ gửi quà, thì nhân vật chính đã thể hiện như là hiện mình đang ở SG và xin lỗi không liên lạc được vì quá bận. Sau khoảng 10 post thì mốc thời gian thay đổi: chuyện này thực sự đã xảy ra cách đây 2 năm và cô ấy đã ở Paris từ lâu.
    Bùi Anh Tấn đã viết 1 tiểu thuyết rất hay về giới đồng tính nam, và nếu có một sườn dàn bài chi tiết hơn, thêm vài pha gay cấn mang tính hình sự hay tâm lý xã hội như : mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu (trong trường hợp nhân vật chính miễn cưỡng lấy chồng), hoặc ngoại tình với một phụ nữ đã có chồng... (tôi chưa nghĩ được, các anh chị em góp ý thêm) thì box Tâm sự TTVNOL có thể chứng kiến sự ra đời của một tiểu thuyết Quỳnh Dao mới.

Chia sẻ trang này