1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không yêu một người nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhchungngaytet, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm bác tdna, hãy làm tới đi, chứ để lâu cu cậu gặp được người khác....rồi đến khi cậu ta lấy vợ thì em ngồi đấy mà khóc nhé. Em có chịu được không?
    Bây giờ theo anh thì em nên mở một topic mới với chủ đề kiểu như "Làm sao để cưa đổ một chàng trai...." thì hay hơn? Lúc đó dựa trên hoàn cảnh cụ thể các anh chị sẽ tư vấn cho? Con trai cưa con gái khó chứ con gái tán con trai (dĩ nhiên là người đang cô đơn, hiện tại ko yêu ai) thì dễ hơn nhiều!
  2. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thì em vẫn đang lắng nghe + chia sẻ, giúp đỡ v.v. Tóm lại là làm mọi thứ trong khả năng có thể để có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Em vẫn để kệ thời gian thôi. Nhưng em chỉ không muốn em càng ngày càng yêu người ta nhiều hơn, mà điều ấy thì đang xảy ra thật. Em chỉ muốn chuẩn bị cho cái gì xấu nhất có thể xảy đến. Còn em là con gái, lại đã yêu người ta rồi, trực giác của em biết phải hành động thế nào lắm chứ... Để cưa ai thì em dùng chính tình cảm của em, trực giác mách bảo, chứ em cũng không hay áp dụng bài vở gì đâu. Nhưng để không yêu nhiều nữa thì em chịu. Em vốn không giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình. Đó là nhược điểm của em.
    Hơn nữa, giờ người ta và em đang ở hai quốc gia khác nhau, em cũng khó có thể làm gì được khác. Chỉ mong có cách nào có thể khiến em bớt yêu người ta đi, hoặc ít ra là đừng có càng ngày càng yêu hơn như thế này thôi. Nếu nhỡ có gì, em cũng không phải đau như hai lần trước.
  3. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã có thể xác định rằng anh ấy chỉ coi bạn như một người bạn thì việc quên là không hề khó. Bạn có thể để ý thêm thái độ của anh ấy đối với bạn thế nào, và nhất là thái độ với cô bạn gái cũ ra sao. Thực sự khó có thể len chân vào trái tim một người khi
    1- Anh ta chỉ coi bạn là bạn, là em gái hay bất kỳ tước hiệu gì tương tự thế.
    2- Anh ta vẫn còn có một mối liên quan nhất định với người cũ của mình. Một khi hai người còn yêu nhau tha thiết, chẳng có lý gì để có thể chắc chắn rằng họ không quay trở lại với nhau.
    Một khi bạn tiếp cận được với thực tế là anh ta không hề yêu bạn. Bạn sống với thực tế đó, thì bạn sẽ tự khắc đặt được ranh giới và có thể quên anh ấy đi.
    Lời khuyên bây giờ là hãy mở rộng mối quan hệ, đặt mối quan tâm của mình ở một tầm rộng hơn. Tầm quan trọng của anh ấy trong bạn sẽ vô tình nhỏ dần cho tới khi anh ấy cũng chỉ còn như bao người dưng khác
    Thời gian luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất. Bạn đang đứng giữa hai con đường, và tôi chúc bạn thành công dù rằng thời gian có dẫn bạn tới con đường nào chăng nữa.
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ấy đã chứng tỏ ấy là người khá chín chắn trong chuyện tình cảm,đúng không . Mình nghĩ là ấy đã xác định được ấy nên làm gì rùi.Theo mình cách tốt nhất để nhớ ,mà cũng có thể là để wên một người là hãy tâm sự với nhau nhiều hơn,chia sẻ nhiều hơn, khi đó bạn sẽ nhận ra rằng không có j` là không thể,hy vọng là mọi chuyện của bạn sẽ tốt đẹp.
  5. sillyboy

    sillyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không liên lạc gì với người ta thì có thể tạm quên được đấy nhưng như bạn nói, khi gặp lại thì tình cảm sẽ càng nhiều hơn như thế sẽ buồn thêm mà thôi.
    Hiện giờ Silly cũng gần giống bạn, cô ấy cũng ở xa, chỉ khác là cô ấy đang hạnh phúc với ngưòi yêu .
    Quan trọng là "cái màu vàng", còn nếu không thể quên thì đừng quên. Bạn sợ sau này sẽ đau khổ, nhưng bây giờ cũng đã đau rồi đúng không.
  6. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trước nhất , xin chia sẻ cùng sillyboy.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Quả thực là chẳng cần nói tới về sau, ngay cả bây giờ mình cũng đã thấy đau khổ rồi, như silly nói ấy....
    Thực tình không biết phải làm sao cả. Anh ấy vẫn nghĩ mình chỉ coi anh ấy như một người bạn lớn và rất yên tâm về điều đó. Trong khi mình thì vẫn ngồi đọc lại những gì chị ấy viết cho anh hằng đêm để tập chai sạn dần đi
    Một chút hơi lạc đề. Mình chỉ muốn trút bỏ bớt tâm sự để mong có thể cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào...
  7. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đừng nghe cái lão tdna xui dại.. bạn mà cứ lao vào rùi.. lại rút, lao vào rồi lại rút// sẽ có lúc rung động trong bạn nó nhạt như nước ốc í...Mình là con gái mà.. chứ có phải như mấy lão í đâu.. yêu em nào cũng cuồng nhiệt... rùi bỏ cái.... các lão í lại em tiếp... con gái thì vết thươngt hường lâu và để lại sẹo
    Theo mình 2 người đang có 1 TB tốt, bạn cứ tiếp tục.. anh ấy đã có bạn gái chưa ? cái này chắc chắn bạn fải biết.. nếu chưa, quá tốt.. Mức độ quan tâm của bạn tới anh ấy hiện nay biểu hiện thế nào rồi > anh ấy đón nhận nó thế nào ? anh ấy có quan tâm nhiều đến bạn ko >? có thường xuyên chủ động gọi điện, hoặc gặp bạn, hay chủ yếu là do bạn chủ động.. Trả lời được các câu hỏi này bạn sẽ biết được mức độ tình cảm anh ấy dành cho mình,,, hì hí tớ nghĩ chia ra mấy mức:
    1. anh ấy ko mấy khi chủ động liên lạc, nhưng hễ bạn cần là anh ấy có thể có mặt nếu bạn gọi, ---> anh ấy là người galang đấy, nhưng việc bật đèn xanh sẽ hơi khó
    2. Anh ấy liên lạc với bạn trước, hoặc cũng hay chủ động gọi, nhắn tin cho bạn---> dấu hiệu khả quan... bạn nên tạo đk gặp gỡ him nhiều hơn.Đừng ngần ngại nhé, mình cũng mến anh ấy mà, đừng để phí cơ hội, biết đâu anh ấy chính là Mr Right của bạn
    3... Anh ấy lúc thì liên lạc với bạn liênt ục, lúc lại ngắt quãng... mình ko thích mấy anh chơi cái trò ú tìm này.. nhưng cũng có thể là do anh ấy đang đánh du kích hí hí. mình đừng ngại cứ từ từ mà đón nhận
    Bản thân mình cũng có những vết thương lòng, tới giờ mình vẫn còn nhớ về ex, vì thế mình chưa thể bắt đầu với ai, cứ có bác nào muốn hẹn hò là i như rằng mình bị làm sao í.. Ko biết bạn có giống mình ko nữa.. nhưng nếu bạn cũng thế thì nên để thêm 1 thời gian nữa...
    Còn nếu bạn xác định được bạn có t/c với anh kia rồi thì bạn à, cứ kìm nén 1 chút đi... cứ quan tâm đến anh ấy như 1 người bạn đã... đừng cứ hễ hwỏ ra là giành hết cho anh ấy.. như thế bạn càng sâu đậm... cứ từ từ để tìm hiểu anh ấy.. để anh ấy thấy bạn.. đáng yêu.. và yêu bạn đã.. con gái mà cứ ở thế chủ động .. nếu may mắn đuợc đáp lại thì hạnh phúc chứ ko thì buồn lâu lắm bạn ạ
  8. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc thêm, mới biết 2 bạn đnag ở 2 nước khác nhau, vậy thì không quá khó lắm bạn ạ.. Bạn cứ tạm thời ko liên lạc, chat chit với anh í 1-2 tuần xem anh í có biểu hiện gì ko ? sau ấy bạn cso thê nói đùa.. lâu ko nói chuyện với anh lại nhơ nhớ.. chết tjhật, nguy hiểm quá..
    nếu anh ấy cũng ko liên lạc với bạn trong thwòi gian đó.. tjhì thôi bạn nên giữ khoảng cách, kéo dài nhưng lần liên lạc ra, rút ngắn thời gian liên lạc lại.. ví dụ ngày xưa nói chuyện hàng ngày, bây giờ hàng tuần.. rùi dần dần cũng đơ cứng thôi mà...
    em đang ở VN, vậy thì em hãy đi chơi nheìu vào, lao vào làm 1 cái gì đó để lấp thời gian trống, cứ bớt dần nghĩ đến anh ấy đi em ạ
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chăntgr biết bạn bị tổn thương vì tình cảm thế nào nhưng nếu muốn quên người đó thì khó lắm bạn ạh, điều quan trọng khi yêu người nào đừng nói là ko hợp nhau mà mình ko chịu chấp nhận thay đổi mình để hợp với tính cách của bạn mình, ko suy nghĩ nhiều khi yêu, còn nếu đã muốn chia tay với họ thì bạn hãy đốt hết những gì liên quan đến họ, đừng nói là kỷ niệm đẹp vì cái kỷ niệm đẹp giữ lại lkàm gì khi nó làm mình đau lòng và sau này lại lằng nhằng vì kỷ niệm vì có thể để người sau nhìn thấy, tốt nhất là bạn hãy cứ nghĩ về người đó thật xấu vào và đừng tự chạy chốn cứ xông vô và đến lúc nào đó bạn sẽ nhận thấy bạn quên người ta từ lúc nào mà ko biết
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tớ lạc đề nhưng mà chẳng tội gì mà bạn ko yêu một người nữa cả, tình yêu nó đẹp thế nếu cảm thấy yêu ai đó thì tốt nhất là đừng giấu nhẹm nó trong lòng bạn ạh

Chia sẻ trang này