1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ko mất tình bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lorena, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để ko mất tình bạn?

    Hầu như trong box mìn TBTY, tớ thấy toàn nói về LUV thôi nên khi lập ra topic này vẫn hi vọng mọi ng` quan tâm
    Chả là tớ với bạn tớ có 1 số mâu thuẫn về cái chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột, chỉ vi 1 chuyện tình của 1 đứa trong lớp chúng nó đá nhau nghe từ lâu lắm rồi, hum nọ nó kể lại cho tớ, rồi tớ kể cho 1 đứa khác, chung qui rùi đến abc..z chuyện nó cũng thay đổi và chuyện trích từ nguôn của mình
    Đến bây h tớ cũng ko hiểu là fải nói thế nào để ko mất lòng ng` khác. Đôi khi có những chuyện nói ra tình cờ cho vui rồi từ bé xé ra to, rồi chả coi nhau ra j nữa. Thế cần nói những j đây? Sống như thế mệt mỏi lắm, cứ fải lo ng` này nghĩ thế này thế nọ
    Tớ cũng hay gặp rắc rối với những chuyện như thế này, chung qui cũng tại mình nghĩ là chả có j rồi ng` ta nghe lại nghĩ thế khác. Thật sự ko biết fải làm thế nào
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    tội nghiệp ấy ấy đừng buồn vì đời còn nhiều chiện đáng buồn hơn thế
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ôi, chuyện của bạn gái chúng mình, hì hì, đúng nhiều chuyện thật... hị hị.
  4. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ hơi bùn một tẹo thoy, tại hùi xưa nó nhận mình làm bạn thân, bạn bè mà ko tin tg? nhau, coi nhau chẳng bằng những ng khác, nghe cái chữ bạn thân nó bạc bẽo quá. Mà mình cũng đủ trưởng thành để hiểu cái j nên nói với cái j ko nên nói chứ. Hihi nói chung là cứ sống đơn giản cho đời thanh thản, la la
  5. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui, LUV là gì thế? :o Tớ chả dịch đc. :D
    Tớ thấy dạo này từ "bạn thân" hay bị lạm dụng lắm!
  6. sanhongam

    sanhongam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn thân thì đừng nên đánh đồng họ với những người bạn bình thường khác,nhưng khi đã mất tình bạn thân thì cũng đừng nên níu kéo.
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại 2 từ BẠN THÂN.
    Thế nào là thân? thân đến mức nào? Chơi cùng nhau nhiều nhưng để kiếm được 1 người bạn chí cốt thật là khó.
  8. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ vs nó tớ nghĩ là chưa đến mức thân, chỉ là hay tâm sự chơi với nhau hơn bình thường thoy, nhưng nó lại nói với tớ là bạn thân của tớ. Thế nên bây h xảy ra chuyện như thế này tớ mới thấy hơi ức một chút, hụt hẫng một chút. Anyway, bạn thân phải dựa trên quan điểm tin tưởng nhau là chính thôi. Sống bằng niềm tin mà Chung qui cũng xoay quanh cái chuyện buôn bán thôi, huhu nói cái j bây giờ, giao tiếp quả là ko dễ chút nào
    Được Lorena sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 06/09/2008
  9. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hixx, mấy vấn đề này cũng rắc rối chẳng kém iêu đương j đâu... Cá nhân tớ vẫn thích chơi thân với con trai hơn, bạn thân nhất của tớ cũng là boy Con trai hay con gái, con nào cũng có rắc rối riêng cả. Nhưng con gái có 1 vđề đó là cái tính buôn dưa lê bán dưa chuột, bt ko sao, ko 8 ko fải con gái nhỉ? Vđề ở chỗ qua mỗi ng, câu chuyện lại đc thêm tẹo mắm, muối, bột nêm Knor.... nên mới gây ra rắc rối.
    Các cụ nói "Vạ miệng" thế nên lâu lắm rùi, 2 đứa bạn thân nhất của tớ, chuyện bnó kể tớ nghe và bình luận và 8 mái thoải no rất hiếm khi tớ kể cho ng khác nghe nên cũng bình an vô sự......
    Hồi trc tớ cũng hi vọng tìm đc 1 ng "bạn thân" thật sự ý, no đến h chắc là vẫn chưa có, chưa đc tuyệt đối no tớ hài lòng... Bởi vì "bạn thân" cũng có dăm bảy loại, ko nên kiếm tìn 1 cái j hoàn mỹ quá làm j để rùi thất vọng..... trân trọng nhg j mình đang có.....Chuyện còn cứu vãn đc thì cố gắng còn nếu ko thì ko nên níu kéo
    Con gái chơi với nhau fải tinh ý 1 tẹo, mỗi ng nhường nhau 1 chút, 9 bỏ làm 10....... Ko fải vđề quá kinh khủng thì xí xóa đi, mình bắt chuyện trc cũng ko sao mà Lần sau nó cũng sẽ như mình thui..... nghĩ nhiều làm j cho mệt, nhỉ? Chẳng tội j, cuộc đời đâu có dài....
  10. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Lại giông mình roài, có 1 lần nói đùa 1 câu trong ngày cuới của thằng bạn. vậy mà nó tưởng thật. bực cả mình

Chia sẻ trang này