1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để không yêu một người nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhchungngaytet, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà không yêu thì mãi mãi cũng chả dám yêu ai
    Thôi , các bé cứ thế mà ế đi để anh còn có cơ hội mần ăn
  2. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn mọi người đã chia sẻ và giúp đỡ. Thật sự thái độ của anh với tôi rất tốt. Nhưng tôi biết nó chỉ có nghĩa là gì. Thôi thì cứ để kệ thời gian vậy. Giờ hai người hai nơi cách trở. Có muốn yêu hết mình cũng khó.... Huynh tdna nói cũng có cái đúng, muội không phải không muốn làm theo. Nhưng huynh nhìn thì biết trường hợp của muội cũng có phần trở ngại. Nếu anh ấy ở gần muội, muội dám làm vì dù sao cũng đã từng dám làm hai lần trước rồi. Nhưng giờ hai người xa như thế này. Có lẽ cũng phải bốn năm năm nữa anh ấy mới về nước.
    Thật càng nghĩ càng chẳng biết làm sao
  3. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hãy để lòng mình tự nhiên bạn ạ, vậy thôi, tình yêu sẽ đến ko nói trước !
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    http://chilinh.be/bantot.html hãy sống để đừng bao giờ phải hối tiếc rằng những ngày đã qua mình chưa sống hết mình--NTA---
    Cảm giác không phải bao giờ cũng đúng đâu, bạn hãy đọc câu chuyện đó đi. Dù sao bạn cũng là người quyết định cuộc đời của chính bạn cơ mà.
    Quan điểm của tôi vẫn là "sống hết mình", --đã yêu thì nói rằng yêu ....---khoảng cách chẳng là cái gì hết.
    Được Anthony_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 06/02/2006
    Được Anthony_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 06/02/2006
  5. banhchungngaytet

    banhchungngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn và cả câu chuyện của bạn. Thực tình mô-típ của câu chuyện đó tôi cũng đã thấy nhiều và không còn xa lạ nữa, nhưng quả thực sau khi đọc...tôi cũng không biết phải nói gì.
    Tôi không dám chắc rằng tôi đã có thể đưa ra ngay một quyết định...nhưng có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về quyết định trước của mình .
    Chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đỡ...
  6. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm một người khác và cố gắng yêu nhiều hơn!
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật khổ khi cứ suy nghĩ nhiều thế này. Bạn tin ko, nếu bạn cứ cố giữ tình trạng hiện tại, tình cảm đó ngày càng âm ỉ trong lòng bạn, lớn dần lên. Và đến lúc đó cái mà bạn gọi là " tình anh em thân thiết" thực ra cũng chẳng tồn tại đâu. Bởi đơn giản là bạn chưa bao giờ coi người ấy như anh cả. Thế nên cứ mạnh dạn mà bày tỏ bạn à, tất nhiên với tình hình bây giờ sự bày tỏ ở đây ko lộ liễu đến mức mà hỏi " Em yêu anh, thế anh có yêu em ko? " mà là bày tỏ để anh ấy biết là bạn thích anh ấy, có thể là đã yêu anh ấy. Và nếu lúc nào thấy tình cảm đã đủ lớn thì cũng chẳng ngại mà thổ lộ luôn. Nếu anh ấy ko đáp lại , bạn có đau một chút nhưng cũng vì thế mà tình cảm ko tiếp tục bùng cháy nữa. Bạn nói hai năm chưa quên TY trước. Còn mình thì nghĩ rằng khi cả hai nhận lời nhau thì lúc đó mới thực sự là bắt đầu yêu . Có với nhau nhiều kỉ niệm, nhiều sự quan tâm, yêu thương...mới có thể để lại vết thương sâu bạn ạ . Còn tình cảm mà chưa trải qua những cái đó thì xũng ko đáng lo đâu. Vết thương của nó sẽ chóng lành thôi. Và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, bạn cũng sẽ có thể dễ dàng hơn để bắt đầu với tình cảm mới. Đừng sợ bạn nhé.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các em gái chỉ yêu thật sự khi tuổi 18 đuôi mươi thôi. Chứ còn sau này các chị em không yêu nữa mà chuyển sang làm toán. Bài toán là : Tìm điểm cực lợi ( cực đại ) của hàm số hôn nhân, biến số chồng, các tham số là tính tình anh kia thế nào , sự nghiệp ảnh ra sao ,...
  9. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    ko phải cô nào cũng vậy đâu, bác cứ chủ nghĩa lên giường nên bác sẽ gặp những cô gái như thế thôi, suy nghĩ thế nào thì sẽ hướng mình về phía đó.
    bạn gì đó ơi, tại sao phải băn khoăn vậy, nếu ko yêu cũng tốt chứ sao, sẽ có nhiều times để làm việc khác.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình quá thế :( thậm chí mình còn... tệ hơn :((
    Mình cũng ở xa người ta, mỗi năm gặp một lần (ấy là nếu may mắn), chỉ chat thôi chứ chẳng có thư từ điện thoại gì cả; người ta cũng chỉ coi mình là bạn thân, rất thân, thân như tri kỷ, nhưng đến cực đại cũng vẫn chỉ là bạn thôi; người ta không phải mới chia tay người yêu mà thậm chí đang có bạn gái rightnow, chỉ là quan hệ suốt ngày trục trặc và người ta bảo mình "chắc anh sắp bị đá rồi"... Và mình cũng suốt ngày tự bảo mình đừng yêu nữa, bớt yêu đi, ít gặp nhau đi, blah blah blah...
    Ấy thế rồi vẫn cứ ngày càng yêu tha thiết, vẫn cứ chat rất nhiều, mình vẫn luôn ở bên chia sẻ và lắng nghe tâm sự (tất cả những gì mình có thể làm), và hằng đêm đem những gì người ta viết cho bạn gái của người ta ra đọc, để nỗi đau thấm vào lòng, để mình nhớ rằng người ta vĩnh viễn không phải của mình, để đừng ảo tưởng hay như ai đó nói với bạn "sống với sự thật đó". Vậy mà vẫn cứ yêu. Lại là mối tình đầu nữa... Nhưng mình cũng sợ nỗi đau của sự đơn phương, sợ lắm, rất sợ... Chỉ sợ suông thôi :) có ngăn được tình cảm đâu!
    Bạn ạ, có phải tất cả mọi lời khuyên bạn nhận được, cũng là những gì lý trí nói với bạn hay không? Không phải bạn và tôi không biết mình nên làm gì, nhưng tình cảm vẫn là thứ khó điều khiển như từ xưa đến nay nó thế. Nói thật với bạn điều mình nghĩ nhé: nếu bạn còn giữ mối quan hệ như hiện nay, có thể bạn cũng nhận ra, có thể không, nhưng mình cho rằng trong sâu thẳm bạn vẫn âm thầm nuôi hy vọng. Dù bạn có tự nói với mình hàng ngàn vạn lần, rằng mối tình này vô vọng lắm, chỉ là đơn phương thôi, mình sẽ mãi mãi chỉ là một người bạn bên lề đời anh nhìn anh đau khổ hay hạnh phúc, nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc cũng là vì người khác, không phải vì mình... blah blah blah, dù bạn có lặp đi lặp lại như là tự kỷ ám thị như thế, vẫn khó tránh khỏi chút hy vọng mơ hồ mong manh, dù là 0.000001% nhưng nó vẫn tồn tại đấy (may ra khi nào anh của bạn cưới thì nó chết).
    Mình chỉ nói vậy thôi. Mình cũng đang trong tình trạng y như bạn và nếu mình biết cách nào để bớt yêu một người, thì đã tốt quá ^^ nên chẳng thể cho bạn gì hơn là một chút tâm sự của kẻ đồng bệnh tương lân

Chia sẻ trang này