1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để kiềm chế bản thân?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi moichaodoi, 20/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moichaodoi

    moichaodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em rất hay mất tự chủ khi không vừa lòng về điều gì đó. Đôi lúc cư xử như điên ấy, sau nghĩ lại thấy xấu hổ :"> các bác có kinh nghiệm chia sẻ em với~X
  2. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Gặp trường hợp như vậy ,đừng nói gì nửa ra ngoài uống cafe ,rồi suy nghĩ đúng sai thôi cứ từ từ nói quá hư việc hết^:)^
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Mỗi lần tức giận, muốn kiềm chế bản thân thì học nhân vật AQ của Lỗ Tấn, tự nhủ: "Tớ là con sâu!", tinh thần sẽ trở nên vô cùng sung sướng ;))
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đừng kiếm chế làmgì. Cứ để bản chất bùng nổ đi. Sau đó bạn có thể sẽ bị đánh nhừ xương. Ăn vài trận đòn như thế là tự khắc bạn kiếm chế đựoc.
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chịu 1 hậu quả tệ hại nào đấy là chừa thôi ^^. Còn không thì như Cừu Thiên Nhận, đeo chuông ở người, lúc nào người rung lắc mạnh kêu leng keng thì nghĩa là phải chui vô nhà WC đấm vô tường hoặc ra bãi giữa sông Hồng mà hét to lên giải tỏa - nhất định ko đứng lại hiện trường dễ gây hậu quả đáng tiếc :D
  6. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Phải tập thôi bác ạ . Không thể một chốc một lát được .
    - Trước khi bực tức trước việc gì đó thì phải dừng lại suy nghĩ đã , cân nhắc hậu quả đem lại nếu mình bực tức , nóng giận .... => Nhìn được hậu quả có thể xảy ra rồi => lúc đó sẽ biết có nên làm hay không ?
    - Mình nóng giận , bực tức thì đa phần mình lại ấm ức , chịu cục tức trong người mà người ta đâu có sao => Cân bằng lại , quên ngay nếu có thể .
    Nói tóm lại : Suy nghĩ tạo ra hành động . Vậy bạn hãy suy nghĩ theo hướng tích cực hơn => Hành động của bạn sẽ thoáng hơn => Dễ tha thứ hơn => Vui vẻ hơn .

    P/s : Một số chuyện có thể không kiềm chế được thì cứ để nó xảy ra tự nhiên , cũng đừng ép bản thân quá không lại tự kỷ thì quá tội . :)
  7. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    đúng là phải tập thôi bạn àh. như mình đây này nhiều lúc bực chồng hoạc ko vừa ý cái gì mình hay sưng mặt lên lắm, bị ăn măng k biết bao nhiêu lần rùi mà cũng đã sửa được mấy đâu cơ chứ.
    nhiều lúc mình bít thế là ko đúng, k hợp lý nhưng sao mà sửa 1 thói quen k tốt nó lại khó đến thế cơ chứ.
    cũng chỉ vì sưng mặt mà đang bị lão chồng giận mấy hôm nay, ko buồn nói chuyện với vợ câu nào.
    hik.........
  8. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    6
    Một điều nhịn là chín điều nhục bạn ạ .
    Cứ nghĩ như vậy là được !

    Cái gì nhịn được thì đừng có nhịn :))
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Lên chùa sống với các sư đi.

    Trước hết, ra ngoài hiệu sách, mua bộ Tâm lý đạo đức của thượng tọa Thích Chân Quang, nhồi cho bằng hết đã.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tập yoga. :x

Chia sẻ trang này