1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "Kưa" đổ một chàng trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi archmoonlight84, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là cưa một anh chàng nào đó , thì đơn giản là chọn anh nao` hư hỏng mà cưa, bảo đảm đổ. Chả thằng trai hư hỏng nào mà lại không đổ hết.
  2. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này nhé, các chị chưa cưới thì ko post tuyệt chiêu (sợ các em trẻ đẹp cua mất)
    các chị có gđ rồi lại đầu tắt mặt tối ko tư vấn được
    để có tuyển tập mà đem đi pulish như nhà bên kia thì chị em mình ko ganh đua đc đâu
    thế nên để zui zẻ thì các em mầm non cứ hỏi 1 cụ thể, tức là về đối tượng em thik, có tả wa về đặc điểm của hắn theo chủ wan của em (nếu có thêm ý kiến của ng` ngoài b hắn thì càng tốt) và sẽ được các GS TS ở đây tư vấn tận tình
    OK
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chị VD luôn
    Mần non(MN): Cô ui, lớp mẫu giáo của cháu có bạn xinh trai lắm cơ
    Vậy sao, thật là tuyệt. Cháu kể bạn ý xinh trai thế nào đi
    ...
    (tý nữa làm hiệp 2)
    Được mummmy sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 06/03/2006
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đàn ông mặc váy, yêu nhất là "tự do", yêu nhì là cái đẹp nói chung và trai đẹp nói riêng. Vì bản tính thích tự do nên tớ không định lấy chồng, các cuộc chinh phục cưa kéo của tớ xảy ra chẳng qua là vì đôi lúc tớ không thể tự chủ bản thân trước cái đẹp(về mặt vật lý hoặc về mặt tinh thần). Nhưng sau hết, đối với tớ đàn ông vẫn chỉ là đàn ông, là những tác phẩm nghệ thuật để tớ chiêm ngưỡng chứ không phải để sở hữu, không phải là nơi để dựa dẫm về mặt tinh thần hoặc vật chất, càng không phải là các chướng ngại ngăn cản con đường tìm đến tự do của tớ. Hé hé, nói tóm lại là tớ không có ý định được ai cưa kéo cả.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hay! cho phép em mở hàng!
    đối tượng em thích, tạm gọi là xxx
    đặc điểm: chả bít miêu tả thế nào :|
    các tiền bối lão thành xin đừng nghĩ là em ngớ ngẩn, mà chỉ vì xxx của em tính... hâm lắm cơ có những lúc rất sweet, sweet kinh khủng làm em tan ra thành nước :"> có lúc chỉ loanh quanh lẩn quẩn nói chuyện thơ văn như đứa ngộ chữ, ặc! valentine, noel, SN em... xxx chả làm gì cả :(
    ah tí quên, tụi em chỉ là bạn thôi (thế mới cần xxx đi kua em!) Có lúc rất nhạy cảm, nhưng thường khi em nói năng vòng vo kiểu... con gái thì hết sức chậm hiểu - em cũng chả biết xxx ngốc thật hay cố tình thế để bắt em nói thẳng.
    Tính cách: em thấy xxx rất lãng mạn, nhưng tự xxx thì nói mình là người tẻ nhạt. Có vẻ cũng vui tính, nhưng em không rõ có hài hước không (vì toàn nói chuyện thơ văn mà). hmmmm đại khái tất cả mọi người, từ em, xxx đến bạn của xxx (cũng là bạn em) đều nhất trí rằng điểm nổi bật của xxx là... không bình thường!
    chả biết nói thế nào nữa :( hình như em diễn đạt lộn xộn nhỉ (thế mà hồi trước mình giỏi văn cơ đấy ặc ặc). Có ai đủ kiên nhẫn đọc và góp ý giúp đỡ không ạ ^^
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Với những đứa bất thường và gà như thế này thì tốt nhất là nói thẳng luôn với nó(bằng cách tặng cho nó bài thơ chẳng hạn), rồi khen nó vài câu. Xong. Mình chủ động bọn nó còn cảm ơn mình vì bọn nó đỡ tốn thời gian, còn thời gian để làm chuyện khác.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hix, em đang hỏi làm thế nào để nó đi kua mình, chứ có hỏi làm thế nào để kua nó đâu ạ!
    em được cái ưu điểm là... nhát chít cha
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    oái oái,công nhận con gái KT có khác,hehe
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai có thể làm quen với đứa con gái khác mà khi gặp người mình thích thật lòng thì lại run sợ không dám làm quen?đứng từ xa thì nhìn đăm đăm còn khi gặp trong phòng lab thì đường ai nấy tránh?
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    có câu " Lời thật khó nói" !! Thế nên khi tớ thấy anh nào cầm cưa mà bình tĩnh, tỉnh rụi và quá tự chủ từ hành động tiếp cận đến lúc tỏ tình thì tớ ko tin lắm ....Còn mấy anh ko dám nói gì, cứ nhờ cái loa phát thanh nói hộ mình cho đối phương biết ,điệu bộ hơi "gà" 1 chút nhưng nếu mình có cảm tình thì nên nghĩ tới và cùng nhau tạo cơ hội cho đối phương bình tĩnh khi nói chuyện
    Hồi trước tớ với các anh nào mà thích nhau thì y như là trước mặt bá quan văn võ lại hay ...cãi nhau toé lửa, hoặc là đi ngang như chả biết hắn là ai dù trống ngực đang đập thình thịch ....Hì, đó là tuổi học trò, bây giờ thì cách tiếp cận có thẳng thắn và make sense hơn

Chia sẻ trang này