1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không yêu một người nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhchungngaytet, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để không yêu một người nữa?

    Tôi đang có cảm giác khác lạ với một người. Đôi khi tôi không hiểu đó là gì, nhưng đôi khi biết rõ đó là tình yêu. Tôi đã từg trải qua hai lần tình cảm không đi được tới đâu. Hy vọng nhiều và thất vọng cũng rất nhiều. Tôi sợ bị tổn thương, tôi thừa nhận, và tôi không muốn một lần nữa lại để tình cảm của mình trở thành một chiều và lại bị tổn thương lần nữa. Tôi cần lời khuyên của các bạn, để làm thế nào tôi không phải nghĩ quá nhiều về người ấy nữa, làm thế nào để tôi không yêu người ấy nhiều như những gì tôi đang cảm thấy bây giờ. Liệu có thể có cách nào để không còn phải yêu một người nữa hay không? Tôi sợ, mất niềm tin và không còn muốn lại phải gặp lại vết thương cũ của mình thêm một lần nào nữa cả....
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải sợ mũi tên của thần tìn iêu nhẩy . Gã bắn chắc gì đã trúng , trúng chắc gì đã bị thương , bị thương chắc gì đã chết ? Tiến lên đê , đau thương bao lần rồi thì cố thương đau thêm lần chót
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 03/02/2006
  3. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Huynh ơi, nếu muội còn đủ dũng cảm thì muội đã chẳng ở đây ngày hôm nay. Bây giờ mối quan hệ đang tốt đẹp, nếu muội tiến tới mà không được đáp lại, thì muội sao có thể sống hàng ngày gần người mình yêu mà không phải của mình?
    Muội đã đau hai lần, đã chờ hai lần. Đắng cay đủ cả. Muội e sợ và không muốn đau thương thêm lần nữa. Muội không còn dám sống hết mình vì tình yêu nữa rồi huynh
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    thế thái độ của cu cậu với em thế nào? ổn ko? anh em tư vấn thêm cho
  5. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị. Anh ấy rất tốt với em, giúp em nhiều chuyện. Nhưng em hiểu rõ hơn ai hết thái độ đó chỉ bắt nguồn từ tình bạn đơn thuần. Ngoài ra nó chẳng có thêm ý nghĩa gì sâu xa cả. Bản thân em cũng không muốn vượt quá giới hạn. Nhưng tình cảm thì khó mà cấm đoán được.
    Bản thân anh ấy cũng mới chia tay với người yêu. Không nói ra, nhưng em biết anh ấy còn yêu chị rất nhiều. Em cũng không cố hỏi, không muốn động vào nỗi đau của anh ấy. Bây giờ bản thân em khi nghĩ về chị và anh ấy cũng đã hơi buồn rồi, em không muốn đi sâu hơn. Nếu không thể yêu, chỉ có khoảng cách là cách tốt nhất để khiến em quên. Nhưng em không bao giờ muốn mất anh ấy cả...
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu không như mong muốn ----> đau như bị xã hội đen Hồng Kông chặt mất 1 cánh tay
    Tình lần 2 không như mong muốn ---> đau như bị chặt mất 1 ngón tay
    Tình lần 3 --nt----- : đau như bị ong chích
    Tình lần 4 ------nt----------: đau như bị muỗi đốt
    Tình lần 5-------nt--------: chả thấy gì , có thể nhận giấy chứng nhận miễn dịch đối với ..cúm gà
    Em mới lần 2 , ăn nhằm gì mà ko thêm lần 3 . Còn đau là còn tốt , chứ sau này muốn đau chắc gì đã được ? Yêu đi , hắn ko yêu lại thì yêu anh
  7. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm và chia sẻ !
    Dù thành công hay thất bại thì cũng cứ sống thẳng thắn và thành thật với người mình yêu thương bạn ạ. Một sự rõ ràng dù sao cũng sẽ khiến bạn thanh thản hơn là cứ sống mãi trong hy vọng chập chờn, mập mờ, rối bời...Anh ta có thể k yêu bạn và điều đó làm bạn đau lòng, nhưng sẽ tốt hơn giữ mãi trong lòng những nặng nề, băn khoăn, dằn vặt, khổ sở.
    Nhưng cũng có thể, hạnh phúc sẽ đến khi bạn dũng cảm nói với anh ta rằng bạn đã yêu tha thiết và chân thành...
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên cho em gái lúc này, tốt nhất là nên hành động như những người bạn tốt của nhau, chờ cho chàng lành vết thương, còn em sẽ lấy lại được niền tin vào tinh yêu, cuộc sống.Mong em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
  9. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị, huynh tdna và bạn duongcamlanh rất nhiều.
    Thực tình em vẫn đang sống như một người bạn của anh ấy. Tất cả những gì em có thể làm giúp anh ấy, chỉ là lắng nghe và giúp anh ấy trong khả năng của em đối với công việc làm ăn của anh ấy mà thôi. Em chỉ muốn biết có thể có cách nào khiến em có thể không yêu anh ấy nữa là tốt nhất. Em sợ mình bị tổn thương và em cũng không muốn anh ấy cảm thấy khó xử vì em. Em vẫn đang hàng ngày cố gắng quên cái tình cảm này đi. Bằng cách đọc lại những gì chị người yêu cũ của anh từng viết trên diễn đàn cho anh. Mỗi lần đọc lại là một lần đau. Em hy vọng đọc nhiều sẽ khiến em chai sạn và không còn cảm thấy gì nữa cả.
    Hiện giờ anh ấy đang làm việc và học tập ở nước ngoài. Chị người yêu cũ cũng còn ở bên đó. Anh ít khi nói về chị, nhưng em biết là anh vẫn còn đau nhiều. Em đôi khi muốn ngãng ra một chút để quên, rồi lại trở lại làm bạn thân, nhưng nghĩ tới anh ấy là đi không nổi. Dù sao, anh ấy cũng coi em là người thân cậy, và em không thể bỏ người thân cậy của mình... Em đang rất khó nghĩ.
  10. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Em nòi ròf hơn cho mòi ngươ?i biẮt 'ược ko? Anh Ắy và? chì ngươ?i yĂu cùf ơ? bĂn nước ngoà?i với nhau, cò?n em ơ? Vn à??

Chia sẻ trang này