1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không yêu một người nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhchungngaytet, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã liều hai lần rồi mà huynh. Tưởng nhiều thì ngã cũng đau. Chẳng qua em không muốn tưởng thêm hay đặt kỳ vọng gì thêm nữa. Chứ em nói thật, 4-5 năm nữa anh ấy về nước hẳn. Chờ thế chứ lâu nữa em cũng chờ được. Nhưng nói đùa ngoài lề một tẹo thôi, chờ 4-5 năm mà không có kết quả gì chả liều em cũng ế mà huynh.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ , muốn làm cái gì thì cứ lao đầu vào mà làm . Còn ngồi đó mà trông trời trông đất trông mây nghĩ ngợi tùm lum thì chỉ nhiễu sự , nhụt ý chí và cuối cùng là ....chả có cái gì xảy ra cả
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , bây giờ cho em 2 dòng nước :
    - Lao vào yêu hắn
    - Bỏ hắn yêu anh
    Thế nào , bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước , chọn 1 dòng hay để nước trôi ?
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhứt là đừng có gặp nữa, hiệu quả lắm, hoặc là kiếm một anh mới đi
    @tdna: công nhận chuyện yêu đương thì ko nói trước được, nhưng mà mấy ông bạn bác chắc cũng hơi thiếu kiên định lập trường. Chứ như em, đồng chí là đồng chí, bạn là bạn, người yêu là người yêu, em cứ xác định ngay từ đầu, ko gì thay đổi được
  5. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã xác định rồi đấy chứ có phải không đâu cho cam. Nếu cứ làm tới thì hoặc là thành, hoặc là bại. Bại thì có lẽ mất luôn người mình yêu và mất luôn cả tình cảm thân cậy bây giờ. Cũng khó nghĩ chứ chẳng phải là không. Bản thân em cũng vẫn đang lắng nghe + chia sẻ, giúp đỡ những gì em có thể làm. Rồi thì ra sao thì ra. Nhưng em chỉ muốn biết có cách nào để tình cảm nó không "leo thang", em mà cứ yêu nhiều thì cũng khó và lâu lắm mới vượt qua được. Em cũng đã nói là em không đủ dũng cảm sau hai lần trước rồi mà
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đồng chí này phải quyết định thật nhanh, nếu muốn tấn công căn cứ địch thì phải chuẩn bị tinh thần trường kì kháng chiến, còn cái lai quần cũng phải đánh theo đúng tinh thần dân tộc VN anh dũng.
    Hai là nếu đã muốn thôi, kí hoà ước (làm anh em bình thường) thì phải khẩn trương xây dựng vùng biên giới lãnh thổ, tránh tiếp cận quân địch, tốt nhất là đi xâm lăng chỗ khác, mà ngay ở đây có bác tdna xung phong làm chư hầu rồi đấy
  7. sillyboy

    sillyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quên một người là việc rất dễ đó chứ. Silly đã từng quên 1 người cả trăm lần o[-_-]o; mà việc gì mình có thể làm nhiều lần thì đâu phải việc khó đúng không (just kidding ^_^)
    Bạn thử nghĩ lại xem làm thế nào mà mình chấm dứt được tình cảm trong 2 lần trước? Có thể từ đó bạn sẽ có suy nghĩ thoáng hơn về tình cảm hiện tại của mình.
    Silly cũng từng chờ đợi, cố quên một người. Đúng là có thể tạm quên được đấy nhưng khi chợt nhớ đến thì nỗi nhớ ngày càng lớn, càng đau. Cuối cùng thì chẳng thèm quên nữa, tình cảm thế nào thì vẫn để vậy nhưng điều quan trọng là nhận thấy được tình yêu đó chỉ là đơn phương sẽ không có kết qủa gì.
    Như thế thì mình sẽ thấy thoải mái hơn, vẫn dành tình cảm, quan tâm đến người mình yêu nhưng nếu gặp được người thích hợp thì vẫn có thể cho mình và người đó cơ hội tìm hiểu mà không bị ám ảnh nhiều bởi tình yêu đơn phương kia.
    Cũng có thể sau một thời gian tình cảm anh ta sẽ thay đổi, có thể chấp nhận tình yêu mới, như thế thì bạn sẽ có cơ hội ^_^
    Vậy thì tại sao lại cố quên.
    Anyway, chúc may mắn.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bản chất lương thiện , nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy
    Tớ hỏi cậu nhé , tuyết trắng rơi toè loe ngoài cửa sổ , cô đơn lạnh người làm kẻ giai xa nhà cảm thấy gã tựa hồ như đang trên đường tới cõi chết xa xôi , tự dưng 1 bé gái hiện ra , nấu cho mà ăn , nói chuyện an ủi . Lúc ấy thì xấu mấy cũng là cô tiên .Dần dần chết lúc nào ko hề hay biết . Bao anh hùng dũng sĩ đã ngã trên sa trường kiểu ấy rồi
    Tớ là trường hợp quái kiệt nên mới còn sống tới ngày hôm nay
    Giai tán gái mới khó , chứ gái tán giai dễ chết lắm
  9. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @hmphongvu: Anh ấy của tôi cũg nghĩ hệt như bạn vậy.
    @huynh tdna: Huynh ạ, giả bằng nếu muội ở gần anh ấy thì là một chuyện. Đằng này mỗi người một nước, có muốn tấn công cũng chẳng xong. Muội cũng chỉ giúp đỡ và chia sẻ qua thư từ, mạng và điện thoại mà thôi. Mỗi năm chỉ gặp anh ấy có hai lần khi anh ấy về nước chơi. Bây giờ có lẽ huynh đã nghĩ khác về trường hợp của muội rồi chứ ạ?
    @Sillyboy: Hai lần trước, mỗi lần mình vượt qua bằng một cách khác nhau. Không lần nào giống lần nào cả... Lần này trường hợp cũng khác hơn. Giá có thể quên được thôi. Anh ấy lại vừa đi ra nước ngoài rồi. Mỗi lần anh ấy về thì tình cảm lại càng nhiều hơn thì phải
  10. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    chị àh , theo em yêu gì thì yêu ... nhưng đừng có yêu quá, đến lúc chỉ khổ mình thôi , chắc điều này chị biết rõ hơn ai hết , đã 2 lần chị đau đớn và chờ đợi rùi mà ^_^...
    chị cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường như nó phải có đi , tình cảm của chị đối với người đấy cũng vậy , chị nên biết cách bình thường hoá mọi chuyện , suy nghĩ ít đi ... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà , có tốt đẹp hay ko là do chính bản thân mình thôi . okây !

Chia sẻ trang này