1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "Kưa" đổ một chàng trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi archmoonlight84, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ừ thì chị có nói em nắm tay đâu (chị nói nếu các cô gái gặp các chàng trai quá nhát thì fải thế mà). còn bạn em chị xếp vào hàng duyên ngầm. fải có chiến lược đb
    em nói lua tuổi của các em nữa, cấp...(nói lớp thì càng tốt) hoặc ĐH thì năm...
    em cứ nghĩ gì nói nấy về khoản hắn hay ntn. thoải mái đê, ko về sau em ko còn thấy hắn dễ thương đc nt đâu, sau này muốn nói: Này, xxx láng mạng lắm, biết ko! ko đc đâu
    tình cảm thật + 1 chút xúc tác can đảm(bí quyết nhủ: đó là tự nhiên mà)
    hav fun
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    hix, zạ, em nhát lém, bỉu em chủ động cầm tay xxx thì em đập đầu vào gối tự tử còn hơn... tụi em hiện chỉ là bạn thôi mà :(
    nhiều lúc xxx cứ bắt em nói thẳng đấy chứ >_< toàn "nói có hay không thôi" ặc!
    hì, btw, em chưa khen xxx lãng mạn bao giờ, là tự em cảm thấy thôi.
    Thực ra xxx cũng rất quý em, bước khởi đầu tạm coi là thuận lợi ^^ nhờ chị chỉ giáo tiếp ạ wub!
    [/QUOTE]
    Chị có kinh nghiệm làm trai xách dép chạy rất nhiều nên đành đứng ngoài nhìn mọi người tư vấn . Nhưng mà chị muốn nói như thế này.
    1.Phụ nữ thường quan tâm đến hình thức hơn nam giới(nhất là các chú gà). Cho nên khi nhận được lời chúc của chú bé kia, em nghĩ rằng chú ấy "chúc em như một người bình thường". Trong khi có thể chú ấy chỉ chúc 1 mình em, chẳng chúc em bé nào khác cả, và đối với chú ấy như thế là chú ấy đã đối xử rất đặc biệt với em rồi. Hình thức không quan trọng lắm đâu cưng ạ.
    2. Con trai(gà) thường không hay bày tỏ tình cảm bằng lời đâu. Bọn nó nghĩ rằng bọn nó quan tâm, chăm sóc, bỏ thời gian ra để nói chuyện với mấy đứa con gái thì mấy đứa con gái phải tự hiểu rằng bọn nó có tình cảm với mấy đứa con gái đó. Bởi vì bản chất của đàn ông là không quan tâm đến những thứ mà các ông ấy không quan tâm . Trong khi phụ nữ lại khác. Bạn bè nữ với nhau thường hay quan tâm đến cảm xúc của nhau, nói chuyện và chia sẻ với nhau. Cho nên đôi khi chị em phụ nữ không đánh giá đúng mức những hành động mà các anh đàn ông làm cho họ, xem việc đó là bình thường, chỉ là bạn bè quan tâm đến nhau.
    Đối với phụ nữ, chỉ khi nào chính thức nghe được 3 chữ "anh yêu em" thì mới chắc chắn là yêu. Còn đàn ông chỉ nói ra 3 chữ đó khi cần thiết(ví dụ như có thằng thứ 3 xông vào), còn không bọn họ cho rằng phụ nữ phải tự hiểu ngầm "anh yêu em" từ những hành động của họ.
    Cưng nên xem xét, đánh giá lại những việc chú kia làm với cưng, cưng à.
  3. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Oạch, làm sao để dẫn dắt "khủng long" của em vào diễn đàn này nhỉ?
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    dạ, bọn em 20 ^^ ĐH năm II
    ờ, xxx của em thì lại rất hay bày tỏ tình cảm bằng lời, nên em mới nói là rất sweet, rất lãng mạn :)
    nhưng cái thứ tình cảm xxx bày tỏ với em lại là friendship :( xxx coi em là bạn thân, bạn tri kỷ blah blah blah (vì những việc không liên quan đến chuyện tình cảm giữa tụi em, thì hiếm người hiểu xxx bằng em), nhưng không phải người yêu. Em thăm dò bao nhiêu lần vẫn thấy xxx chẳng có ý yêu em. Em bật đèn xanh bao nhiêu lần vẫn thấy xxx chẳng có ý tiến tới
    nói thêm, xxx là người đa tình...
  5. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chị có kinh nghiệm làm trai xách dép chạy rất nhiều nên đành đứng ngoài nhìn mọi người tư vấn . Nhưng mà chị muốn nói như thế này.
    1.Phụ nữ thường quan tâm đến hình thức hơn nam giới(nhất là các chú gà). Cho nên khi nhận được lời chúc của chú bé kia, em nghĩ rằng chú ấy "chúc em như một người bình thường". Trong khi có thể chú ấy chỉ chúc 1 mình em, chẳng chúc em bé nào khác cả, và đối với chú ấy như thế là chú ấy đã đối xử rất đặc biệt với em rồi. Hình thức không quan trọng lắm đâu cưng ạ.
    2. Con trai(gà) thường không hay bày tỏ tình cảm bằng lời đâu. Bọn nó nghĩ rằng bọn nó quan tâm, chăm sóc, bỏ thời gian ra để nói chuyện với mấy đứa con gái thì mấy đứa con gái phải tự hiểu rằng bọn nó có tình cảm với mấy đứa con gái đó. Bởi vì bản chất của đàn ông là không quan tâm đến những thứ mà các ông ấy không quan tâm . Trong khi phụ nữ lại khác. Bạn bè nữ với nhau thường hay quan tâm đến cảm xúc của nhau, nói chuyện và chia sẻ với nhau. Cho nên đôi khi chị em phụ nữ không đánh giá đúng mức những hành động mà các anh đàn ông làm cho họ, xem việc đó là bình thường, chỉ là bạn bè quan tâm đến nhau.
    Đối với phụ nữ, chỉ khi nào chính thức nghe được 3 chữ "anh yêu em" thì mới chắc chắn là yêu. Còn đàn ông chỉ nói ra 3 chữ đó khi cần thiết(ví dụ như có thằng thứ 3 xông vào), còn không bọn họ cho rằng phụ nữ phải tự hiểu ngầm "anh yêu em" từ những hành động của họ.
    Cưng nên xem xét, đánh giá lại những việc chú kia làm với cưng, cưng à.
    [/quote]
    Bác critical_section này đúng là quái kiệt trong làng nữ lưu. Lâu lắm mới thấy một bác gái như thế này. Bác này mà Song kiếm hợp bích với bác Quacker trên này thì đúng là Giang hồ vô đối
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú này oánh giá anh hình như hơi bị thấp
  7. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ah,may quá............Em không phải con gái Kinh tế...........He he......(Nó chửi cả làng nhưng chắc nó chừa mình ra ) He He
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế này chưa đủ làm em tức đâu bác Quarker. Bác cố lên, bao giờ gây được ấn tượng với em, em vote cho bác 5 sao.
    @Fiorentina: Không so sánh em với Quarker được.
    Em là nhà lý thuyết, cách đây 7-8 tháng em có giành 1 tuần để luyện 5 quyển: "Men are from Mars, Women are from Venus", "The road less travelled", "How to make anyone fall in love with you", "How to seduce your dream guys" và "How to get yourself laid in 10 steps". Sau vụ đó em cảm thấy lý thuyết của em có lên, ít nhất là em nhìn chung quanh thấy các bác đàn ông và các mụ đàn bà rất buồn cười, lúc nào cũng phải cố làm cái gì đó. Riêng khoảng thực hành thì em ko làm được, vì không có đủ điều kiện và hứng thú. Mục đích của em khi luyện bí kiếp là vì tò mò, và để chứng tỏ là "cái gì người khác làm được thì em cũng làm được, kể cả mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít".
    Bác Quarker thì lại là trường hợp khác. Bác ấy thực hành trước, thất bại rồi mới quay lại lấy thuyết ra đọc, xong thực hành tiếp. Mục đích của bác ấy thì sâu xa hơn em.
    Nói chung là mục đích+phương pháp tiếp cận khác nhau nên không so sánh với nhau được..
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đến năm cuối hắn sẽ tự nhận câu đó với em (chỗ vàng vàng)
    theo cảm tính của chị thì hắn ko fải tay vừa đâu (vì đủ nơ ron làm thơ chắc não fải nhiều thứ lắm)
    hắn chưa nhận ra giá trị của em đâu. hắn vẫn nghĩ hắn VIP lắm. chị thì ko biết cách để ng` khác nhận ra giá trị ngoài lựa chọn ra đi. mà chọn thế cũng đồng nghĩa với give up. dĩ nhiên ko xui em thế. em thử nhìn vao mắt hắn xem
    mà hắn có bao giờ cau mặt khi em vui đùa với những gã bạn khác ko
    gsử hắn rất mến em nhé, theo chị thì trong bụng hắn nhủ: ừ thì tớ yêu bạn lắm, nhưng nếu tớ lập cập với bạn thì tớ sẽ mất cơ hội buôn ĐT với các cô gái khác. xin thề là tớ chỉ muốn gọi điện cho bạn nhưng chừng nào chúng mình chưa chính thức thì các cô bạn khác vẫn cần cù gội điiện cho tớ. và khi đc hâm mộ như thế tớ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn
    gã nào chả thích cảm giác mình thật mạnh mẽ
    (tuỳ em định đoạt số mạng hắn thôi)
    bố khỉ mấy ông anh chị, và cả ông già chị cũng thế thôi (hoặc mấy ổng bị bệnh galăng ăn vào máu). galăng làm ng` khác xao lòng là 1 chuyện còn gđ là chuyện khác, chị hoàn toàn tin họ ý. mà galăng ra đường thì lại làm các cô hâm mộ, có lần chị chị ghen wá còn bế con đi. ôi trời mất công con em fải xách xe đi tìm, dĩ nhiên ông anh chạy tìm trc tiên. ừ, chắc là khi yêu thg mù quáng chứ mấy ông lúc nào cũng nhất vợ. bà ý ốm, cần đi bộ thường xuyên. ông ý dắt xe máy đi cùng vợ lúc nào mỏi nhảy lên xe lượn lờ nhưng mà vẫn thích tán tỉnh các cô, tán cho vui ý mà, quay sang chị: nhỉ!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các em muốn tán tớ thì quá dễ. Nhìn chung ko cần yêu cầu gì về trí tuệ hay học thức lằng nhằng, cứ xinh xắn tí là xong liền. Đặc biệt cái mỏ nàng phải trông có vẻ xinh tươi ngon ngon 1 tí thì mới hun nhau được, chứ 2-3bằng đại học mà mỏ tòe loe thì dí súng vào đầu bắt kiss , tớ đây cũng ko dám

Chia sẻ trang này