1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "Kưa" đổ một chàng trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi archmoonlight84, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cưa một anh mà anh ý trong đầu lúc nào cũng tâm niệm chỉ là anh em thôi!!!!!!!!!Kíu............
  2. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    tớ mà là ắy thì tớ chiều hắn luôn , càng tốt chứ sao , lấy danh nghĩa anh em , đi chơi thoải mái. Tắn công liên tục 1 tuần cho tớ, ko để ngày nào hắn đi với em khác , đi chơi nói năng vô tư luôn ( anh em mà )...tớ thấy con trai khoái nhất là con gái tụi mình tự nhiên, thế nào hắn cũng chết đứ đừ cho coi .....
  3. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời cũng vẫn chỉo là anh em thôi,đừng cố làm gì em ạ
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em đến hét thẳng vào lão ý(gặp mặt trực tiếp nhé, tuyệt đối ko wa ĐT): ***** bố nhà anh! hí íh còn muốn văn hoa 1 tẹo thì có thể là: Toà Soạn Báo nhà anh
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chị đùa đấy, chị đang làm bài để lát wa gặp thầy, hẹn em với bé Sota sau nhé.
    các em cứ tập trung cho trí tuệ của mình trước đã, là đk cần để thực hiện các bước tiếp theo
  6. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha hét thế thì có mà:bố lạy thầy, thằng cu đó chạy mất dép , chuyện thứ 2 dưới đây tựa tựa như câu hỏi của moonlight84
    Tặng archmoonlight84 nè:
    Chuyện thứ 1:
    Chàng và nàng sau 1hôm đi chơi dã ngoại, nàng mệt mỏi (chắc cũng mệt thật) hỏi 1câu: cho mượn nhờ cái vai dựa được ko? (tất nhiên chả ai nỡ từ chối 1lời đề nghị thế chứ)
    ??.. đi 1lúc, nàng đánh tiếng hỏi: người ta có thể làm bạn gái của mình đc ko? (và mạnh dạn cầm tay) (yêu vì mềm lòng)?..thế là yêu
    Chuyện thứ 2:
    2h sáng, đt có tin nhắn: ?otai sao em lai gioi thieu no cho anh nhi???, em cua anh duoc ko? ?o, từ đó mất ngủ cả sáng vì câu đề nghị này (yêu vì sự so sánh, mặc dù trước đó coi cô này như em gái, toàn gọi là cô xưng anh)?..thế là yêu
    Chuyện thứ 3:
    Đi ăn bún đậu ở Thi sách, nàng bỏ rất nhiều ớt vào bát, chàng thấy thế thốt lên 1câu mà các cụ hay nói : ?ocon gái ăn cay thế thì ghen phải biết? ??nàng quay sang nhìn một cách lạ thường và chỉ vỏn vẹn 1câu : ?oko ghen đâu, có muốn thử ko? ?o (yêu vì tính tò mò)?..thế là yêu
    Chuyện thứ 4:
    Nàng gặp chàng ở bãi xe, nàng quay sang hỏi chàng : yên xe sau lắm số nhỉ, chàng tình cờ trả lời; ừ chả ai ngồi mà?..nàng bạo miệng nói tiếp (trúng tủ nàng thì phải): em ngồi đc ko??? (chả nhẽ ko ngồi đc? ) (yêu chỉ vì cần 1ng lau yên xe)?.thế là yêu
    Chuyện thứ 5:
    Nàng gặp chàng đi cùng 1cô khác, sau đó đi uống nước, nàng bảo chàng: cỡ anh mà chỉ yêu những ng như thế à?? (chưa biết chê hay thế nào), em nghĩ những ng như anh phải yêu em mới phải (yêu vì tưởng đc tôn trọng )???.thế là yêu
    Chuyện thứ 6:
    Nàng sắp sửa đi du học, đi ăn buổi cuối cùng, nàng bảo lạnh, đưa áo khoác cho, nàng mặc xong vẫn bảo lạnh (mà trc khi đi trời lạnh thật thế mà mặc 1áo, hoá ra có ý đồ), thế biết làm sao? (hỏi câu này thì chít rồi), thế này chứ làm sao nữa?..ôm liền (yêu vì cũng?lạnh hì hì)?..thế là chấp nhận yêu
    Chuyện thứ 7:
    Nàng nhờ chàng đi sửa xe (thay mỗi cái đèn xinhan cũng nhờ)?.chàng đành phải đi, về nàng tỏ ra rất cảm phục (cứ như kiểu chàng vừa đi sửa đại tu toàn bộ cái xe)?.và nói: giá mà em có đc 1ng bạn trai như anh?..chàng đứng e lệ, chả biết nói gì, để trả công, chúng mình đi ăn kem nhé (yêu vì tưởng mình giỏi)??thế là yêu
    Đây là 7 trong số những chuyện mà nàng ?otỉnh tỏ? vời chàng, chuyện có thật, tin hay ko thì tuỳ, xem cái gì áp dụng đc thì thử nhé, cốt là phải mạnh dạn, đúng thời điểm, và địa điểm, nhiều khi là phải ?odựng bài? đấy. Chúc archmoonlight84 thành công, mà ko thành công thì cũng để rõ ràng xem họ "coi" tình cảm của mình là ntn
  7. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hừm, hôm nay hơi mệt, nhưng mai 8/3 rồi, chat chit tẹo để các em cảm thấy ngày mai tươi đẹp
    Sota nào,
    gã bạn em cực khôn đấy. em chỉ cần mỉm cười nhìn hắn trìu mến thôi là đủ, đừng có nói thẳng.
    nếu gặp ng` quá ư nhút nhát thì cũng chỉ nắm tay thôi là đủ, chống chỉ định nói thẳng. vì khi đc nắm tay thì ng` ta sẽ tự tin rất nhiều, nếu ai thật lòng thì sẽ thổ huyết (fân từ 2 của: thổ lộ)
    nhưng nói lại lần nữa, bạn em ko fải ng` như thế. hắn là ng` duyên ngầm. Imagine nhé, oánh tàu nổi còn khó chứ đừng nói tàu ngầm Be careful ;)
    bố khỉ, con người! đơn giản là muốn em nhắc đi nhắc lại hắn tuyệt ntn Được, khi nào em cảm thấy lúc đó hắn thật lãng đãng thì chăm chú nhìn hắn 1 tẹo(fải để hắn nhận ra) rồi buột miệng: xxx láng mạng thật(thế, ghê, nhỉ ...)!
    còn hắn ko bt thì em cũng ko nên nói hộ hắn việc gì, hiểu chứ? dại nhất là đỡ lời ng` ko bt đấy
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    gi` nhỉ, em kiến bé tán tỉnh lão ý rồi à, hay là lão cảm thấy em xao xuyến mà chặn trước ?
    dù sao theo chị nghĩ thì em không nóng vội được, mấy lão ý đi tán gái còn ko nóng vội đc nữa là chị em.
    (trường hợp Đb fải đẩy nhanh tốc độ khi anh ta có nguy cơ thuộc về cô nàng khác)
    em cần nói thêm lão ý wan tâm ntn, kiểu ông anh thực sự (cần cù chăm sóc, nghe em kêu ca cả tiếng đồng hồ, bắt em dùng khăn thắt cổ khi trời lạnh ...)
    hay kiểu: ôi, anh còn trẻ lắm, chơi với em thực sự thú vị, nhưng anh còn muốn tự do (kiểu này wan tâm mức độ rất seldom, nhưng ko dừng vì ko muốn mất "cô em")
    ..+nếu là ông anh tốt bụng thì em tìm điểm mạnh của lão ý và học, dĩ nhiên là lão ý dạy rồi. hoặc lĩnh vực nào đó 2 ng` chung, mà lão khứa khứa, ko cần giỏi. vì ông anh ttố bụng sẽ nghiền ngẫm thêm đủ thứ để giúp cô em
    ..+kiểu fủi thì em tìm điểm mạnh của lão, về tự học cho lão biết tay. nói chung thế nào cũng fải quyết tâm. nói túm lại cho tất cả mọi ng` là: đã yêu là fải quyết ăn thua (hí hí, to mồm thôi chứ còn nhát lắm). VD, ngày bé, chị thích 1 bạn, giỏi Lý cực kì nhưng hay lờ chị. chị tự nhủ: thi Lý ĐH 1con 9, 1con 10 (ngày trc đc thi 2 trg`). hị hị, cuối cùng chả đc con 10 nào cả, nhưng đc thứ khác, thích hơn
    tạm thế nhé
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    dù sao cũng có 1 tin dễ thương: thời tiết ngày mai nắng đẹp, rất tuyệt để đi chơi. Chị đảm bảo mai các em có go out với ai cũng sẽ rất vui
    Ngủ sớm để mai dậy sớm đi chơi nhé!
    À, thời tiết mai chống chỉ định áo phao, khoác áo fao ngày mai là quê độ đấy
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hihi, rất cám ơn chị, cho phép em... phát bỉu tiếp ^^
    - ngày nào tụi em cũng gặp nhau ^^
    - mí ngày đb cũng gặp nhau... online, nhưng chả nói năng gì hết. Ah có, nhưng không sweet như mọi khi, nói nói vài câu chúc rất bình thường như 1 người rất bình thường!
    hix, zạ, em nhát lém, bỉu em chủ động cầm tay xxx thì em đập đầu vào gối tự tử còn hơn... tụi em hiện chỉ là bạn thôi mà :(
    nhiều lúc xxx cứ bắt em nói thẳng đấy chứ >_< toàn "nói có hay không thôi" ặc!
    hì, btw, em chưa khen xxx lãng mạn bao giờ, là tự em cảm thấy thôi.
    Thực ra xxx cũng rất quý em, bước khởi đầu tạm coi là thuận lợi ^^ nhờ chị chỉ giáo tiếp ạ wub!

Chia sẻ trang này