1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để kưa đổ được chị hơn tuổi mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuananh83, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Cụ Cạc này cũng bên phe thằng ku "chơi ké vợ bạn" đây. Ăn cơm chúa múa tối ngày, được ké mấy keo roài mà múa hăng thía
    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 29/10/2006
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Gentletiger ko thấy hợp à? Tôi thấy quá hợp nhau. Thế bác thấy bà chị kia tròn chĩnh chắc? Đánh bạc, uống rượu, rồi lại xem Yến Vi nữa chứ. Đang abc, bảo gọi anh, chửi luôn, tao ***. Người chấp nhận được những chuyện như thế này cũng phải làm sao chứ. Tôi nói phải ko pàkon. Ngưu tàm ngưu, mã tầm mã cả thôi. Tôi biết bác là bạn của chú Tuấn Anh. Lẽ ra bác phải biết chỉ rõ con đường nên đi cho bạn mình chứ. Lời lẽ của mọi người có vẻ khó nghe, nhưng đó là sự thật. Sự thật thì bao giờ cũng mất lòng. Thôi, tôi ko giám đóng góp ý kiến ý kò gì nữa.
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng tôi thấy cái nhìn của bạn vào cuộc sống nó còn trong sáng quá Chắc là ít va chạm, tiếp thu ý kiến của bác 1 cách nghiêm túc!
    To ông có cái avatar hình thác nước : sao tui thấy quí ông thế nhĩ! có làm gì về IT ko?????Tôi cung cấp host, bác có thích ko tôi tặng 1 cái
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________
    Đóng topic ở đây đi! Đừng ai reply sau bài này!​
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ thế thật, tôi trong sáng quá. Ít ra con bồ tôi ko uống rượu, đánh bạc (tôi ghét trò này nhất). Cũng ko chửi khi abc. Ko đòi xem Yến Vi hay Hồng Nhung. Tôi biết bác dính nặng lắm rồi, kiểu như Sida giai đoạn cuối, thuốc giời cũng ko cứu được đâu. Người ta gọi kiểu kiểu như y học bó tay ấy mà.
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Bác Carnavaro không thể đánh giá một con người qua vài chi tiết như thế được.
    Tôi lấy ví dụ, một người bộc trực, chân chất có thể làm bác thấy chướng vì sự thô vụng nhưng đó là người bạn đáng tin cậy. Còn khi bác gặp một người khéo léo, tinh tế thì bác dễ chịu thật đấy nhưng nếu người đó rắp tâm hại bác thì cho đến lúc chết bác cũng không biết tại sao mình chết.
    Lâu lâu đánh bạc chơi vui với người thân khác với máu mê đen đỏ. Uống được rượu khác với nghiện rượu. Xem Yến Vi không đồng nghĩa với sở thích bệnh hoạn về ********. Văng tục khi bức xúc cũng không có nghĩa là người ta không có văn hoá.
    Huống hồ bác thử đặt bản thân bác vào vị trí cô gái đó đi. Cô ấy đang chịu bao nhiêu áp lực dư luận. Bác gặp những người bị stress đi, bác sẽ thấy thông cảm với những phản ứng nhất thời như thế.
    Chuyện kể vẫn còn chưa hết, bác không thể vội vàng đánh giá người ta như thế. Và dù phong cách sống của người ta không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của bác nhưng người ta không cố tình gây tổn hại cho người khác thì bác cũng nên rộng lượng mà bỏ qua.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    ui sợ 3 anh thanh niên hoi tư tưởng nhớn khu phố quá, cứ đà này không biết chừng mai nó gọi cả họ ra bênh nhau ấy chứ. Sợ ghê.
    Cả sáng online để rình chửi người khác. Tưởng cỡ bản lĩnh viết bài cho người ta phục ai ngờ vác mấy cái đầu trong đầy vàng choé, rặt tuổi mới ngoe ra đời, tưởng bố thiến hạ ra doạ người. Hạng thối này trên mạng đầy rãy, ai ai cũng không dám dây vì toàn *** mà.
    Các ku giỏi rồi. Chịu khó lăng xê nhau lên nhé.

  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhã ý của bác ! Thật tiếc là hiện tại tôi cũng không có nhu cầu gì về host. Tôi ở tp HCM, chắc bác ở ngoài Bắc ? Có dịp gặp nhau thì lai rai ba xị đế chơi ! Tôi sẽ pm cho bác Y! nick để giữ liên lạc.
    Thân !
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Xem ở forum khác , thấy hay hay , paste vào đây , ai thấy vừa mắt thì đọc :
    Hôm nay có người bạn bảo em "Đàn ông có thể tốt, có thể xấu. Có thể giỏi, có thể dốt. Có thể hải đăng, có thể chã. Có thể tử tế, có thể đều giả. Nhưng trước hết, họ phải là đàn ông".
    Nhưng có nhiều người là đàn ông mà không đàn ông. Thích cãi nhau lèm bèm kể lể là không đàn ông. Biết sự thật mà cố nói sai sự thật để tô vẽ cho mình là không đàn ông. Chiến đấu với người không có vũ khí là không đàn ông. Chơi xấu với người yếu hơn mình là không đàn ông. Ném đá dấu tay là không đàn ông. Không bảo vệ được người thân của mình là không đàn ông. Không nhìn về phía trước mà thích nhìn về phía sau là không đàn ông.
    Là đàn ông thì nhất định được thương. Được mê và được thương.
    Nước mắt không chảy xuôi cũng được. Nhưng đàn ông mà tính không đàn ông thì không thương được
    Có thể tham khảo thêm ở đây :
    http://thanglongers.com/forum/index.php?showtopic=314&st=40
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 thằng đàn ông đanh đá đấy thì sao

Chia sẻ trang này