1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "Kưa" đổ một chàng trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi archmoonlight84, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một trận thư hùng long trời nổ đất có thể sắp diễn ra giữa 2 phái Hắc Bạch.
    Cố lên, đồng chí quarker
    Còn em critical_section: tặng em
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, câu của các cụ vẫn chưa sai. Anh biết lắm thứ hơn bạn xxx của em nhiều, nhưng cuối cùng thấy mình có ra sự tích gì nên hồn đâu
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    vâng, thì em bảo xxx là lập dị chứ có ca ngợi đâu ạ
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Oánh nhau hả các cô chú ???
    Nói thật, theo nhận định của cá nhân mình. Quacker chỉ giỏi võ nói ngược giống Nguyễn Huy Thiệp một thời. Bắt chết bài của hắn này để xem hắn có thực sự là cao thủ không.
    À quên, liệu Hazukare có phải là Quacker không nhỉ ???

    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 11/03/2006
  5. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    có phải vì em bảo hai bác critical_section và Quarker song kiếm hợp bích nen các bác mới chú ý đến nhau đúng ko?
    Hay rồi đây, tự dưng làm ngòi nổ cho cuộc chiến này.
    Em có ý kiến thế này: lập riêng 1 topic để cho 2 bác vào tranh luận với nhau, kiểu như 1 show truyền hình, có chủ đề đàng hoàng cho từng kỳ. Vừa mới lạ, hấp dẫn, bổ ích, lý thú. Cũng coi như 2 bác song kiếm hợp bích để giảng bài cho tụi gà bọn em
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
  7. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    xem critical, suy cho cùng mạng là ảo, các bác giỏi hay kém suy cho cùng là tán đc dúng ng mình yêu, phương pháp nào cũng đc, chỉ có điều đừng quá hạ thấp mình, nếu thế là thành công rôi, chứ tán nhiều làm gì, mệt mỏi lăm, để thời gian mà làm việc khác, bù khú bạn bè hay hơn chứ, đó chỉ là ý kiến của em thôi, kinh nghiệm sỗng chưa nhiều nên chỉ nghĩ đc đến đó thôi.
    Crictical_section và Quarker làm sao mà oánh nhau đc, bên nhún thì bên kia ng lại.
    à, cũng là ý kiến cá nhân tui, con gái tán con trai thì nên như thế nào thì tui ko biết nhưng đây là vài ví dụ mà các cô gái đã tán tôi nhưng thất bại:
    Cô thứ nhất: thích tui nhưng lại thường xuyên gây gổ với tui, thế thì làm sao tui thích đc, cứ thấy ở đâu là tránh, ko hiểu nổi con gái.
    cô thư2: làm quen mình, vài lần đi chơi nói chuyện nhưng hay hỏi về các cô gái khác quanh mình, mình đoán là rất ghen, lại còn viết thư thế này thế kia -> sợ
    cô thứ 3: tán mình khôn khéo hơn, tin nhắn, nhờ việc để có cơ hội tiếp xúc, nhờ bạn bè bắn tin một cách kín đáo, gửi tặng quà mà ko đề người gửi, khi chat cũng ko thể hiện ra là đã thích, tui cũng hơi ấn tượng, nhưng sau thấy cô ta mọt sách quá trong khi mình ko thích lắm thể loại này, thôi.
    còn vài cô nhưng sau này mới biết họ đã từng thích mình, họ ko thể hiện ra nên ko biết đc, nghĩ lại thấy cũng vui 1 chút, bây giờ thì ko biết có ai thích nữa ko, chỉ hơi buồn là con gái mà cứ nghe mình nói chưa có ng yêu là cứ cho là nói dối, trong khi thật sự như vây, sad. một phút cảm xúc thăng hoa trước khi đi ngủ.
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    oánh nhau huh các bác
    để em mang vung nồi ra cổ vũ
    các bác xáp lá cà đê, dùng võ mồm thì chán ốm
    về nghe con nít gào khóc còn có giai điệu hơn
    hay cứ tiến hành như ý kiến coả Fiona:
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hum wa chị vừa fát hiẹn ra 1 thứ iu: Dỗi
    ờ, em cận thì càng tốt, cứ nhìn hắn đi, mắt em lờ đờ cớ nào hắn cũng tưởng em đang đắm đuối hắn
    nhưng đừng nói gì cả
    đúng như em nói để hắn biết bài thì ko đc, nhưng bài là đg đi nc bước chứ ko fải tình cảm. em lờ hắn để hắn nghi ngờ tc em dành cho hắn là bại liệt đấy. trong lòng nghi ngờ sẽ sinh buồn + chán +.. bất cần, buông xuôi. để vuột mất thì nhóml ại khó lắm
    nhưng mà cũng fải quan tâm đené bản thân. chị ko biết gì đâu nhưng với bạn nửa mùa kiểu này em đừng care hắn wá trớn, hư đấy. hắn của em có tiềm năng hư
    thỉnh thoảng em fải chọc tức nhưng ngay sau đó fải ôm hun hắn hoặc trìu mến nhìn hắn hoặc gì đó để hắn biết em đùa ý mà.
    túm lại giữa 2 ng` fải luôn luôn có cảm xúc, tức cũng đc, cáu cũng đc nhưng vô cảm là tiêu đấy.
    với kiểu đầu đậu fụ như thế thì em cứ hỏi cho vui: sao xxx học lắm thế/ sao xxx biết/ ... đấy hoàn toàn là những câu hỏi thật thà nhưng hắn thể nào cũng ngoác mồm cuuòi sung sướng. thì bỏ cả đống đậu fụ ra ngồi cày mấy thứ đó thì cũng muốn có ng` khác tung hê chứ. em ko fải ngại khi nói thật. kể cả vụ lãng mạn nữa.
    chị nhăn nhở lắm, chat với fụ huynh nhé: cháu mà đc như bạn thì bố mẹ cháu fải mở tiệc ăn mừng ... nói chung là thật thà. hị hị, đúng là chị bớt hư đi 1 tẹo thì các cụ nhà chị fải mở party hoành tráng lắm
    em fải coi đó là nhu cầu của mọi ng`, như việc đi WC ý. ai cũng fải vào đó, nhịn làm wé gì hại thân (thận)
  10. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Bác critical_section cười toe toét thế kia chắc là đồng ý rồi. Còn đợi bác Quac nữa là tiến hành được nhỉ.

Chia sẻ trang này