1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không yêu một người nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhchungngaytet, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    VĂng ạ. Anh ấy vĂ chc ngoĂi. Giờ chc. Em cũng khĂng hifu chuy?n nĂy cĂ liĂn quan hay giĂp Ăch gĂ 'ược hay khĂng???
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Giai tán gái mới khó , chứ gái tán giai là quá dễ . Giai tán gái , gái còn có thể len lén cắp dép vào nách xong là chạy . Chứ gái tán giai , một cái chết vô hình Cứ gần gũi , lắng nghe , quan tâm chăm sóc khoảng 1 tháng mà cu kia ko chết thì anh thật với bé bánh chưng là anh đi bằng đầu cho bé xem
  3. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Muội cũng mong là huynh chẳng phải đi bằng đầu. Nhưng tình cảm khó nói trước. Anh ấy vẫn còn lấn cấn chuyện cũ, và từng nói thẳng với muộ rằng anh ấy không còn tin vào tình yêu nữa. Anh ấy mệt mỏi lắm rồi và hiện không muốn yêu ai nữa cả. Đã có lần anh ấy nói đôi khi anh ấy tin tưởng muội còn nhiều hơn là một người bạn thân, nhưng anh ấy thích mối quan hệ bạn bè thân cậy như thế này, và muốn bạn bè, yêu đương rõ ràng. Anh ấy không muốn mất bạn nên mong rằng sẽ không có gì xảy ra giữa muội và anh ấy cả. Muội biết lúc anh ấy nói vậy là lúc anh bị tổn thưởng nhiều nhất sau chuyện vừa mới qua. Nhưng muội tin đó là những lời thật lòng. Chỉ có muội là không thể chế ngự được cảm xúc, để đến nỗi hôm nay phải đau đầu như thế này.
    Nhưng lại chẳng biết làm thế nào để không còn phải yêu người ta nữa cả.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé bánh chưng : Em đừng tin lời các chú đàn ông nói , nhất là trong chuyện tình cảm . Phụ nữ hay suy diễn , nghĩ ngợi rồi kết luận lắm trò. Chứ đàn ông họ ko thế đâu , mồm nói vậy thôi chứ lúc làm thì leng beng , có khi làm ngược lại hẳn Anh nói thật đấy
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, phụ nữ hay suy diễn chứ đàn ông ko nghĩ ngợi đâu. Ví dụ như em bé, zai nhìn say sưa, kiểu như định nói cái gì...mình hồi hộp chờ đợi..Xong chả thấy zai nói gì... Sau này hỏi lại hoá ra zai lúc đó định nói......quán XYZ chẳng có cái gì hay ho....
  6. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    post nhầm, xin lỗi
    Được oceanborn sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 03/02/2006
  7. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, bác tdna đúng là chỉ giỏi lí thuyết mới lại cả văn vẻ Làm gì có cái chuyện quan tâm gần gũi 1 tháng mà đòi anh kia chết ngay được, bác đánh giá anh em ta thấp quá. Chuẩn bị luyện thiết đầu công đi thôi
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Không 1 tháng thì cũng 32 ngày . Các chú bạn của tớ đều bị các em hạ gục kiểu ấy hết . Mà bọn bạn tớ toàn là bọn võ lâm cao thủ , mồm xoen xoét đủ thứ trò phản đối tình yêu , kiên định lập trường yêu các em thế này thế kia . Sau thì chết bổ chửng dưới bàn tay của các em có tính cách , hình thức hoàn toàn ngược lại ước mong năm nào
    Giai tán gái như ra chiến trường , xe tăng đại bác um cả lên . Còn gái thì toàn chơi kiểu đặc công , rình rình đột nhập vào rồi cắt cổ đối phương cái ợ
  9. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nói thêm là chuyện chia tay của anh ấy mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, chính xác là vào khoảng tháng 6 năm ngoái thôi. Đến vô tâm vô tính như em mà cũng phải đến 2 năm mới vượt qua được... Mà giả nếu có phải đợi thêm hai năm nữa em cũng không phàn nàn gì. Nhưng nếu không đi tới đâu thì em sợ rằng sẽ lại bị tổn thương. Chính vì thế nên em không nghĩ nhiều, không suy diễn không được huynh ạ.
    CÁi mà em muốn bây giờ, có lẽ không phải là làm thế nào để anh ấy yêu em, mà chỉ cần em chấm dứt được tình cảm này thôi...Em không dám mạo hiểm nữa.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ mà không dám liều mình vì yêu , đến già chỉ có ế chỏng vó ra mà thôi . Trẻ không xông xa , về già ăn cám

Chia sẻ trang này