1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "Kưa" đổ một chàng trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi archmoonlight84, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    thế thì chẳng khác rì cái thùng rỗng nó kêu to cả...................
    pác yêu chỉ để hun thui àh?bệnh hình thức ,bệnh hình thức trầm trọng..........
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác tdna, lâu không thấy, bác vẫn thèm gái như ngày nào. Chủ nghĩa lên giường vẫn không thể mang bác đi xa.
    Em nghĩ thấy ông trời rất bất công, những người dễ dãi như bác thì cứ phải sống trong cảnh lầm than, bần hàn, cơ cực.
    Nhà em có nuôi 1 nàng gà mái đã được 3 năm, vẫn còn trinh bạch, tuy thịt có hơi giai, lông vàng óng mượt, mắt đen sáng ngời, mỏ nàng nho nhỏ, không toè loe. Bác thấy được em gởi cho bác cái ảnh mẫu.
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hàng về đây là cẩm nang box Hạnh phúc gia đình
    Các chiêu trói Trâu! (Một khi chị em ra tay Trâu khó lòng mà thoát! hi hi)
    http://www3.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/671341.ttvn
    nhưng cuối cùng vẫn là lời của chị demtrogiohn
  4. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Em csection này làm anh liên tưởng đến mấy thằng bạn anh: Đi uống rượu say lòi ra mà vẫn lải nhải "mới thế ăn thua gì!".
    Đùa chứ em ăn gì mà giỏi thế, có một tuần mà đọc hết cả mấy quyển sách toàn tiếng Tây? Em học giỏi thế mà sao chưa thấy các chú gà bâu xâu vào tán nhể? Anh là anh hơi bị bất bình đấy.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    não xxx hơi nhiều thứ quá mức cần thiết :( xxx học English, French, Italy và Chinese. Làm thơ, học võ. Bây giờ lại học cả thư pháp và Kinh Dịch nữa ặc ặc. Người như xxx chắc... lập dị!!!
    cái này thì có ạ, có nhiều nữa! xxx không bao giờ nói là mình jealous (đương nhiên), nhưng thậm chí em nhắc đến idol-ngoài-đời của mình xxx cũng tỏ ra tưng tức
    chân thành thì em có ^^ nhưng em không mấy khi dám bộc lộ tình cảm của mình, sợ xxx biết được là em falling with him thì chít!!! hehe chẳng hiểu sao cứ nghĩ "chơi bài mà đối phương biết hết con bài nước đi của mình thì còn cơ may nào được nữa!" vậy là đúng hay sai chị nhỉ?
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Nói chung là cô chú này cứ mèo vờn chuột cho vui, giai đoạn nào của tình yêu cũng có cái hay của nó. Chi thấy hơi mất thời gian..
    Tình hình là xxx của em hơi bị man mát đấy, không biết chú ấy có viết văn, làm thơ đọc sách bằng tiếng Anh, Ý, Nhật, Trung Quốc được không. Võ thì đã đai đen chưa? Chú ấy mà được thế thì chị khâm phục chú ấy lắm lắm.
    @Quarker: bắt đầu khen . Chẳng nhẽ em lại đi nói xấu em cho các bác nghe. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Nói tóm lại là các bác cứ tránh xa em ra là được.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 11/03/2006
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Thì có ai sán lại gần đâu mà em chả bảo tránh xa
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.024
    Đã được thích:
    619
    Hai cao thủ của phái hắc bạch đã bắt đầu tung chưởng rồi.
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Người bước lên thì có quyền lựa chọn câu trả lời là có hoặc không. Người không dám bước lên thì chỉ có một câu trả lời là không mà thôi :D
    Kưa con trai vốn không khó. Vấn đề là các bạn gái để tâm lý nhút nhát dồn nén tình cảm chân thành của mình nên tạo ra nhiều tình huống cho bọn con trai nó cười hoặc... nó sợ :P
    Bình tĩnh và nhớ đến tình cảm chân thành của mình sẽ sáng tạo nhiều thứ hay ho lắm :D Đi kưa cái khó nhất là sáng tạo ^^
    Với mấy nhân vật văn võ song toàn, tài cao chí nhớn thì càng dễ :D chỉ cần một tấm lòng chân thành là đủ :P Chả có bác nào như vậy mà muốn có một đứa giống mình ngồi canh trong nhà đâu :D
    Cố lên :))
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    câu này hay á không phải không dám, mà chỉ là... chờ thời cơ thôi hehe nhớ trong truyện Conan, phải canh giật cần đúng lúc, giật sớm quá thì đứt dây mà giật muộn quá thì mất mồi

Chia sẻ trang này